Nhật ký những ngày cô đơn của cô nàng Ma Kết

Tử Đằng, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 14/12/2016

Những tưởng rằng Ma Kết là con người mạnh mẽ, nhưng khi bước vào tình yêu, người con gái nào mà chẳng trở nên yếu mềm.

Nhật ký Ma Kết những ngày cô đơn…

Lang thang khắp các con phố, khắp nẻo đường. Rồi chợt lạc vào một quán café nào đó, chọn cho mình một góc kín nhất. Lặng lẽ ngồi ngắm dòng người qua lại trên phố phường, lặng lẽ lắng nghe những bản balad buồn ngân nga da diết. Rồi chợt hòa lòng mình vào cùng những nốt nhạc, thả trôi ký ức cùng dòng thời gian.

Giữa thành phố rộng lớn, bất chợt thấy trái tim mình lạc lõng, giống như một nốt trầm đi lạc trong ngàn vạn nốt cao của bản nhạc cuộc đời. Giữa bao nhiêu sự lựa chọn, vẫn chọn làm một nốt trầm. Bởi bản thân Ma Kết là vậy. Lúc nào cũng nghĩ rằng, có thể một lúc nào đó, khi quá mệt mỏi với những sóng gió cuộc đời, ai đó sẽ cần cho mình một nốt nhạc trầm.

Nhật ký những ngày cô đơn của cô nàng Ma Kết - Ảnh 1.

Nhật ký Ma Kết những ngày mưa buồn…

Lại một mình ngồi ngắm mưa tới hàng giờ. Trong đầu chợt hiện lên đủ thứ chuyện vẩn vơ. Chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, và cả tương lai... Trong những câu chuyện ấy, có cả những câu chuyện về người kia.

Ký ức chòng chành, lãng đang như sương trôi qua trước mắt. Lại nhớ đến những ngày tháng được yêu chiều, được che chở, được ôm vào lòng mỗi khi yếu đuối, được lau nước mắt mỗi khi buồn. Nhớ cả giọng nói người ấy, nụ cười người ấy.

Giờ này đây, khi trên con đường chỉ còn riêng mình Ma Kết, vẫn cứ phải tự dặn lòng cần mạnh mẽ thôi, vẫn phải bước tiếp thôi! Bởi trên con đường ấy, biết đâu, có ai đó vẫn đang chờ mình nơi cuối chặng đường dài.

Nhật ký những ngày cô đơn của cô nàng Ma Kết - Ảnh 2.

Nhật ký Ma Kết những ngày tẻ nhạt…

Tự cho phép mình nuông chiều bản thân. Mặc những bộ đồ mình yêu thích dù cho nó rộng thùng thình hay màu sắc lòe loẹt, ăn những món ăn trong sở thích mà mình đã từng bỏ qua để giảm cân, đến những nơi mà mình từng muốn đi nhưng vì ai đó mà tạm hoãn lại… Đối với một Ma Kết, điều này thật khác lạ. Nhưng một khi cảm xúc cần được nuông chiều, thì mọi quy tắc chẳng còn quan trọng nữa. Người ta sẽ thấy Ma Kết xem nhiều hơn những bộ phim lãng mạn, khóc hết nước mắt cho một chuyện tình buồn, rồi lại cười hạnh phúc khi người ta tìm thấy nhau.

Lại tự cho phép mình được thức khuya, nhưng không phải để mải mê với công việc, mà đơn giản chỉ là thức, cứ thức như vậy thôi. Mặc kệ ngày mai có nổi thêm vài cái mụn trên mặt, mặc kệ ngày mai có thể sẽ bớt xinh. Lúc đó sẽ tự cho phép mình được ngủ nướng. Rồi khi tỉnh dậy, nhìn thấy mình đầu tóc bù xù trong gương thì cũng chẳng cần e ngại.

Tự cho phép mình được cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, khóc nhiều hơn… Tự cho phép mình làm mọi điều mình muốn. Đã bảo rồi, khi cảm xúc đã đặt lên trên, mọi quy tắc sẽ được đặt sang một bên.

Nhật ký những ngày cô đơn của cô nàng Ma Kết - Ảnh 3.

Nhật ký  Ma Kết nững ngày tháng cô đơn đi tìm mạnh mẽ…

Vẫn hoang hoải đi tìm cho bản thân sự mạnh mẽ. Một chút thôi, chỉ cần đủ để tiếp thêm kiên nhẫn để chờ đợi, đủ nghị lực để đi tìm kiếm.

Những tưởng rằng Ma Kết là con người mạnh mẽ, nhưng khi bước vào tình yêu, người con gái nào mà chẳng trở nên yếu mềm. Mạnh mẽ bây giờ chỉ là cố gồng mình lên mà thôi. Vẫn hằng đêm mơ những giấc mơ nhiều nước mắt. Bởi dù có cố gắng mấy cũng không thể xóa đi ký ức về đối phương ngay lập tức.

Nhưng sẽ nhanh thôi! Khi cô đơn đã tìm đủ mạnh mẽ, Ma Kết sẽ thấy được hạnh phúc của riêng mình.