Người dân sát hiện trường bàng hoàng nói về kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông: "Bình thường khoảng 7 - 8h tối, ở đây có đông người tập thể dục lắm, nhưng hôm qua không có ai"

H.Nam, Theo Trí Thức Trẻ 15:32 17/02/2022

Hàng xóm đang vô cùng phẫn nộ trước việc người đàn ông đem con gái ruột của mình ném xuống sông tử vong. Bởi, ở địa phương, đối tượng nổi tiếng là kẻ côn đồ, có lý lịch bất hảo.

Chiều 17/2, gia đình đang tất bật lo tang lễ cho bé gái Trần Lê Yến Vy (SN 2017, trú thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) - nạn nhân bị cha ruột là Trần Văn Viên (SN 1992) ném xuống sông tử vong.

Vụ việc đã gây xôn xao làng quê này, bởi đây là lần đầu tiên tại xã đảo này xảy ra vụ án mạng rúng động như vậy.

Người dân sát hiện trường bàng hoàng nói về kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông: Bình thường khoảng 7 - 8h tối, ở đây có đông người tập thể dục lắm, nhưng hôm qua không có ai - Ảnh 1.

Rất đông người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Người dân sát hiện trường bàng hoàng nói về kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông: Bình thường khoảng 7 - 8h tối, ở đây có đông người tập thể dục lắm, nhưng hôm qua không có ai - Ảnh 2.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân

Gương mặt vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại sự việc, chị Nguyễn Thị Kim S. (46 tuổi) - nhà sát hiện trường cho biết, ban đầu nghĩ rằng Viên có men trong người nên giấu con ở đâu đó, nên mọi người chia nhau đi tìm khắp các nhà hoang nhưng không thấy. Đến khi chị check camera an ninh trước nhà mình xem thì đã quá trễ.

“Con bé tới số, xui quá! Chứ bình thường khoảng 7 - 8 giờ tối, ở đây có đông người tập thể dục lắm, nhưng không biết sao khi tối không có ai, vợ chồng tôi cũng vừa ra ngoài khoảng 5 phút thì xảy ra sự việc đau lòng. Mọi người cứ tìm kiếm ở các khu nhà hoang vì không thể tin được thằng Viên lại nhẫn tâm giết con như vậy. Mãi khi Công an xuống hiện trường tôi mở camera xem lại việc đã xảy ra quá lâu, không có phép màu cho cháu”, chị Sen thất thần kể.

Người dân sát hiện trường bàng hoàng nói về kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông: Bình thường khoảng 7 - 8h tối, ở đây có đông người tập thể dục lắm, nhưng hôm qua không có ai - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Kim S. kể lại sự việc

Là một trong những người hàng xóm đầu tiên có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Đức N. (60 tuổi) bức xúc cho biết, tối qua khi nghe tin thằng Viên đem con gái ném xuống sông, tôi vội chạy đến hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé, nhưng do nước lớn kèm đêm tối nên khuya cơ quan chức năng mới tìm ra thi thể cháu bé.

"Không biết chân tướng sự việc thế nào nhưng hành động giết con như vậy là không thể chấp nhận được. Cha mẹ đứt ruột đẻ con mà chính người cha lại mang con mình ném xuống sông, tàn nhẫn quá. Cả xã đảo này giờ ai cũng đang rất phẫn nộ!", ông N. nói.

Người dân sát hiện trường bàng hoàng nói về kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông: Bình thường khoảng 7 - 8h tối, ở đây có đông người tập thể dục lắm, nhưng hôm qua không có ai - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức N. bàng hoàng nhớ lại vụ việc

Người dân sát hiện trường bàng hoàng nói về kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông: Bình thường khoảng 7 - 8h tối, ở đây có đông người tập thể dục lắm, nhưng hôm qua không có ai - Ảnh 5.

Trần Văn Viên là đối tượng bất hảo, thường xuyên quậy phá ở địa phương

Ông Lê Văn T., người dân ở xã đảo Tam Hải cho biết, ở địa phương, Viên nổi tiếng là người cộc cằn, thô lỗ. Hai vợ chồng Viên cưới nhau 6 năm nay, sau khi cưới sinh cháu thì gửi cháu cho bà ngoại chăm để hai vợ chồng vào TP.HCM làm công nhân. Nhưng do dịch Covid-19 nên cách đây mấy tháng, 2 vợ chồng nó đưa nhau về lại quê nhà làm ăn.

Tuy nhiên, khi về lại quê, Viên thường xuyên gây sự và đánh đập vợ vì ghen tuông nên chị Lê Thị Ty Na đã trở lại TP.HCM để làm công nhân may cách đây 2 tháng, còn Viên ở nhà đi biển đánh cá.

"Từ khi vợ nó đi đến nay, nó thường xuyên nổi tính nóng, rượu chè, dùng chất kích thích vào rồi đập bể đồ đạc trong nhà. Tính của thằng Viên rất cục cằn, hung hăng, đến mẹ ruột của nó còn không chịu nổi tính của con mình nữa mà", ông T. chia sẻ.

Như đã đưa tin, khoảng 19h30 tối 16/2, trong cơn "cuồng ghen" nhưng gọi điện cho vợ không được, nghi phạm Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải) đã đến nhà mẹ vợ ở cùng làng, cõng cô con gái ruột của mình mới 5 tuổi trên vai rồi ném xuống sông Trường Giang.

Sau khi ném con ruột xuống sông xong, Viên bình thản đi về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột và thú nhận vừa giết con. Biết tin, ông Lê Hạnh (63 tuổi, cha vợ của Viên) đã đến công an xã Tam Hải trình báo.

Người dân sát hiện trường bàng hoàng nói về kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông: Bình thường khoảng 7 - 8h tối, ở đây có đông người tập thể dục lắm, nhưng hôm qua không có ai - Ảnh 6.

Hiện trường vụ việc

Tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương và hàng trăm người dân đã tổ chức lực lượng, tàu thuyền tìm kiếm tung tích của bé gái xuyên đêm. Đồng thời, bắt giữ Viên để lấy lời khai.

Qua trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc, cảnh sát đã xác định vị trí bé gái bị ném xuống sông. Đến 0h15 rạng sáng 17/2, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy và hiện đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://kenh14.vn/nguoi-dan-sat-hien-truong-bang-hoang-noi-ve-ke-nem-con-gai-5-tuoi-xuong-song-binh-thuong-khoang-7-8h-toi-o-day-co-dong-nguoi-tap-the-duc-lam-nhung-hom-qua-khong-co-ai-202202171328474.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày