Sau 120 phút thi đấu căng thẳng trước đương kim vô địch World Cup là Tây Ban Nha, ĐT nữ Anh - Lionesses đã giữ vững tinh thần thép để giành chiến thắng 3-1 trong loạt sút luân lưu, bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu.
Thân vương xứ Wales William cùng con gái 10 tuổi - công chúa Chahrlotte - đã có mặt tại khán đài sân vận động ở Basel (Thụy Sĩ) để trực tiếp theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển. Cả hai cha con đã cùng vỗ tay, ăn mừng chiến thắng vang dội của đội tuyển.
Công chúa Charlotte đã ăn mừng đầy cảm xúc khi ĐT nữ Anh vô địch trong trận chung kết Euro đầy kịch tính
Thân vương xứ Wales cùng cô con gái mười tuổi có mặt trên khán đài ở Basel, Thụy Sĩ để theo dõi trận đấu của đội tuyển nữ Anh
Trong suốt trận đấu, công chúa Chahrlotte chiếm spotlight trên khán đài với loạt biểu cảm của một cổ động viên cuồng nhiệt. Cô bé há hốc miệng kinh ngạc, có lúc nhăn mặt vì lo lắng, có lúc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Khoảnh khắc đáng yêu nhất là khi hai cha con có biểu cảm gần như giống hệt nhau - từ căng thẳng, hồi hộp cho đến vui mừng tột độ.
Công chúa nhỏ thậm chí còn cắn môi lo lắng khi Tây Ban Nha bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0 cuối hiệp một nhờ pha lập công của Mariona Caldentey. Charlotte nghiêng người thì thầm với cha như muốn bàn luận chiến thuật, rồi chăm chú lắng nghe phân tích của ông. Mỗi diễn biến trên sân đều khiến cô bé dõi theo không rời mắt.
Công chúa Charlotte có vẻ rất tập trung vào trận đấu, có lúc cô bé thì thầm phân tích trận đấu cùng với người cha của mình. Có lúc Charlotte nở nụ cười rạng rỡ, vẻ ngoài đáng yêu cùng khí chất hoàng gia gây chú ý
May mắn đã mỉm cười với tuyển Anh khi Alessia Russo gỡ hòa ở phút 57 từ pha phối hợp cùng Chloe Kelly, làm bùng nổ cảm xúc trên khán đài. Charlotte mừng rỡ, giơ nắm tay hét lớn, trong khi Hoàng tử William không giấu được niềm tự hào. Chủ tịch FA, bà Debbie Hewitt, ngồi cạnh cũng bật cười thích thú trước phản ứng sinh động của cô bé.
Sau loạt luân lưu định mệnh, Chloe Kelly tiếp tục là người hùng khi lạnh lùng thực hiện thành công quả penalty quyết định. Charlotte và William hòa chung niềm vui chiến thắng với hàng triệu người hâm mộ trên khắp nước Anh.
Công chúa nhỏ còn tự tin trò chuyện với Công chúa Leonor và em gái Sofia của Tây Ban Nha. Cô bé thể hiện rõ sự hứng thú với trận đấu, thường xuyên thảo luận với cha về chiến thuật và tình huống trên sân, cho thấy tình yêu bóng đá sớm nảy nở trong lòng công chúa nhỏ.
Trong khoảnh khắc ngọt ngào sau lễ trao giải, Thân vương William nhận hai tấm huy chương chiến thắng và đưa một chiếc cho công chúa Charlotte. Cô bé nâng niu chiếc huy chương với ánh mắt đầy mê say, không giấu nổi sự phấn khích.
Tài khoản chính thức của Hoàng tử và Công nương xứ Wales trên mạng xã hội X đã đăng bức ảnh hai cha con tại khán đài.
Khi đội tuyển Anh nâng cao chiếc cúp, Thân vương William và công chúa Charlotte đứng ngắm nhìn say mê