Mới đây, tôi đọc tin học sinh công lập trên cả nước sẽ được miễn học phí từ năm học 2025-2026. Tin này đúng là khiến tôi ngỡ ngàng. Không phải vì tôi không tin, mà vì nhiều năm nay, chuyện đóng học phí mỗi đầu năm học đã trở thành một thói quen quá quen thuộc.
Mỗi mùa tựu trường, vợ chồng tôi (và chắc là nhiều phụ huynh khác) đều có một "bài ca" quen thuộc: "Tháng này nhớ để dành tiền đóng học cho con nha anh/em!". Bên cạnh tiền sách vở, đồng phục, giày dép, cặp sách…, tiền học phí là khoản mà gia đình nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng giờ, đùng một cái không phải lo nữa, cảm giác nó… lạ lắm.
Không đóng học phí nữa, tự nhiên thấy… dư ra một khoản!
Lúc ngồi tính toán, tôi mới nhận ra: Số tiền mỗi năm gia đình tôi dành để đóng học cho con cũng không phải ít. Trước đây, cứ đến đợt đóng học phí là tôi tự động chuyển khoản, không nghĩ nhiều. Nhưng giờ không phải đóng nữa, tự nhiên tôi mới bắt đầu nghĩ xem "khoản tiền ấy có thể dùng vào việc gì khác".
- Đầu tiên, tôi nghĩ đến chuyện cho con đi trải nghiệm nhiều hơn. Có thể là một chuyến đi xa vào dịp hè, một khóa học ngoại khóa thú vị hay một lớp năng khiếu mà con từng thích nhưng tôi còn lăn tăn vì chi phí.
- Sau đó, tôi nghĩ đến việc để dành cho những năm học sau, vì dù sao thì chuyện học của con vẫn còn dài, chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến.
- Rồi lại nghĩ, hay là cứ để đó, xem vợ tôi tính thế nào. Vì nếu tôi chưa nghĩ ra, chắc chắn vợ tôi sẽ có một danh sách dài những thứ "cần phải đầu tư cho con" ngay lập tức!
Dù chưa có quyết định cuối cùng, nhưng một điều chắc chắn là tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ảnh minh họa
Miễn học phí không chỉ giúp cha mẹ bớt lo, mà còn mở ra nhiều cơ hội hơn cho con cái
Tôi biết, nhiều người sẽ nói rằng học phí không phải là khoản tốn kém nhất khi nuôi con đi học, và đúng là như vậy. Nhưng điều tôi quan tâm nhất không phải là tiết kiệm được bao nhiêu, mà là những đứa trẻ sẽ có cơ hội học tập tốt hơn.
Trước đây, có những gia đình khó khăn, chuyện đóng học phí mỗi tháng cũng là một gánh nặng. Tôi từng biết nhiều trường hợp, vì không đủ tiền đóng mà có học sinh phải nghỉ học giữa chừng. Giờ đây, khi học phí được miễn, cơ hội đến trường sẽ rộng mở hơn với tất cả mọi đứa trẻ, không chỉ riêng con tôi.
Tôi không còn phải lo học phí, nhưng vẫn còn nhiều điều để mong chờ
Tôi không nghĩ miễn học phí sẽ giúp mọi thứ trở nên hoàn hảo ngay lập tức. Vẫn còn những điều tôi mong đợi: Chương trình học nhẹ nhàng hơn, giáo viên có đãi ngộ tốt hơn, cơ sở vật chất trường lớp được nâng cấp… Nhưng tôi tin rằng đây là một bước đi rất đáng mừng.
Vậy nên, dù vẫn còn nhiều điều để suy nghĩ, nhưng ít nhất, năm học tới, tôi sẽ lần đầu tiên không cần phải chuẩn bị sẵn một khoản tiền để đóng học cho con. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để tôi thấy… dễ thở hơn rất nhiều rồi!
Còn các vị phụ huynh khác thì sao, mọi người đã nghĩ sẽ dùng khoản tiền "dư ra" này vào việc gì chưa?