Người đẹp mắt lác bị cấm chơi thể thao, từng làm bồi bàn, nay hoá “nữ anh hùng” đưa tuyển Anh vô địch Euro

Tú Tú, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 21:46 28/07/2025
Chia sẻ

Hannah Hampton - cô thủ môn sinh ra với đôi mắt lác - vừa khiến cả châu Âu phải ngả mũ thán phục!

Sau trận thắng nghẹt thở của tuyển nữ Anh tại Euro, truyền thông Tây Ban Nha vội vã tìm gặp thủ môn Hannah Hampton. Nhưng rồi, chính họ mới là người... bất ngờ! Bởi cô nàng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha cực kỳ trôi chảy! Nhưng đó mới chỉ là "cú shock" đầu tiên mang tên Hannah Hampton.

Ở trận đấu then chốt gặp Tây Ban Nha - đội từng đánh bại Anh tại chung kết World Cup 2023 - Hannah không chỉ bắt chính mà còn trở thành "người hùng đẫm máu" khi cản phá thành công 2 quả penalty, góp công lớn giúp tuyển Anh bảo vệ thành công chức vô địch Euro!

Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau đôi găng tay xuất thần ấy là một tuổi thơ đầy nước mắt…

Cô bé không thể tự rót nước và lời tiên tri đau lòng từ bác sĩ

Ngay từ khi mới sinh ra, Hampton đã mắc chứng lác mắt bẩm sinh - một mắt nhìn lệch hoàn toàn so với mắt còn lại, khiến cô không thể nhìn rõ khoảng cách và không thể cảm nhận chiều sâu. Dù được phẫu thuật 3 lần trước khi lên 3 tuổi, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Bác sĩ kết luận: "Cô bé này không nên chơi thể thao".

Nỗi ám ảnh ấy theo cô suốt tuổi thơ. Cô từng không thể tự rót nước - vì không cầm đúng, nước sẽ đổ hết lên người! Nhưng Hampton thì không chịu bỏ cuộc. Dù từng chảy máu mũi, gãy ngón tay vì bắt hụt bóng (do nhìn sai quỹ đạo), cô vẫn lì lợm tiếp tục theo đuổi trái bóng tròn.

Người đẹp mắt lác bị cấm chơi thể thao, từng làm bồi bàn, nay hoá “nữ anh hùng” đưa tuyển Anh vô địch Euro- Ảnh 1.

"Tôi muốn chứng minh bác sĩ đã sai!"

Gia đình chuyển sang Tây Ban Nha khi cô mới 5 tuổi, Hampton được học tiếng, sống giữa văn hóa mới và đặc biệt là… bén duyên với Villarreal! Cô được đào tạo ở vị trí tiền đạo. Nhưng rồi số phận dẫn lối cho cô về khung gỗ.

Hampton từng chia sẻ: "Tôi lớn lên với suy nghĩ phải chứng minh mọi người đã sai. Họ bảo tôi không thể chơi bóng đá, rằng đó không phải nghề tôi có thể làm. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng quyết tâm".

Không chỉ biết tiếng Tây Ban Nha, Hampton còn học thêm ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện với anh họ khiếm thính. Một cô gái đa tài, quyết đoán và đầy cảm xúc!

Người đẹp mắt lác bị cấm chơi thể thao, từng làm bồi bàn, nay hoá “nữ anh hùng” đưa tuyển Anh vô địch Euro- Ảnh 2.

Vượt thị phi, trở lại đỉnh cao và khiến cả nước Anh vỡ oà

Năm 2022, cô lần đầu được gọi lên tuyển. Nhưng rồi sự nghiệp tưởng như sụp đổ chỉ sau 1 năm. Tin đồn lan ra: Hampton bị loại khỏi đội tuyển vì "thái độ không tốt".

Cô đau khổ đến mức từng nghĩ đến việc giải nghệ.

Nhưng chính cú sốc ấy đã giúp cô trưởng thành. HLV Carla Ward - người từng gắn bó với Hampton ở Aston Villa - kể: "Khoảnh khắc đó là bước ngoặt giúp cô ấy nhận ra giá trị của bản thân và sự ủng hộ mà cô ấy có".

5 tháng sau, cô quay lại tuyển Anh - mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Và rồi… cô trở thành người thay thế Mary Earps - cái tên đình đám số 1 trước đó!

Người đẹp mắt lác bị cấm chơi thể thao, từng làm bồi bàn, nay hoá “nữ anh hùng” đưa tuyển Anh vô địch Euro- Ảnh 3.

Người đẹp mắt lác bị cấm chơi thể thao, từng làm bồi bàn, nay hoá “nữ anh hùng” đưa tuyển Anh vô địch Euro- Ảnh 4.

Người đẹp mắt lác bị cấm chơi thể thao, từng làm bồi bàn, nay hoá “nữ anh hùng” đưa tuyển Anh vô địch Euro- Ảnh 5.

Cứu 2 quả luân lưu, kiến tạo đỉnh cao, Hampton trở thành "siêu nhân" trong khung gỗ!

Trận gặp Thuỵ Điển tại tứ kết, Hampton xuất thần cứu 2 quả luân lưu, góp phần đưa đội nhà vào bán kết. Trước đó, ở vòng bảng, cô còn kiến tạo một đường chuyền dài xé toang hàng thủ Hà Lan - khiến ai cũng phải trầm trồ: "Thủ môn gì mà như tiền vệ!".

Không khí phòng thay đồ tuyển Anh mùa này cũng khác hẳn. Hampton cùng với hai thủ môn Anna Moorhouse (30 tuổi, lạnh lùng) và Khiara Keating (trẻ trung, tràn năng lượng) tạo nên bộ ba hoàn hảo: ăn ý, vui vẻ và hỗ trợ lẫn nhau hết mình!

Người đẹp mắt lác bị cấm chơi thể thao, từng làm bồi bàn, nay hoá “nữ anh hùng” đưa tuyển Anh vô địch Euro- Ảnh 6.

Người đẹp mắt lác bị cấm chơi thể thao, từng làm bồi bàn, nay hoá “nữ anh hùng” đưa tuyển Anh vô địch Euro- Ảnh 7.

"Tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn. Và khoảnh khắc được mặc lại chiếc áo tuyển, tôi chỉ muốn chiến đấu hết mình cho nó. Tôi muốn giúp đội tuyển giành chiến thắng!" - Hampton nghẹn ngào sau trận chung kết. Và cô đã làm được! Hai pha cứu thua quyết định đã giữ lại vương miện Euro cho nước Anh.

Từ cô bé lác mắt không thể chơi thể thao, Hannah Hampton giờ đây là người hùng quốc gia, là biểu tượng của nghị lực, sự kiên cường và lòng tin không bao giờ tắt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày