Chỉ nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường, người đàn ông 47 tuổi không ngờ những triệu chứng kéo dài lại là dấu hiệu của một “vị khách lạ” sống ký sinh ngay trong ruột.
Nhắc đến nhiễm ký sinh trùng thì ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng đáng sợ hơn là chúng có thể ẩn nấp trong rất nhiều thực phẩm quen thuộc chúng ta ăn hằng ngày.
Một con giun dài gần 4cm đã trú ngụ trong amidan của cô gái trẻ sau bữa sashimi nhớ đời. Các bác sĩ đã phải dùng nhíp để gắp con giun này ra trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Qua thăm khám sơ bộ ban đầu, bác sĩ Weizi chẩn đoán ông Tan đã bị bệnh u nang sán trong não. Đáng sợ hơn, khi quan sát bằng máy móc thì phát hiện hơn 700 con giun đang "làm tổ" trong não của ông.