Nhiều người Hà Nội vội vã đến "Hàm Cá Mập" ngay khi nghe tin tòa nhà có thể bị dỡ bỏ
Ngày 5/3, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về phương án thiết kế, cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm.
Theo đó, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã tán thành phương án phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập, đề xuất không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng sau khi dỡ bỏ tòa nhà này.
Tòa nhà Hàm cá mập tại số 7 Đinh Tiên Hoàng (TP Hà Nội) nằm trong phương án bị dỡ bỏ của UBND TP. Hà Nội
Sau khi phá bỏ tòa nhà trên, các cơ quan nghiên cứu xây dựng khoảng 3 tầng hầm tại khu vực này và đề xuất cụ thể chức năng sử dụng tầng hầm theo hướng bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1, khu vực đỗ xe tại tầng hầm 2 và tầng 3.
Ngay sau khi thông tin này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối bởi toà nhà này đã gắn liền với ký ức của nhiều người.
Tòa nhà Hàm cá mập có 6 tầng, trong đó từ tầng 2 đến tầng 5 là các nhà hàng, quán cà phê.
Từ lâu, nơi đây đã trở thành là điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô cũng như du khách nước ngoài
Biết tin tòa nhà Hàm cá mập sắp bị dỡ bỏ, Vân Anh (22 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm bạn đã tranh thủ đến đây để thư giãn, chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm. Cô nàng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhắc về nơi từng là điểm đến quen thuộc của mình suốt nhiều năm khi có thông tin sắp bị dỡ bỏ.
"Lần đầu tiên mình đến đây là hồi lớp 5, khi ấy mình đạt thành thích học sinh giỏi nên được mẹ đèo lên phố Đinh Lễ mua sách. Khi đi qua khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nhìn thấy tòa nhà Hàm cá mập, mình đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây", Vân Anh nói.
Vân Anh cảm thấy tiếc nuôi khi tòa nhà Hàm cá mập sắp bị dỡ bỏ
Vân Anh cho hay, những năm trở lại đây, vào mỗi dịp đầu xuân, cô nàng lại cùng bạn bè đến đây chụp ảnh, trò chuyện và thư giãn. "Tòa nhà này có góc nhìn rất đẹp khi nhìn ra Hồ Gươm. Mỗi lần ngồi ở đây, mình đều cảm thấy thư giãn, thoải mái khi trò chuyện cùng mọi người", cô gái Gen Z chia sẻ.
Tòa nhà Hàm cá mập là công trình được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, công trình hướng nhìn ra Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và có tầm nhìn trọn vẹn hồ Hoàn Kiếm.
Biết tin công trình sắp bị tháo dỡ, Vân Anh không giấu được nỗi buồn: "Nơi đây là một phần trong ký ức tuổi thơ của mình. Nghe tin sắp bị dỡ bỏ, mình thực sự cảm thấy tiếc nuối. Bởi vậy, nay mình rủ những người bạn đến để ôn lại kỷ niệm và chụp ảnh trước lưu lại khoảnh khắc này".
Ngồi trên tầng 5 ở tòa nhà "Hàm cá mập", Anh Thư (SN 2003, TP. HCM) cho biết, đây là lần thứ 2 cô nàng đến đây thư giãn và làm việc khi ghé thăm Hà Nội.
"Nơi này có góc nhìn rất đẹp, bao quát được khung cảnh phố phường nhộn nhịp. Làm việc hay trò chuyện cùng bạn bè ở đây luôn mang lại cho mình cảm giác thoải mái, thư thái",
Anh Thư chia sẻ.
Anh Thư hoàn toàn ủng hộ với quyết định dỡ bỏ tòa nhà Hàm cá mập để xây dựng cảnh quan mới tại nơi đây
Cùng cảm xúc với nhiều người, khi biết tin nơi đây sắp bị phá bỏ, cô nàng cũng bày tỏ sự tiếc nuôi. Tuy tiếc nuối, nhưng Anh Thư đồng tình với việc dỡ bỏ công trình nếu mang lại lợi ích chung.
"Nếu việc phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập và thay thế bằng một kiến trúc mới giúp tiện lợi hơn cho người dân, mình hoàn toàn ủng hộ. Biết đâu công trình xây dựng mới sẽ trở thành một trong những nét đẹp mới của Hà Nội", cô bày tỏ.
Theo một số người dân Hà Nội cho biết, mỗi khi có sự kiện lớn hoặc vào đêm giao thừa, họ thường đặt chỗ trước ở đây để có thể chiêm ngưỡng khung cảnh từ xa một cách trọn vẹn.
Tòa nhà Hàm cá mập là một trung tâm thương mại tại số 7 Đinh Tiên Hoàng, TP Hà Nội. Đây là công trình được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, công trình hướng nhìn ra Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và có tầm nhìn trọn vẹn hồ Hoàn Kiếm.