Người mẹ đeo mặt nạ 12 năm ròng nuôi con và quá khứ bị người chồng vũ phu đánh đập đến nỗi hỏng luôn cả gương mặt

Imacho, Theo Helino 16:59 27/07/2019

Sau khi bước qua tuổi thơ bị bạo hành và những năm tháng đầu đường xó chợ, Saundra tìm được người đàn ông mà cô ngỡ sẽ là bến đỗ hạnh phúc trước khi người này lộ bản chất thật.

Tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ dành cho con cái luôn là điều quý giá nhất trên đời. Vì thương con, người mẹ Saundra Crockett đã cố gắng chống chọi để thoát khỏi vòng tay Tử thần, chấp nhận hy sinh sống đằng sau chiếc mặt nạ trong suốt 12 năm để có thể ở bên cạnh và chăm sóc những đứa trẻ. Câu chuyện của cô khiến mọi người không khỏi rơi nước mắt.

Người mẹ đeo mặt nạ 12 năm ròng nuôi con và quá khứ bị người chồng vũ phu đánh đập đến nỗi hỏng luôn cả gương mặt - Ảnh 1.

Ngay từ khi còn nhỏ, Saundra đã sớm là nạn nhân bị ông bố bạo lực đánh đập không ngừng. Thời điểm là thiếu nữ tuổi teen, cô sống cuộc đời lang thang đầu đường xó chợ rồi sa ngã vào ma túy. Rồi đến khi gặp được người đàn ông từng là lính đánh thủy, Saundra quyết định làm lại từ đầu, hy vọng có thể cùng người này xây dựng tổ ấm với đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ.

Trái ngược với những gì Saundra kỳ vọng, người chồng sau khi kết hôn lập tức để lộ bản chất vũ phu, suốt ngày bạo hành vợ. Vì khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi nên Saundra cố cắn răng chịu đựng, nghĩ rằng sau khi có con thì chồng sẽ thay đổi. Cô không ngờ mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Đỉnh điểm là Saundra bắt gặp bắt gặp chồng ngoại tình vào đúng ngày sinh nhật tuổi 28 của mình.

Vốn là người không có lỗi nhưng khi Saundra chất vấn, cô lại bị chồng lao vào đánh không thương tiếc. Vết thương cũ chưa kịp liền sẹo thì đã có thể tổn thương mới. Do không được điều trị đúng cách nên chúng bị nhiễm trùng, đến nỗi "ăn" gần hết gương mặt của bà mẹ 2 con.

Khi Saundra đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán cô chỉ còn 3 ngày để sống. Vậy nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đã chiến thắng bệnh tật. Đến nước này, Saundra cảm thấy cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được nữa nên đã đệ đơn ly hôn, chính thức lấy lại tự do cho bản thân và các con.

Trải qua 26 ca phẫu thuật chỉnh hình, Saundra nhận về gương mặt méo mó, khiến các con cô cũng phát hoảng mỗi khi nhìn thấy mẹ. Từ dạo đó, Saundra bắt đầu làm quen với chiếc mặt nạ, giấu đi diện mạo xấu xí để có thể ở bên cạnh nuôi dưỡng những đứa trẻ.

Vài năm sau, Saundra hạ sinh 1 đứa con với người đàn ông khác. Tại đây, cuộc đời chạm đáy một lần nữa khi cô mất quyền nuôi dưỡng những đứa trẻ. Thế rồi một ngày nọ, Saundra gặp được Deborah Alessi, 1 người cũng từng là nạn nhân bị bạo hành, hiện đang cùng chồng điều hành quỹ phi lợi nhuận Face Forward giúp đỡ những người gánh chịu bạo lực gia đình. Trải qua ca phẫu thuật mở được mắt trái và miệng, Saundra giờ đã có thể tự tin tháo bỏ chiếc mặt nạ sau 12 năm ròng rã. Tiếp bước Deborah, Saundra gia nhập tổ chức giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh.

Người mẹ đeo mặt nạ 12 năm ròng nuôi con và quá khứ bị người chồng vũ phu đánh đập đến nỗi hỏng luôn cả gương mặt - Ảnh 3.
Người mẹ đeo mặt nạ 12 năm ròng nuôi con và quá khứ bị người chồng vũ phu đánh đập đến nỗi hỏng luôn cả gương mặt - Ảnh 4.

Được biết, chồng cũ của Saundra đã bị bắt sau khi cô làm đơn tố cáo. Tòa án quyết định không công khai danh tính và tội ác của người này tránh làm xôn xao dư luận nhưng chắc chắn tên này đã nhận về hình phạt thích đáng cho hành vi hủy hoại cuộc sống người khác của mình.

(Nguồn: Newsner)