Nhân viên xe buýt tử vong khi sang đường, để lại mẹ già cô đơn: Nam thanh niên gây tai nạn ra đầu thú, xin nhận trách nhiệm với nạn nhân

Minh Ngọc, Theo Nhịp sống Việt 11:35 30/06/2020

Sáng 30/6, trao đổi với chúng tôi người nhà anh Nguyễn Đăng Khuê (SN 1969, là nạn nhân vụ nhân viên bán vé xe buýt bị tông tử vong khi đi bộ sang đường, người gây tai nạn bỏ chạy) cho biết, người gây tai nạn đã đến gia đình thắp hương cho nạn nhân.

Theo anh Nguyễn Văn Quốc (em trai nạn nhân) sau khi sự việc chia sẻ lên mạng xã hội và báo chí vào cuộc, nam thanh niên SN 1985, quê ở Thái Bình đã đến cơ quan công an đầu thú. Sau 24 giờ làm việc tại cơ quan công an, nam thanh niên đã trực tiếp đến thắp hương cho nạn nhân và xin nhận trách nhiệm, gần đây nhất gia đình của nam thanh niên này cũng đã đến hỏi thăm.

"Họ nói là làm nghề xe ôm, lúc gây tai nạn đi xe phân khối lớn loại RSX150. Ngay sau đó nam thanh niên này đi thẳng về quê", anh Quốc thông tin.

Nhân viên xe buýt tử vong khi sang đường, để lại mẹ già cô đơn: Nam thanh niên gây tai nạn ra đầu thú, xin nhận trách nhiệm với nạn nhân - Ảnh 1.

Bà Hiển đau xót nói về sự mất mát quá lớn

Nhân viên xe buýt tử vong khi sang đường, để lại mẹ già cô đơn: Nam thanh niên gây tai nạn ra đầu thú, xin nhận trách nhiệm với nạn nhân - Ảnh 2.

Nơi xảy ra sự việc

Nhân viên xe buýt tử vong khi sang đường, để lại mẹ già cô đơn: Nam thanh niên gây tai nạn ra đầu thú, xin nhận trách nhiệm với nạn nhân - Ảnh 3.

Chỉ cách nhà vài km nhưng anh Khuê đã ra đi mãi mãi để lại mẹ già

Liên quan đến vụ việc, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chúng tôi đã đến gia đình gặp bà Trương Thị Hiển (hơn 80 tuổi, ở xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội - mẹ của nạn nhân).

Lúc này, cụ bà liên tục khóc ngất, nói được vài câu ngắn ngủi bà cho biết, mới lúc trưa anh Khuê còn về nhà nấu cơm nước phục vụ mẹ già, tuy nhiên đến khoảng 9h tối cùng ngày, mẹ già đau đớn khi nghe thông báo của người hàng xóm về việc con trai bị tai nạn.

Bà Hiển sinh được 5 người con gồm 2 trai, 3 gái. Trong đó, trên anh Khuê có chị gái, rồi đến anh Khuê và lần lượt 2 em gái và em trai.

Năm nay anh Khuê đã 52 tuổi nhưng chưa xây dựng gia đình, hàng ngày sống tại ngôi nhà cũ chỉ có hai mẹ con. Chồng bà Hiển đã mất cách đây 2 năm

Nhân viên xe buýt tử vong khi sang đường, để lại mẹ già cô đơn: Nam thanh niên gây tai nạn ra đầu thú, xin nhận trách nhiệm với nạn nhân - Ảnh 4.

Lo hậu sự cho nạn nhân là người em trai phải đứng ra

Nhân viên xe buýt tử vong khi sang đường, để lại mẹ già cô đơn: Nam thanh niên gây tai nạn ra đầu thú, xin nhận trách nhiệm với nạn nhân - Ảnh 5.

Đám tang toàn vòng hoa trắng

Trước đó, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tối muộn ngày 25/6 trên đường Võ Chí Công (hướng trung tâm đi Nội Bài), ngay sau đó người gây tai nạn bỏ chạy.

Sáng 26/6, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội xác nhận, nạn nhân là nhân viên thuộc Xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội. Hiện tại đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày