Trong khi đang ngày càng xuất hiện nhiều "nữ thần thế hệ mới", các tường thành sắc đẹp của làng phim Hàn Quốc như Jeon Ji Hyun, Song Hye Kyo, Kim Tae Hee,... vẫn luôn được công chúng ngưỡng mộ vì tài năng lẫn nhan sắc của mình. Khi nhìn lại những thước phim cách đây 10, 15 năm, ai cũng phải ngỡ ngàng vì các người đẹp từ lâu đã đẹp bất chấp xu hướng, bất chấp mọi phong cách trang điểm, tóc tai. Ngay cả những đàn em nổi tiếng của họ hiện nay cũng chưa chắc đã bì kịp lại các tiền bối khi ở cùng độ tuổi.
Nhiều người từng chia sẻ khi gặp bà xã của Won Bin ở ngoài đời, họ đã hồi hộp đến không nói nên lời chỉ vì cô quá đẹp. Từ hơn một thập kỉ trước, Lee Na Young đã được mệnh danh là nữ thần nhờ các tác phẩm như Please Teach Me English năm 2003 hay Someone Special năm 2004. Người hâm mộ giật mình nhận ra rằng sau bao nhiêu năm, những đường nét trên gương mặt mĩ nhân U40 gần như chẳng thay đổi gì so với hồi trẻ.
Vẻ tươi trẻ, nhí nhảnh của Lee Na Young trong "Someone Special"
Vẻ đẹp của cô từng được so sánh với đồng nghiệp cùng thời Lee Min Jung
Nụ cười hạ gục mọi ánh nhìn
Góc nghiêng khiến ai cũng phải ngẩn ngơ
Tạo hình dễ thương của Lee Na Young trong "Please Teach Me English" năm 2003
Lee Na Young trong một sự kiện gần đây. Dù đã 38 tuổi, nữ diễn viên vẫn đốn tim người nhìn bằng nét đẹp mặn mà cùng gu thời trang ấn tượng
Một biểu tượng nhan sắc khác của Hàn Quốc đó chính là Jeon Ji Hyun. Trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu làn sóng Hallyu nhờ Vì Sao Đưa Anh Tới, nữ diễn viên từ lâu đã là con cưng của điện ảnh Hàn với hàng loạt tác phẩm ăn khách. Vẻ đẹp có chút sang chảnh của Jeon Ji Hyun giúp cô trở nên nổi bật giữa nhiều sao nữ khác. Đến bây giờ, người hâm mộ vẫn không khỏi xuýt xoa trước những thước phim của cô trong My Sassy Girl, A Man Who Was Superman hay Daisy.
Những khoảnh khắc huyền thoại của Jeon Ji Hyun trong "A Man Who Was Superman" năm 2008
Đây xứng đáng là tạo hình đẹp nhất sự nghiệp của người đẹp "Huyền Thoại Biển Xanh"
Jeon Ji Hyun trong "My Sassy Girl" năm 2001
Và trong "Daisy" năm 2006
Trước khi Suzy được ca ngợi là Tình đầu quốc dân nhờ bộ phim Architecture 101, danh hiệu này vẫn thuộc về Son Ye Jin. Người đẹp sinh năm 1982 là một trong những nghệ sĩ thành công đến sớm, không chỉ nhờ diễn xuất mà còn nhờ chính ngoại hình long lanh của cô. Từ thời The Classic và Hương Mùa Hè, Son Ye Jin đã xứng đáng với danh xưng "nữ thần của mọi nữ thần".
Suzy từng bị chê là chỉ đáng "xách dép" cho các tình đầu quốc dân thế hệ cũ, trong đó có Son Ye Jin
Vẻ đẹp tinh khôi, nhân hậu của Son Ye Jin giúp cô nhanh chóng nổi tiếng
Từ cách đây hơn một thập kỉ...
Cô ấy đã là nữ thần của mọi nữ thần rồi
Các khán giả của Nấc Thang Lên Thiên Đường một thời có thể rất ghét nhân vật của Kim Tae Hee vì quá ác, nhưng có lẽ chẳng ai dám phủ nhận là cô ấy quá đẹp. Sang đến Chuyện Tình Ở Harvard, Kim Tae Hee chiếm trọn trái tim người xem khi đảm nhận vai trò nữ chính. Dù là ở thời kì nào, nhan sắc của cô vẫn là sự thèm khát của biết bao phụ nữ.
Kim Tae Hee trong "Nấc Thang Lên Thiên Đường": Ác thì ác nhưng đẹp thì vẫn cứ đẹp
Có lẽ ai cũng từng có thời điên đảo vì nhan sắc của cô trong "Chuyện Tình Ở Harvard"
Tuy đã xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác nhưng Kim Tae Hee của hiện tại vẫn là biểu tượng mà nhiều người hướng đến
Hai thập kỉ gắn bó với diễn xuất, Song Hye Kyo đã trở thành "tường thành không thể soán ngôi" theo lời ví von của nhiều fan hâm mộ. Đến nay, các tác phẩm của cô như Trái Tim Mùa Thu hay Full House vẫn được xếp vào hàng những bộ phim kinh điển của truyền hình xứ Hàn.
Đôi mắt long lanh của Song Hye Kyo từng "giết" bao người
Nhan sắc của Song Hye Kyo từ lâu đã là "tường thành không thể đánh bại"