Nhìn anh Tây lấy dao bổ đôi trái vải, cư dân mạng xôm tụ mách nước: Ở Việt Nam tụi tui không làm như vậy!

Chú Bé Ăn Hàng, Theo Trí Thức Trẻ 23:15 18/07/2020

Không phải ai cũng biết ăn vải đúng cách đâu nhé.

Người Việt từ lâu vốn nổi tiếng hiếu khách, không tin cứ bắt đại một các anh chị người nước ngoài nào đang du lịch ở xứ mình mà xem, kiểu gì cũng không ngớt miệng ca ngợi. Nhưng chúng ta không chỉ tốt bụng với khách du lịch đâu, cả những người nước bạn trên mạng xã hội, mỗi lần có thắc mắc, nhất là về ẩm thực kiểu gì cũng được chúng ta góp ý rất nhiệt tình. 

Anh Tây dùng dao bổ vải

Mới đây trên Tiktok, một anh Tây tên Jaden đã đăng đoạn clip với đoạn dẫn "trying a spiky ball fruit" (tạm dịch: thử ăn trái "cầu gai"), nhưng thật ra là trái vải. Với gương mặt hiện rõ sự bối rối, anh chàng thử cắn nhưng không ổn lắm, thế là quyết định lấy luôn con dao để bổ đôi trái vải, lột vỏ và ăn thử. 

Cách bóc vải kỳ lạ của Jaden.

Cuối cùng anh chàng cũng thử được trái vải sau một hồi chật vật.

Bên dưới phần bình luận của video, rất nhiều cư dân mạng Việt Nam đã để lại "góp ý nhẹ nhàng", khuyên Jaden nên ăn vải sao cho đúng cách: 

- Ở Việt Nam tụi tui không ăn như thế này đâu, ai lại lấy dao bổ rườm rà thế

- Bạn ơi cứ tự tin bỏ vào miệng mà bóc vỏ thôi, không sao đâu

- Gỡ cái cuống ra là bóc dễ ấy mà, siêng ăn trái cây Việt Nam nhiều hơn nhé

- Trái này không phải "cầu gai" đâu ông, gọi là VẢI hoặc LỆ CHI nhé!

Ở Việt Nam cũng mùa vải thiều Hưng Yên cũng đã sắp hết, nếu còn chưa bỏ bụng trái nào thì nhớ ra chợ mua ăn mau mau các bạn nhé.