Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!

Trần Hà , Theo Phụ nữ số 00:00 15/04/2025
Chia sẻ

Chưa bao giờ háo hức như bây giờ.

Còn nửa tháng nữa mới đến đại lễ 30/4, song không khí háo hức, mong chờ đã lan tỏa khắp nơi. Lướt mạng xã hội những ngày này, không khó để nhìn thấy những clip các bạn trẻ đến các địa điểm nổi tiếng tại TP.HCM như Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng để chụp hình, quay clip lưu giữ lại kỷ niệm mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nhiều người cũng chia sẻ đã đặt vé máy bay, phòng khách sạn chỉ chờ 30/4 để tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

“Mình đã đặt vé máy bay từ tháng 2, khứ hồi hết khoảng 4 triệu. Khách sạn cũng là một vấn đề nan giải vì các hạng phòng gần các trục đường diễn ra lễ diễu binh gần như đã hết sạch. Sau hàng giờ đồng hồ ‘cầu cứu’ đứa bạn ở TP.HCM, tìm kiếm thì may mắn mình đã book được 1 phòng ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1. 

Nơi này cách bến Bạch Đằng 1km, thuận tiện đi lại. Mình rất háo hức chờ đến ngày hôm đó, vào TP.HCM để hòa chung không khí với mọi người trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bạn bè của mình dịp này cũng có rất nhiều người chọn vào TP.HCM lắm”, một netizen chia sẻ.

Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 1.
Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 2.

Nhiều người từ Hà Nội và các tỉnh thành khác trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ vào TP.HCM dịp 30/4 này để xem lễ diễu binh, diễu hành.

Cô bạn này từ Hà Nội vào TP.HCM tham quan Dinh Độc Lập. Nguồn: Lưu Thị Thúy Hường.

Những người ở TP.HCM cũng phải lên kế hoạch di chuyển, chỗ ở để có vị trí đẹp xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 30/4 tới. 

Nhà mình ở Quận Bình Thạnh nhưng sợ sáng mai ra xem thì đông quá, không có chỗ đẹp vì mấy tuần nay, mình đọc được trên mạng rằng mọi người sẽ đến từ 2-3h sáng ngày 30/4 để giữ chỗ đẹp. Có nhiều người ở tỉnh thành khác còn dự định sẽ "camp chỗ" từ tối 29.

Thế nên, mình cùng gia đình đã quyết định thuê một khách sạn tại Quận 1 để tiện di chuyển. Nghĩ vẫn thấy buồn cười vì phải đi thuê khách sạn dịp lễ, trong chính thành phố mà mình đang sống, có nhà luôn nhưng cả nhà vẫn vui lắm.

Giá tuy hơi cao nhưng mình sẵn sàng bỏ ra vì năm nay là kỷ niệm 50 năm mà, đặc biệt lắm. Mẹ mình còn đặt may áo dài cho cả nhà chỉ chờ ngày hôm đó nữa thôi. Nói chung, ai cũng háo hức lắm rồi”, bạn Thúy Vi chia sẻ trên Facebook.

Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 3.

Thúy Vi chia sẻ với chúng tôi rằng cô đã đặt phòng ở một khách sạn ở Quận 1, TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Nhiều người lại chia sẻ dự định ngủ nhờ nhà bạn ở Quận 1, Quận 3, trên các tuyến đường diễn ra lễ diễu binh để thuận lợi di chuyển.

Nhiều bạn trẻ còn hủy chuyến đi du lịch, vé xe về quê để ở lại TP.HCM dịp 30/4 này vì khó có thể có trải nghiệm này lần 2. Ai cũng coi đây là dịp để cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần yêu nước, về những trang sử hào hùng của dân tộc. Những bức ảnh, video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thể hiện sự quan tâm và tự hào của giới trẻ.

Chưa dừng lại ở đó,  có không ít người tranh thủ những ngày nghỉ bay từ Hà Nội, đi xe khách từ các tỉnh khác đến TP.HCM, vào Dinh Độc Lập để có những bức hình đẹp, hòa mình trong không khí tự hào trong những ngày sắp đến kỳ lễ.

Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 4.
Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 5.

Giới trẻ có mặt từ rất sớm để chụp những bộ ảnh trước thềm 30/4. Nguồn: Minh Triet.

Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 6.

Nguồn: MeoMeo Chụp Ảnh Xinhh nè.

