Tuần trước, anh Anton Tselykh (38 tuổi, đến từ Mỹ) đã gặp tai nạn kinh hoàng khi rơi từ độ cao khoảng 122 mét xuống dãy núi North Cascades, thuộc công viên quốc gia North Cascades (Washington, Mỹ) nhưng sống sót một cách kỳ diệu.
Sau cú ngã, dù bị chảy máu trong và chấn thương đầu, Tselykh vẫn sống sót và cố gắng đi bộ hơn 12 tiếng trong đêm tối để tìm đến một trạm điện thoại công cộng. Mục đích duy nhất của anh là tìm kiếm sự cứu giúp cho ba người bạn đồng hành Vishnu Irigireddy, Tim Nguyen và Oleksander Martynenko, những người cũng bị rơi xuống địa hình dốc đứng. Tuy nhiên, cả ba người bạn của anh đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
3 người leo núi đã tử vong, 1 người sống sót kỳ diệu sau khi bị ngã trong lúc leo núi ở Công viên quốc gia North Cascades.
Ngày 10/5, Tselykh đã tự mình gỡ rối khỏi đống dây thừng, mũ bảo hiểm và các thiết bị leo núi khác để bắt đầu hành trình tìm kiếm sự cứu hộ. Hiện anh đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương, bao gồm cả vết thương ở đầu. Cristina Woodworth, trưởng nhóm tìm kiếm cứu nạn của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Okanogan, cho biết đội của bà đang điều tra vụ tai nạn và câu chuyện sống sót kỳ diệu của Tselykh là rất hiếm gặp.
Được biết, nhóm 4 người đã leo lên Early Winters Spires, những đỉnh núi lởm chởm được chia cắt bởi một khe nứt nổi tiếng với những người leo núi ở North Cascade Range, cách Seattle khoảng 257 km. Điều tra ban đầu cho thấy, mỏ neo dùng để cố định dây thừng của nhóm đã bị bật ra khỏi vách đá khi họ đang leo xuống. Theo điều tra viên Dave Rodriguez, mỏ neo mà họ sử dụng, một loại chốt kim loại gọi là piton, dường như đã được những người leo núi trước đó đặt ở đó.
Cả nhóm đã rơi khoảng 60 mét xuống một khe núi dốc và sau đó lăn thêm 60 mét nữa trước khi dừng lại. Các nhà chức trách tin rằng mọi người đang trong trạng thái cố leo lên nhưng đã quay trở lại khi họ thấy trời có dấu hiệu nổi gió bão.
Cuộc điều tra sơ bộ đã xác định rằng vụ tai nạn xảy ra sau khi mỏ neo bị hỏng trong lúc những người leo núi đang đu dây xuống địa hình dốc, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Bà Woodworth cho biết, một đội tìm kiếm cứu nạn gồm ba người đã đến được địa điểm xảy ra vụ tai nạn vào ngày 11/5 nhờ vào tọa độ từ một thiết bị mà những người leo núi mang theo. Khi tìm thấy các nạn nhân, đội cứu hộ đã gọi một chiếc trực thăng để đưa các thi thể ra.
Các nhân viên cứu hộ đã kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị được tìm thấy để cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Nguồn: Mirror