Mới đây, một vụ việc khó hiểu đã xảy ra tại Thái Lan khiến những người chứng kiến và cả các nhân viên cứu hộ được một phen ngỡ ngàng.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra hôm thứ Hai, 14/7 vừa qua tại thủ đô Bangkok. Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Bang Khun Thian đã vội tới một chung cư trên đường Kanlapaphruek, quận Chom Thong, Bangkok sau khi nhận được tin từ một người quản lý chung cư. Người này cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài khỏa thân nhảy xuống hệ thống thoát nước và bị mắc kẹt tại đây.
Người đàn ông sau đó được xác định là Jack, một công dân Mỹ 28 tuổi. Đội cứu hộ phát hiện Jack bị ngập trong bùn, với hai chân bị kẹt bởi một đường ống nối với một con kênh gần đó.
Nhân viên cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu người đàn ông.
Tuy nhiên, người đàn ông tỏ ra không hợp tác, từ chối nói chuyện với cảnh sát và nhân viên cứu hộ, nói rằng anh ta có thể tự mình thoát ra khỏi cống ngầm. Mặc dù họ đã cố gắng hỗ trợ, anh ta vẫn khăng khăng cự tuyệt và thậm chí còn chống lại các nỗ lực cứu hộ.
Tuy nhiên, người đàn ông từ chối hợp tác.
Cuối cùng, đội cứu hộ đã sử dụng thiết bị khoan để mở rộng miệng cống, cho phép họ kéo anh ta ra. Khi một nhân viên cứu hộ xuống cống để cứu anh ta, Jack đã cố gắng bỏ chạy, khiến đội cứu hộ phải trói anh ta bằng dây thừng và kéo anh ta ra. Jack tiếp tục chống cự, thậm chí còn cắn vào cổ tay của một nhân viên cứu hộ nữ và làm hỏng đồng hồ của cô khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Người đàn ông có biểu hiện bất thường khi được giải cứu.
Sau đó, anh ta còn nhai dây đeo đồng hồ, khạc nhổ vào nhân viên cứu hộ và cố gắng trốn thoát một lần nữa. Nhân viên cứu hộ buộc phải trói tay chân anh ta trước khi đưa anh ta đến Bệnh viện Somdet Chao Phraya.
Một cư dân nước ngoài tại chung cư đã cố gắng nói chuyện với Jack để xác định lý do anh ta bị kẹt dưới cống, nhưng Jack không thể giải thích. Anh ta chỉ nói rằng trước đây anh ta đã sống tại chung cư với người vợ người Thái của mình. Cảnh sát hiện đang nỗ lực liên lạc với gia đình Jack và đã thông báo cho Đại sứ quán Hoa Kỳ như một phần của cuộc điều tra về thời gian anh ta ở Thái Lan.
Trong khi đó, một số cư dân mạng thì cho rằng người đàn ông đã sử dụng ma túy đá và bị phê thuốc nên mới có những hành động mất kiểm soát như vậy.
Theo The Thaiger