Dịp này, nhiều người chọn diện áo dài, các trang phục truyền thống, phụ kiến là nón lá, tay cầm cờ đỏ sao vàng. Nhiều cơ sở cho thuê đồ, photographer đã mở dịch vụ cho thuê đồ free, chụp ảnh free trong tháng 4, ngày 30/4. Trên tinh thần ai cũng mong muốn có những tấm ảnh đẹp - mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Hôm 30/4 mình chỉ đến TP.HCM 1 ngày để xem diễu binh rồi lại phải về Hà Nội liền vì có công việc. Thế nên, nhân dịp nghỉ lễ 10/3 vừa qua, mình đã bay từ Hà Nội vào, đi thăm thú các địa điểm ở TP.HCM, chụp một vài bức ảnh kỷ niệm.

Những ngày này, mình nhìn thấy một thành phố thật khác, thật đẹp. Từ các vùng trung tâm đến khắp các con ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy cờ hoa, bảng biểu. Từ người già, đến các bạn trẻ, em nhỏ,... ai cũng nô nức, phấn khởi đi chụp ảnh, thăm thú lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp”, cô bạn có tài khoản Threads minhanh chia sẻ.

Vào hai ngày cuối tuần vừa qua 12-13/4, Dinh Độc Lập đón một lượng khách “khủng”, xếp hàng dài từ 6h sáng để chờ đến lượt, mua vé vào Dinh Độc Lập để tham quan. Có người đi một mình, có người đi cùng người yêu, nhóm bạn hoặc gia đình.

Lượng người đổ về TP.HCM trong tháng 4 để chụp ảnh trước thềm đại lễ 30/4 đông cỡ nào?. Nguồn: MeoMeo Chụp Ảnh Xinhh nè.

Người dân thích thú tham quan và chụp hình dàn pháo lễ được chuẩn bị cho đại lễ 30-4 tại công viên bến Bạch Đằng. Nguồn: Lê Khánh An.

Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 7.

Ảnh: Viết Thanh.

Mới đây, một bạn trẻ 24 tuổi “gây bão” TikTok khi chia sẻ hành trình đạp xe đạp từ Hà Nội vào TPHCM để xem diễu binh 30/4. Đó là Đào Quang Hà (24 tuổi, Thái Bình). Phương tiện di chuyển của Gen Z này là một chiếc xe đạp cũ ông ngoại để lại, người mà anh vô cùng thương nhớ.

"Khi đi xe của ông, mình cảm giác như ông đang sát cánh bên mình. Đặc biệt hơn cả, đó còn là xe đạp Thống Nhất, cái tên khiến chuyến đi của mình thêm ý nghĩa, khi đích đến là TP.HCM - nơi sẽ diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4" , 10X chia sẻ.

Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 8.

Mục tiêu của anh được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liên của dân tộc - lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chàng trai Thái Bình lần lượt đạp xe qua các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, anh sẽ tới TP.HCM vào ngày 21-22/4 tới.

Các hội nhóm mạng xã hội được lập ra, kết nối những con người xa lạ nhưng có chung một điểm đến dịp 30/4 này như: “Nhóm Đồng Nai 30/4”, “Nhóm Nha Trang 30/4”,.... Mọi người bàn nhau kế hoạch di chuyển, camp chỗ vào lúc nào để có vị trí đẹp, ăn uống ra sao, chuẩn bị thuốc men như thế nào để đảm bảo sức khỏe, tinh thần tốt cho sự kiện trọng đại này.

Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 9.

Ai cũng đang trên tinh thần hướng về ngày 30/4.

“Bây giờ cứ lên mạng xã hội là lướt đâu cũng thấy hình ảnh chụp áo dài với cờ tổ quốc. Lướt TikTok thấy các bài đăng chia sẻ sẽ vào TP.HCM dịp 30/4 này nhiều vô kể. Tưởng tượng như người người, nhà nhà ai cũng sẽ có mặt tại lễ diễu binh, diễu hành năm nay. Chưa bao giờ mình thấy háo hức, phấn khởi chờ đợi một ngày như bây giờ”, một netizen chia sẻ.

Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 10.

4 hướng di chuyển của đoàn diễu binh, diễu hành ngày 30/4. Ảnh: Thư viện Pháp luật.

Nhà ở Bình Thạnh book khách sạn Quận 1 xem diễu binh, mẹ đặt may áo dài cho cả nhà: 50 năm thật đặc biệt!- Ảnh 11.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày