Người mẹ 18 tuổi tưởng con gái đã chết khi vừa sinh và cuộc đoàn tụ sau gần 70 năm đầy bất ngờ cảm động

Đ.L, Theo Helino 20:50 10/12/2018

Một câu chuyện đẹp của tình mẫu tử. Việc xét nghiệm ADN đã giúp hai mẹ con người Mỹ tìm thấy nhau sau gần 70 năm thất lạc.

Khi đứa bé vừa chào đời, người mẹ trẻ được báo rằng thai nhi đã chết. Ai ngờ đó chỉ là sự lừa dối, đứa bé vẫn sống và được một gia đình khác nhận nuôi, nhưng em cũng chưa bao giờ biết mẹ ruột của mình là ai.

69 năm trước

Ngày 12/5/1949, thai phụ Genevieve Purinton, 18 tuổi đã mê man sau khi hạ sinh một bé gái tại bệnh viện địa phương thuộc bang Indiana. Cô dự định đặt tên đứa bé là Margaret, theo tên giáo viên thời trung học - một người bại liệt nhưng cũng rất kiên cường.

Người mẹ 18 tuổi tưởng con gái đã chết khi vừa sinh và cuộc đoàn tụ sau gần 70 năm đầy bất ngờ cảm động - Ảnh 1.

Người mẹ trẻ tưởng con gái đã chết nhưng sự thật không phải thế (Ảnh minh họa: NY Times)

Là một bà mẹ đơn thân chỉ mới 18 tuổi, Genevieve hy vọng mình và con gái Margaret cũng có thể tiếp tục dũng cảm đương đầu với cuộc sống.

Ai ngờ, các nhân viên y tế đã nói rằng đứa bé đã chết ngay khi vừa chào đời. Trong giai đoạn 1945 - 1973 ở Mỹ, do nhiều vấn đề xã hội mà việc các bà mẹ trẻ phải từ bỏ con không phải là chuyện hiếm. Riêng trường hợp của Genevieve dường như có thêm áp lực từ bố mẹ, họ nhiều lần tỏ ý không muốn cô giữ lại đứa bé không có cha.

Genevieve đã không hề tranh cãi hay đòi xem giấy chứng tử mà chỉ lặng lẽ chấp nhận nỗi đau mất con. "Một bà mẹ tuổi 18 làm sao có thể nghĩ đến những chuyện sâu xa như vậy?", Genevieve kể lại.

Theo các hồ sơ lưu giữ, một bác sĩ của bệnh viện St. Mary's Mercy (đến nay đã bị phá dỡ) đứng ra sắp xếp cho con gái của Genevieve đến một gia đình xa lạ, chính thức chia cắt 2 mẹ con suốt gần 70 năm! Tại mái nhà của ba mẹ nuôi ở bang California, cô bé có cái tên mới: Connie Moultroup.

Kế đó, mẹ nuôi mất khi Connie chỉ mới 5 tuổi, cha nuôi tái hôn, mẹ kế lại rất hay bạo hành con chồng. Trải qua một tuổi thơ không hạnh phúc, bà Connie luôn khát khao tìm lại mẹ ruột của mình và không bao giờ từ bỏ hy vọng sau hàng năm trời.

Connie khi còn nhỏ, và khi bên bố nuôi của mình (Ảnh: New York Times)

Món quà Giáng sinh kỳ diệu nhất

Nhiều năm trôi qua, Connie đã lập gia đình và có 1 con gái cùng 2 cháu ngoại. Tuy vậy, ở tuổi 68, hy vọng tìm lại mẹ ruột của bà tưởng như đành dang dở... Mẹ của Connie liệu có còn sống hay không và cụ đang ở đâu, có hạnh phúc bên những người thân còn lại của mình?

Đúng vào Giáng sinh năm 2017, con gái của Connie tên là Chase lại tặng cho mẹ một món quà bất ngờ.

Chase đưa bà Connie đến sử dụng dịch vụ xét nghiệm ADN của công ty nổi tiếng Ancestry. Và Connie cho biết đó là món quà Giáng sinh kỳ diệu nhất mà mình từng có trong đời.

Nhận kết quả xét nghiệm, Connie biết tên mẹ ruột là Genevieve Purinton cũng như có được danh tính của nhiều người họ hàng khác.

Connie nhờ đó tìm đến một người chị bà con xa. Thật bất ngờ, người này khi nghe đến tên Genevieve Purinton đã cho biết rằng, cụ vẫn còn sống, hiện đang ở một mình tại bang Florida!

Người mẹ 18 tuổi tưởng con gái đã chết khi vừa sinh và cuộc đoàn tụ sau gần 70 năm đầy bất ngờ cảm động - Ảnh 3.

Genevieve (trái) và Connie - cách nhau 18 tuổi - xúc động gặp lại người thân (Ảnh: Fox News)

Nhiều tháng sau, qua những lần liên hệ bằng điện thoại, bưu thiếp,... đến ngày 3/12 vừa rồi, hai mẹ con Genevieve (87 tuổi) và Connie (69 tuổi) đã mừng mừng tủi tủi gặp lại nhau sau 69 năm trời xa cách!

Được biết, sau khi sinh Connie, cụ Genevieve đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ ruột - những người góp phần chia cắt hai mẹ con, kế đó chuyển về sống với một người chị.

Vì đã cắt bỏ tử cung, Genevieve cũng không mang thai thêm lần nào nữa. Đến nay, ở tuổi 87 bà đã không còn người thân nào trên đời, trừ cô con gái thất lạc Connie.

Ngược lại, Connie cũng thổ lộ rằng: "Thật kỳ lạ khi từ trước đến nay, tôi chỉ biết đến 3 người thân duy nhất là con gái và 2 cháu ngoại".

Trong khoảnh khắc trùng phùng, hai mẹ con đã ôm chằm lấy nhau. Cụ Genevieve thì thầm: "Hóa ra con vẫn sống".

Người mẹ 18 tuổi tưởng con gái đã chết khi sinh và cuộc đoàn tụ bất ngờ sau gần 70 năm

Họ đều khóc cho niềm hạnh phúc, sau những lời dối lừa và nỗi đau chia cắt người thân, nhưng tất cả đã qua hết rồi. Connie nói rằng "mẹ rất vui mừng khi gặp lại tôi".

Câu chuyện của hai mẹ con Connie khiến nhiều người cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng. Những người trong cuộc chưa bao giờ quên đi máu mủ của mình và chính sự kiên cường đó đã giúp họ tìm thấy nhau.

(Theo NY Times, CNN)