Ngày 23/7, Sina đưa tin nam diễn viên Lee Dong Wook đang tham gia bộ phim The Nice Guy cùng mỹ nhân Lee Sung Kyung. Ngoại hình của anh gây tranh cãi vì có nhiều nếp nhăn, làn da chảy xệ hơn, hốc mắt trũng sâu. Cảm giác mệt mỏi từng trải khiến người xem cảm giác như Lee Dong Wook già đi 20 tuổi chỉ trong một thời gian ngắn.
Lee Dong Wook hốc hác và nhiều nếp nhăn trong phim mới
Trên MXH Weibo, từ khóa "Lee Dong Wook già đi rồi" thu hút sự chú ý của đông đảo người đọc bởi anh là nghệ sĩ Hàn Quốc rất được yêu thích tại Trung Quốc. Trong đó, khán giả nhận xét "khác với những lời tung hô 'Lee Dong Wook là nam thần không tuổi' có vẻ như anh ấy cũng không thể chống lại quy luật của thời gian". Thậm chí, có người cho rằng họ cảm thấy bị lừa bởi trước đó, Lee Dong Wook luôn được tung hô là người đánh bại thời gian, trẻ trung bất chấp tuổi tác.
"Nam thần cuối cùng cũng già rồi", "Quy luật lão hóa tự nhiên, 44 tuổi nhìn già là bình thường mà", "Vai diễn Thần Chết trong Goblin của anh ấy rất thành công, thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy là một vị thần không bao giờ già", "Hình ảnh của Lee Dong Wook rất khác với các hình ảnh quảng cáo trước đó", "Nghệ sĩ nào cũng cần filter làm đẹp thôi, nếu không thì đều trong mệt mỏi cả", "Như thế này khác gì lừa khán giả chứ", là bình luận của nhiều người khi xem phim.
Trước đó anh được tung hô là nam thần không tuổi
Loạt ảnh đã qua chỉnh sửa trẻ trung của ngôi sao 44 tuổi
Trong đó, Lee Dong Wook có làn da mịn màng hơn
Trước đó, Lee Dong Wook luôn gắn với hình ảnh quý ông độc thân hoàng kim, vừa giàu có lại trẻ mãi không già. Để duy trì thân hình cân đối với tỷ lệ mỡ cơ thể là 10% quanh năm, anh chạy 10km mỗi ngày và có chế độ ăn kiêng rất khắc nghiệt.
Trong The Nice Guy, Lee Dong Wook vào vai Park Seok Cheol, cháu đích tôn của gia đình ba đời giang hồ, nhưng lại mang trong mình tâm hồn của một nhà thơ. Anh là một gã giang hồ bất đắc dĩ, sống giữa thế giới bạo lực nhưng luôn khao khát được thoát ra, để sống đúng với bản thân. Dù thân phận không cho phép, Seok Cheol vẫn âm thầm tham gia lớp sáng tác văn học, như cách níu giữ chút gì đó trong sáng còn sót lại.
Khán giả cảm thấy bị lừa bởi những bài viết khen ngợi nhan sắc của Lee Dong Wook
Biến cố xảy đến khi anh bất ngờ tái ngộ tình đầu Kang Mi Young (Lee Sung Kyung), cô gái từng là ánh nắng của tuổi thơ và giờ đây vẫn miệt mài theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ. Dù mang trong mình giọng hát cảm xúc, Mi Young lại luôn gục ngã trước sân khấu vì nỗi sợ đám đông. Lần gặp lại của hai người khiến cuộc sống đơn điệu và đầy bế tắc của Seok Cheol như được thắp sáng.
Sau khi lên sóng những tập đầu tiên, The Nice Guy nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ cốt truyện thú vị, diễn xuất chắc tay cùng màn kết hợp visual đẹp như mơ giữa "ông cố tổ visual" Lee Dong Wook và mỹ nhân sexy Lee Sung Kyung. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập 1 và 2 lần lượt đạt rating 3,0% và 3,2%, khởi đầu được đánh giá là ổn định và đầy triển vọng cho khung giờ phim mới của 1 nhà đài thu phí. Đặc biệt tập 1 lên sóng đúng 10 phút, rating realtime đã ghi nhận con số 4,13%, cao nhất khung giờ.
Lee Dong Wook và Lee Sung Kyung được khen diễn hay