Nhịn đẻ để đợi ngày lành tháng tốt, bà mẹ trẻ "ăn gạch" tới tấp từ cư dân mạng vì suýt nữa hại chết con trai đầu lòng

Giang Bùi, Theo Helino 15:43 24/09/2019

Nếu không có sự giúp đỡ tận tình từ phía bệnh viện, bà mẹ trẻ ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã suýt chút nữa đánh mất đứa con trai đầu lòng mãi mãi.

Bố mẹ nào cũng muốn những điều tốt đẹp cho con cái, chẳng hạn như đặt cho con một cái tên thật kêu hay thậm chí là chọn ngày đẹp để sinh con với mong muốn con cái sẽ có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, suy nghĩ này cũng đã khiến một bà mẹ ở Trung Quốc suýt nữa hại chết đứa con trai trong bụng. Một người phụ nữ họ Trần ở Thái Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) đã suýt chút nữa mất cậu con trai đầu lòng vĩnh viễn vì suy nghĩ đợi đến ngày đẹp mới đẻ.

Nhịn đẻ để đợi ngày lành tháng tốt, bà mẹ trẻ ăn gạch tới tấp từ cư dân mạng vì suýt nữa hại chết con trai đầu lòng - Ảnh 1.

Vụ việc đã được nhiều trang tin tức lớn của Trung Quốc như Global Times, Sohu, Sina đưa tin.

Được biết, ngày 17/9 vừa qua, khi cô Trần và chồng đi khám thai ở bệnh viện, cô mới biết rằng mình bị sa dây rốn, khiến đứa con trong bụng bị thiếu oxy, dễ bị bệnh ngạt và viêm phổi. Bác sĩ cho biết, khả năng tử vong gần như là 100% và cô Trần phải sinh con ngay lập tức để cứu đứa bé trong bụng. Tuy nhiên, câu trả lời của cô Trần khiến các bác sĩ hết sức ngạc nhiên. "Gia đình tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt. Chỉ cần đợi 2 ngày nữa, tới 20/9 sẽ là ngày tốt để tôi sinh con." - cô Trần nói với bác sĩ. Bác sĩ thuyết phục thế nào cô Trần cũng cương quyết không thực hiện phẫu thuật.

Nhịn đẻ để đợi ngày lành tháng tốt, bà mẹ trẻ ăn gạch tới tấp từ cư dân mạng vì suýt nữa hại chết con trai đầu lòng - Ảnh 2.

Cuối cùng, cô Trần cũng chịu làm phẫu thuật để cứu lấy đứa con trai đầu lòng.

Tới chiều ngày 18/9, cô Trần gặp một cơn đau bụng dữ dội. Các bác sĩ kéo nhau tới khuyên nhưng cô Trần vẫn cứng đầu. Tới khi tình hình cấp bách, các bác sĩ sản khoa cuối cùng phải nhờ tất cả nhân viên trong bệnh viện tới khuyên cô Trần, cô mới chịu làm phẫu thuật. Nhìn ra sự nghiêm trọng của vấn đề, gia đình mới đồng ý làm phẫu thuật. 6 giờ tối cùng ngày, cô Trần hạ sinh con trai đầu lòng. Tuy bé trai đã qua cơn nguy kịch nhưng màu da nhợt nhạt vì thiếu oxy.

Trên MXH Weibo, câu chuyện của cô Trần vấp phải vô vàn chỉ trích từ cư dân mạng. Nếu không nhờ các bác sĩ ở bệnh viện nhẫn nại khuyên nhủ, có lẽ con trai cô đã không thể chào đời bình an vô sự.

- Đứa trẻ thật đáng thương, chỉ vì một bà mẹ mê tín mà ảnh hưởng tới sức khỏe của con.

- Mai sau kiểu gì bà mẹ này cũng sẽ chì chiết đứa con mình sinh ra không đẹp ngày.

- Thật không ngờ nhiều người có học thức nhưng lại mê tín như vậy.

- Đáng trách nhất là gia đình cô này cũng tán thành đợi ngày đẹp rồi mới đẻ.

- May mà các bác sĩ nhẫn nại khuyên nhủ và cứu giúp kịp thời, suýt chút nữa đã không giữ được tính mạng cho cả hai mẹ con rồi.

(Nguồn: Sohu, Weibo)