Người mẹ nhốt con 11 tuổi ở Hà Nội hứa sẽ cho con được đến trường

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:21 28/12/2016

Đưa con gái đi nơi khác ở sau nhiều năm nhốt con ở nhà không cho đi học, hai mẹ con chị N. bị lạc nhau. Khi được lãnh đạo phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) gọi lên nhận con, chị N. hứa sẽ cho con đi học.

Những ngày gần đây, câu chuyện về người mẹ nhốt con 11 tuổi trong nhà ở chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), không cho đi học vì sợ người khác bắt mất con đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù đã nhiều lần tìm cách khuyên ngăn và động viên nhưng người mẹ này vẫn không có ý định lay chuyển.

Người mẹ nhốt con 11 tuổi ở Hà Nội hứa sẽ cho con được đến trường - Ảnh 1.

Hình ảnh hai mẹ con chị N.

Trưa ngày 28/12, trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, vào chiều ngày 20/12, sau khi sự việc được đăng tải rộng rãi trên mạng chị Trần Thị Hồng N. (SN 1973) đã đưa con gái là cháu Võ Thu H. (SN 2005) rời khỏi tòa nhà chung cư No1A, khu đô thị Linh Đàm tìm nơi ở mới.

Người mẹ nhốt con 11 tuổi ở Hà Nội hứa sẽ cho con được đến trường - Ảnh 2.

Bé H. rạng rỡ tại cơ quan công an. Ảnh cắt từ clip

"Mẹ con chị N. đã đến ở một khách sạn ở đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, đến ngày 25/12 hai mẹ con bị lạc nhau. Cháu H. sau đó được giao cho công an phường Hoàng Liệt", ông Hải thông tin.

Trong ngày 26/12, phường cũng đã liên hệ được với chị N. để báo về việc cháu H. đang ở trụ sở phường và được mọi người chăm sóc rất cẩn thận. "Đến tầm 17h chiều, chị N. đến đón con. Mẹ con sau khi bị lạc rồi gặp nhau tỏ ra rất mừng, cháu H. bớt tự nhiên hơn so với lúc không có mẹ. Thời điểm nhận con, chị N. cũng hoàn toàn khỏe mạnh, tỉnh táo, nói năng hoạt bạt, giao tiếp lưu loát, không có biểu hiện dọa nạt, ngăn cản khi mọi người tiếp xúc cháu H.", ông Hải nói rõ.

Người mẹ nhốt con 11 tuổi ở Hà Nội hứa sẽ cho con được đến trường - Ảnh 3.

Biên bản làm việc với mẹ con chị N.

Người mẹ nhốt con 11 tuổi ở Hà Nội hứa sẽ cho con được đến trường - Ảnh 4.

Chị N. hứa sẽ cho con đi học.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cũng cho biết, lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua thấy chị N. cười nói với các cán bộ phường và liên tục nói lời cảm ơn các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ hai mẹ con tìm ra nhau.

"Chúng tôi cũng nói rõ trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ của người mẹ. Chị N. nhận thức ra vấn đề và hứa sẽ cho con đến trường. Sau khi chị ký vào bản cam kết, chúng tôi đã giao cháu H. cho chị. Chị N. cũng đã xin số điện thoại ở trường tiểu học để liên hệ. Chúng tôi cũng chia sẻ cho chị rõ, việc cháu H. đến trường chúng tôi và ngành giáo dục sẽ hỗ trợ. Tới đây, phường sẽ liên hệ với phòng giáo dục để có phương án tốt nhất cho cháu H.", ông Hải cho hay.