Nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn, cô gái xúc động khi được người lạ dúi vào tay xấp tiền

Ngân Hà, Theo Thể thao văn hoá 14:28 18/03/2023

Cô gái trẻ vô cùng xúc động sau sự việc và muốn lan tỏa để “gieo mầm” tử tế đến mọi người. Chính cô cũng đã, đang “tự chữa lành” và “chữa lành” cho mọi người theo một cách hết sức đặc biệt.

Vụ tai nạn giao bất ngờ và lòng tốt của những người lạ mặt

Trong xã hội hiện đại với nhịp sống vội vã, người ta nói nhiều đến sự vô tâm. Con người vì nhiều mưu cầu lợi ích mà trở nên vội vàng, ích kỷ hơn.

Tuy nhiên, lòng tốt không vì thế mà trở thành một thứ xa xỉ. Việc giúp đỡ người khác trong mối tương quan người với người cũng không hề lạ lùng và hiếm hoi như chúng ta tưởng.

Mới đây, một cô gái có tên Nguyễn Lê Nguyên Thảo, sinh viên năm 4, khoa Báo chí & Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng khi chia sẻ câu chuyện cảm động về lòng tốt mà chính cô vừa trải qua.

Theo đó, cách đây vài tháng, Thảo bị tai nạn giao thông. Trong khoảnh khắc hoang mang, sợ hãi vì đau đớn, Thảo dù không được tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận thấy sự quan tâm từ những người lạ qua đường dành cho mình.

Nguyên Thảo không thể nhớ rõ khuôn mặt những người lạ đã giúp đỡ, dúi vào tay cô xấp tiền khi Thảo gặp tai nạn bất ngờ

Cô gái trẻ nhớ lại: "Chiếc xe đang lao nhanh đột ngột mất thắng, mình cứ thế, hoảng loạn rồi ngã xuống đường.

Trong kẽ hở lờ mờ của tâm trí, có một người xuất hiện giữa đám đông hỗn loạn, cô liên tục vuốt vuốt lồng ngực mình, khe khẽ bên tai: ‘Bình tĩnh, thở đều đi con’.

Không hiểu bằng cách nào, nhưng mình dần cảm nhận lại được không khí xung quanh theo từng lời nói của cô.

’Gọi xe chở bé nó đi’. - Một giọng nói hoảng hốt cất lên. Khi xe đến, mình nhớ có người đã dúi vào tay mình một bó tiền: ‘Giữ đi con, giữ trả tiền viện phí’. Một người khác bế mình lên xe, vì lúc đó không thể đứng vững nữa rồi.

Hôm ấy, vì cấp cứu khẩn cấp nên mọi người đành phải chở mình đến bệnh viện gần nhất, và chẳng có bệnh viện công nào gần đó cả.

Mình không đủ nhận thức để biết trong tay mình cầm bao nhiêu tiền, nhưng mình biết, xấp tiền dày cộp được dúi vào tay mình là không nhỏ, đủ để mình nộp viện phí và được cấp cứu ngay lập tức tại một bệnh viện tư".

Nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn, cô gái xúc động khi được người lạ dúi vào tay xấp tiền - Ảnh 2.

Cô gái trẻ mong muốn gửi lời cám ơn đến những người lạ tốt bụng và cho hay sẽ khắc ghi mãi không quên

Nguyên Thảo cho hay lúc đó vì bị thương nặng, lại quá hoảng loạn, cô không đủ tỉnh táo để nhớ mặt từng người.

Cô gái trẻ tiếc nuối vì không thể gửi lời cảm ơn đến những người lạ hôm ấy: Người đã vuốt ve để cô bình tĩnh, người giúp gọi xe, người đã dúi xấp tiền vào tay cô…

Điều còn đọng lại trong tâm trí cô là hình ảnh những người lạ ấm áp, là hành động ân cần dành cho cô, dù họ chẳng hề biết cô là ai.

Câu chuyện về sự tử tế của những người lạ qua đường nhận về gần 10.000 lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ họ cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến được câu chuyện ấm áp về lòng tốt.

Tài khoảng Facebook Thục Nữ đồng cảm: "Bài viết làm mình nhớ lại một đoạn kí ức cách đây chừng 5 năm, mình và bạn bị một chiếc ô tô mất lái đâm mạnh từ bên kia đường.

Lúc ấy, gần như ngay lập tức, những người không quen biết từ cà phê ‘cóc’ gần đó túa ra để đỡ lấy tụi mình. Mang mình vào trong lề đường và cẩn thận hỏi bị đau ở những chỗ nào.

Có một cô an ủi mình khi thấy mình hoảng loạn, cô bảo là không sao đâu, bây giờ đi bệnh viện gần nhất nha. Sau đó rất nhiều người gọi taxi để đưa tụi mình đi.

Cảm ơn những lòng tốt qua đường, vì mình đã gặp quá nhiều người tốt nên mình nghĩ mình không còn cơ hội để làm người xấu nữa".

Nguyên Thảo cho hay, sau tai nạn, cô hoàn toàn bất động, mất 2 tuần để bình phục lại. Cô chia sẻ câu chuyện để gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ mình và lan tỏa câu chuyện về lòng tốt.

Mở "Tiệm chữa lành", nhận tỏ tình hộ sau 2 năm chịu tổn thương bởi mối tình bạo lực

Cùng thời điểm sau vụ tai nạn, Nguyên Thảo quyết định sáng "Tiệm Tỏ Tình". Cô mong muốn "chữa lành", lan tỏa năng lượng tích cực và giúp các bạn trẻ nói ra tâm tư đang cất giấu trong lòng, thổ lộ tình cảm với người yêu thông qua hình thức nhận viết thư, làm radio.

Nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn, cô gái xúc động khi được người lạ dúi vào tay xấp tiền - Ảnh 3.

Cô giọng nói ấm áp, truyền cảm, ngoại hình xinh đẹp và cả sự tự tin, Nguyên Thảo vừa là MC, phát thanh viên tự do, vừa mở "Tiệm Tỏ Tình"

Ban đầu, Tiệm là trào lưu nổi lên ở các hội nhóm sinh viên. Về sau, Tiệm dần trở thành thói quen của các bạn trẻ khi muốn nói ra những tâm tư lòng mình.

Nguyên Thảo tiết lộ, bản thân cô từng lạc lối trong một mối tình bạo lực. Đó chính là lý do cô sáng lập "Tiệm Tỏ Tình": "Mình từng bị bạn người yêu thẳng tay đánh đập, bạo hành trong suốt 2 năm yêu nhau. Bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, mình trở nên mất niềm tin vào tình yêu và nghi ngờ giá trị của chính bản thân.

Vì thế, mình lập Tiệm để các bạn trẻ ký gửi tình cảm của mình vào, cũng là để lắng nghe những tình cảm đẹp đẽ còn tồn tại ngoài kia, lấy lại niềm tin vào tình yêu.

Mình cũng luôn muốn lan tỏa năng lượng tích cực và làm những điều tốt đẹp để tìm thấy giá trị bản thân.

Việc ‘cống hiến’ được chút gì đó nghĩa là sự tồn tại của mình không vô nghĩa, có thể sẽ có rất nhiều người vì lắng nghe những điều mình kể mà trở nên tích cực và yêu đời".

Nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn, cô gái xúc động khi được người lạ dúi vào tay xấp tiền - Ảnh 5.

Đến nay, sau hơn nửa năm hoạt động, Tiệm đã có lượng khách hàng lên tới hàng trăm

Ngoài các lá thư, chương trình radio tỏ tình hộ, chia sẻ tâm tư của mọi người, "Tiệm Tỏ Tình" của Nguyên Thảo còn trích doanh thu hằng tháng để thực hiện các dự án vì cộng đồng.

Trong đó có "Thùng tiêu cực", hoạt động giúp những ai đang có câu chuyện không mấy vui vẻ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bằng việc viết chuyện tiêu cực ra giấy gửi tiệm để nhận lại viên kẹo và một cái ôm.

Nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn, cô gái xúc động khi được người lạ dúi vào tay xấp tiền - Ảnh 6.
Nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn, cô gái xúc động khi được người lạ dúi vào tay xấp tiền - Ảnh 7.

Nguyên Thảo (bên phải) cùng bạn bè thực hiện dự án "Thùng tiêu cực"

Vốn có ngoại hình xinh xắn và giọng nói truyền cảm, kỹ năng giao tiếp linh hoạt, Nguyên Thảo còn làm thêm nhiều công việc như MC, phát thanh viên tự do và sáng lập "Tiệm Tỏ Tình"… ngay từ khi đang đi học.

Làm việc freelancer, có thời điểm cô nàng vừa đi học, vừa "chạy" 4 – 5 công việc cùng lúc. Đảm nhiệm nhiều vai trò khiến cô gái trẻ đôi khi cảm thấy áp lực.

Nhưng Nguyên Thảo cho hay, cô luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc với sự bận rộn của mình. Bởi khi ấy, Thảo đang được sống đúng và sống đẹp: Làm những việc đúng đam mê, sở trường và lan tỏa điều tốt đẹp.