Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ "cháy da", đẫm mồ hôi vẫn nở nụ cười trên sân chơi pickleball, tennis

PH, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 19:57 04/08/2025
Chia sẻ

Yêu thể thao, những người chơi pickleball, tennis phải chuẩn bị kĩ càng để đảm bảo sức khoẻ dưới thời tiết nắng nóng.

Người dân Hà Nội miệt mài chơi pickleball, tennis bất chấp nắng nóng

Hà Nội bước vào những ngày đầu tháng 8 với nền nhiệt ngoài trời có lúc chạm ngưỡng 40 độ C, nắng gay gắt từ sáng sớm đến chiều muộn khiến người đi đường có cảm giác 'cháy da', bỏng rát nếu không che chắn kĩ. Thế nhưng, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, khá đông người chơi pickleball vẫn tụ tập thi đấu vô cùng sôi động.

Theo ghi nhận vào khung giờ 15h chiều 4/8, khi cái nắng "đổ lửa" vẫn đang khiến người ta ngại ra đường, thì tại cụm sân pickleball trong nhà ở quận Hoàng Mai, nhiều người chơi vẫn miệt mài "phẩy vợt", chạy chỗ, vừa chơi vừa giao lưu vui vẻ. Mồ hôi đầm đìa, ai nấy đều mang theo nước mát, khăn lạnh và không thể thiếu những chai nước điện giải bù nước khi chơi thể thao. 

Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ

Nắng nóng cũng không cản nổi tinh thần thể thao của những người chơi pickleball


Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ
Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ
Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ
Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ
Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ
Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ

Cụm sân pickleball trong nhà rộn ràng tiếng đập bóng, nói cười

Chị Phương, 41 tuổi, ở Hà Nội chia sẻ khi ra sân chơi pickleball cùng bạn bè giữa tiết trời 40 độ: "Chị chơi vì sức khoẻ và thói quen, chị ra để vận động, không bị trì trệ. Chị chuẩn bị bù nước bằng các sản phẩm điện giải, kèm nước hoa quả, chọn những sân chơi trong nhà. Chị mới tập pickleball được 5 tháng, môn này vận động ra nhiều mồ hôi. Trước đây chị tập yoga, môn này có tập thể, có không khí, tập cũng đốt calo nhiều hơn. Chị dự định cho các bạn nhỏ tập chơi pickleball nữa.

Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ

Chị Phương cùng con trai có mặt tại sân pickleball khung giờ 15-16h chiều 4/8

Anh Quang, ngoài 50 tuổi mới chuyển từ tennis và golf sang chơi bộ môn hot trend pickleball. Anh cùng bạn bè thường tổ chức chơi đều đặn hàng tuần, rèn sức khoẻ và thúc đẩy lẫn nhau: "Bọn anh chơi được gần 1 năm, những người thích thể thao, quan trọng nhất là 1 sân chơi để mọi người vui vẻ giữ sức khoẻ. Không khí rất vui, mọi người đang rất thích chơi".

Nói về sự chuẩn bị khi chơi thể thao trong thời tiết nắng nóng, anh Quang cho biết: "Bọn anh chơi quen rồi, ra thì khởi động kĩ, chơi trong nhà đỡ hơn, lựa sức khoẻ, mệt thì nghỉ, không chơi liên tục. Tuần 3 buổi, có nhóm CLB tên là Mùa Xuân, ngày xưa xuất phát từ tennis và golf. Môn này mới thì tụ tập chơi, CLB khoảng 30-40 người. 

Giờ bọn anh chơi chủ yếu là pickleball, tennis thì bỏ hẳn, có người chơi xen kẽ. Tập trung môn này hơn, vì phong trào đang lên, đang vui. Mỗi môn có 1 cái hay riêng, quan trọng là không khí của CLB vui, có cộng đồng, có nhiều người chơi vui, bọn anh cần không khí". 

Ngoài tennis, ở cụm sân tennis ngay bên cạnh, bất kể tiết trời nắng rát, người dân vẫn cởi trần đánh bóng gây chú ý. Tuy nhiên, nhóm người chơi này cũng chọn sân có bóng mát chơi, để đỡ say nắng.

Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ
Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ
Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ
Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ

Người chơi tennis chọn những khoảnh sân có bóng râm để chơi thể thao

Người Hà Nội bất chấp nắng 40 độ

Sân tennis vắng bóng người vì nắng rát

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày