Theo thông tin từ giới chức ngày 5/11, nạn nhân là Barbara Jankavski, 31 tuổi, được phát hiện trong tình trạng chỉ mặc đồ lót, trên người có vết thương ở mắt trái và nhiều dấu vết lạ trên lưng.
Jankavski được biết đến rộng rãi với biệt danh “Búp bê sống”. Cô sở hữu hơn 400.000 người theo dõi trên các nền tảng như Instagram và TikTok, nơi cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video ghi lại hành trình biến đổi ngoại hình của mình.

Theo các báo cáo, Jankavski từng trải qua ít nhất 27 ca phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn đạt đến vẻ ngoài “giống búp bê” nhất có thể. Tuy nhiên, cuộc sống phía sau ánh hào quang mạng xã hội của cô dường như chứa đựng nhiều góc tối.
Theo CNN Brazil, dẫn lời cảnh sát, ông Renato Campos Pinto de Vitto, 51 tuổi, một luật sư khai rằng ông đã thuê Jankavski cho dịch vụ tình dục vào ngày xảy ra vụ việc. Cả hai được cho là đã sử dụng chất kích thích cùng nhau trong căn nhà.
Người đàn ông này cho biết, sau khi Jankavski “ngủ thiếp đi”, ông mới nhận ra cô không còn cử động. Lực lượng cứu hộ được gọi đến ngay sau đó, nhưng nỗ lực cấp cứu bất thành.
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân tử vong của Barbara Jankavski, trong khi dư luận Brazil bàng hoàng trước cái chết của “búp bê sống” từng được xem là biểu tượng của phẫu thuật thẩm mỹ cực đoan.
Nguồn: Straitstimes