Nhà báo Malaysia: "Đừng vội đánh giá thấp U23 Thái Lan, còn 10 người muốn thắng cũng khó"

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt), Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:27 08/05/2022

U23 Thái Lan trắng tay trong trận ra quân tại SEA Games 31. Tuy nhiên so với những đối thủ trong 3 trận đấu còn lại, đội bóng này vẫn được xếp vào thế cửa trên.

"U23 Thái Lan đã có khởi đầu tốt hơn so với U23 Malaysia. Tuy nhiên mọi thứ thay đổi khi một cầu thủ của họ bị đuổi khỏi sân, còn những sự điều chỉnh sau đó của HLV Polking không mang tới hiệu quả như mong đợi", nhà báo Hafizuddin Omar của tờ Sukanz (Malaysia) trao đổi với chúng tôi.

Anh nói tiếp: "Chiến thắng của U23 Malaysia thực sự rất cảm xúc. Bàn thắng đến ở phút bù giờ cuối cùng nhờ công của một cầu thủ vào sân thay người. Tuy nhiên phải nói rằng trong suốt hiệp 2, U23 Malaysia khiến tôi thất vọng khi đã lãng phí quá nhiều cơ hội. Thật may khi cuối cùng đội vẫn giành được 3 điểm".

Nhà báo Malaysia: Đừng vội đánh giá thấp U23 Thái Lan, còn 10 người muốn thắng cũng khó - Ảnh 1.

Azfar Fikri (trái) lập công ở phút 90+4 để mang về chiến thắng cho U23 Malaysia. (Ảnh: Như Đạt)

Theo đánh giá của cây viết người Malaysia, HLV Polking không sai khi lựa chọn chơi phòng ngự, rút tiền đạo Patrick Gustavsson khỏi sân sau khi Jonathan Khemdee nhận thẻ đỏ ở phút 41. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với U23 Thái Lan khi bàn thua 1-2 đến vào những giây cuối cùng.

"Rõ ràng tấm thẻ đỏ đã ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Đó là lý do tại sao HLV Polking cho tiền đạo ra nghỉ. Đó là lựa chọn chiến thuật tốt, bởi ông ấy muốn U23 Thái Lan chơi chắc chắn khi đang dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên trong bóng đá, không nhiều đội có thể giành chiến thắng khi chỉ còn 10 người. Điều đó rất khó. Và thực tế là họ không làm được gì nhiều trong hiệp 2. Tôi nghĩ ông Polking mong muốn ít nhất sẽ có được 1 điểm trong hoàn cảnh đội bóng của mình chịu bất lợi so với U23 Malaysia. Thật không may, họ đã để thủng lưới ở phút cuối và trắng tay.

Về phía U23 Malaysia, tôi cho rằng đáng ra đội bóng phải tận dụng tốt hơn lợi thế của mình. Hàng công của đội chơi thiếu quyết đoán, lãng phí quá nhiều cơ hội", ký giả người Malaysia nhận xét.

Nhà báo Malaysia: Đừng vội đánh giá thấp U23 Thái Lan, còn 10 người muốn thắng cũng khó - Ảnh 2.

U23 Thái Lan vẫn là đối thủ không thể xem thường tại SEA Games 31. (Ảnh: Như Đạt)

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng B, U23 Malaysia tạm thời dẫn đầu, trong khi đó U23 Thái Lan xếp bét bảng. Tuy nhiên theo quan điểm của nhà báo Hafizuddin Omar, còn quá sớm để nhận định về cơ hội vào bán kết của các đội tại bảng B.

"Tôi cho rằng chúng ta cần phải xem U23 Thái Lan và U23 Malaysia thi đấu ra sao ở lượt trận tiếp theo mới đánh giá chi tiết hơn được. Hãy xem Thái Lan phản ứng thế nào sau trận thua ngày mở màn, và Malaysia có thể tiếp tục duy trì đà hưng phấn để chiến thắng hay không?

Còn hiện tại, tôi chưa thể đưa ra bình luận gì về cuộc cạnh tranh vào bán kết được. Không thể vội đánh giá thấp U23 Thái Lan hay bất cứ đội bóng nào cả".

Cây viết người Malaysia kết lại: "Cũng phải nói thêm rằng tôi rất sốc với bầu không khí trên sân tối qua. Các khán đài đều được lấp đầy. Thật vui khi được chứng kiến một trận đấu như vậy. Sự cổ vũ của các CĐV thật tuyệt vời!".

U23 Thái Lan 1-2 U23 Malaysia | Bóng đá nam SEA Games 31

https://soha.vn/nha-bao-malaysia-dung-voi-danh-gia-thap-u23-thai-lan-con-10-nguoi-muon-thang-cung-kho-20220508114123998.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày