Trên MXH gần đây, chỉ cần lướt TikTok hay nền tảng Thread đều dễ dàng bắt gặp những bài post mang nội dung “Người đi concert” và “Người thực sự đi xem concert”. Thoạt nghe qua, nhiều người sẽ cho rằng đây là trend so sánh giữa hai kiểu fan khi đi concert - một bên ngồi chill tận hưởng, còn một bên “quẩy” tới nóc, gào thét khản cổ vì thần tượng.
Thế nhưng, trào lưu này lại là chuyến tàu hoài niệm, đưa các fan Kpop quay trở về thời điểm của những năm đầu tiên biết “đu” idol. Thời điểm này dù tình yêu dành cho thần tượng còn non nớt nhưng lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Clip cộng đồng fan Kpop theo trend “Người đi concert” - Người thực sự đi xem concert” (Nguồn: ky.kybby)
Hình ảnh so sánh giữa “Người đi concert” và “Người thực sự xem concert”
Với những ai có “thâm niên đu idol” trên dưới 10 năm hẳn sẽ xúc động hơn ai hết khi nhìn lại chính mình trong trào lưu này. Ở đây, “Người đi concert” chính là bản thân ở thời điểm hiện tại, đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thuở học cấp 2, cấp 3. Có thể các fan đã trải qua nhiều năm theo chân idol ở các concert, thậm chí được nhìn thấy thần tượng ngoài đời. Hay đơn giản, sau quãng thời gian dài dành trọn một tình yêu nhiệt huyết cho idol thì bây giờ đã có thể thực sự hòa mình vào không khí concert “trong mơ”.
Ngược lại, “người thực sự đi xem concert” chính là fan Kpop của nhiều năm trước, khi nhóm nhạc hay idol đó chỉ là tân binh mới debut, khi mỗi sân khấu có sự xuất hiện của họ đều là một lần tim đập thình thịch. Thời điểm đó, những chiếc móc khóa, poster, quyển vở, hộp bút, nhãn vở,... có in hình thần tượng đều là tài sản vô giá với các fan Kpop. Cũng chính vì thế mà trend “Người đi concert” - “Người thực sự đi xem concert” nhanh chóng viral khi các fan Kpop nhận ra họ đã đi một chặng đường thật dài cùng với thần tượng của mình.
Cảm xúc của một BLACKJACK khi đi concert 2NE1 sau 13 năm đồng hành cùng idol (Ảnh: lee_extremelyfunny)
Một fan 2NE1 cũng trưởng thành sau thời gian dài (Ảnh: loi.pdf)
(Ảnh: do_jenna)
Fan BLACKPINK hào hứng “đu” trend “Người đi concert” - “Người thực sự đi xem concert” (Ảnh: iam.chamii)
Người hâm mộ của nhóm nhạc Super Junior cũng có một chặng hành trình không hề ngắn bên thần tượng (Ảnh: vie.rabbit)
Có một sự thật không thể chối cãi rằng, ai rồi cũng lớn. Chúng ta có thể không còn là những cô cậu học sinh khóc hết nước mắt chỉ vì idol comeback nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu dành cho thần tượng đã phai nhạt.
Đôi khi với nhiều fan Kpop Gen X, Gen Y không còn đủ năng lượng để cày vote xuyên đêm, không còn xếp hàng từ sáng sớm để giành vị trí đẹp trong concert. Nhưng một khi ánh đèn sân khấu sáng lên, giai điệu quen thuộc vang lên và idol xuất hiện trước mắt thì tất cả vẫn sẽ sẵn sàng hét khản cổ giọng vì chắc chắn, dù thời gian có trôi qua thì tình yêu đó vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Tóc Tiên thừa nhận sau thời gian dài, tình yêu dành cho các idol sẽ tới lúc phai nhạt ít nhiều nhưng điều khiến cô xúc động chính là được gặp lại chính cô từ 15-20 năm trước thông qua âm nhạc
Clip Tóc Tiên, Hứa Kim Tuyền, Đồng Ánh Quỳnh tại concert của 2NE1 tại Việt Nam
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
- Ngày xưa khóc sưng mắt khi thấy idol giờ thì ngồi chill chill, giơ điện thoại quay cho nét.
- Hồi trước sẵn sàng bỏ hết deadline, học hành đi concert. Giờ thì ngồi check lịch làm việc trước rồi mới dám book vé.
- Hóa ra không phải mình hết yêu idol, chỉ là tình yêu ấy đã trưởng thành hơn.
- Đọc mấy caption như là "đứa trẻ năm đó nghĩ cái móc khóa là thứ mắc nhất em mua được, chiếc vé concert này là dành cho em", rồi mấy câu chuyện 10 năm trước mọi người cố gắng như thế nào để đi concert và giờ lớn rồi dư khả năng để mua vé thấy cảm động xỉu huhu, tôi rưng rưng mấy lần.
- Kiểu những đứa trẻ ngày xưa nay đều đã trưởng thành và viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở, thấy mọi người tuy xa lạ nhưng cảm giác quen thuộc dữ luôn.