Người đàn ông đi xét nghiệm ADN với con trai, đọc kết quả chỉ thở dài: Thế là tôi mất cả chì lẫn chài

Ngọc Minh, Theo Đời sống pháp luật 20:58 16/01/2024

Cầm tờ kết quả trên tay, dù đứa bé trai là con ruột nhưng người đàn ông chỉ im lặng và không tỏ bất kỳ thái độ nào như các khách hàng khác.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền, người đàn ông tên Kiên (tên nhân vật đã được thay đổi) khoảng gần 40 tuổi, dáng người cao lớn, điển trai tới làm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống với con trai. Nhưng khi nhận kết quả anh không có một chút cảm xúc dù đứa trẻ là con anh.

Chính điều này khiến cho tất cả nhân viên và bà Nga thấy "lạ". Bà Nga hỏi người đàn ông: "Anh có mừng với kết quả này không?". Người đàn ông chia sẻ anh mừng và đã biết về kết quả này. Việc anh đi xét nghiệm ADN chỉ là làm theo lời yêu cầu từ bố mẹ.

Đứa bé là con ruột, anh vui mừng, nhưng cũng rất buồn. Câu trả lời của anh khiến cho bà Nga không khỏi ngạc nhiên.

Người đàn ông đi xét nghiệm ADN với con trai, đọc kết quả chỉ thở dài: Thế là tôi mất cả chì lẫn chài - Ảnh 1.

Mẫu tóc xét nghiệm ADN. (Ảnh minh hoạ)

Theo lời anh Kiên, anh đã có gia đình hạnh phúc với 2 cô con gái xinh xắn nhưng anh luôn mong muốn có một đứa con trai. Anh là con một nên sức ép có cháu đích tôn cho các cụ lại càng lớn hơn. Vợ chồng anh cũng đã cố gắng rất nhiều năm như vẫn chưa thể sinh thêm con.

Trong một lần trò chuyện vui vẻ, vợ anh nửa đùa nửa thật nói: "Hay anh đi kiếm lấy đứa con trai ở ngoài, nhưng đi chỗ nào xa xa chút nhé". Trong một chuyến đi công tác xa, anh Kiên đã tìm được cô gái trẻ tên Lan hiền lành, chất phác. Anh Kiên cũng thẳng thắn nói với Lan rằng anh đã có vợ, 2 con và chỉ mong có một đứa con trai. Nếu Lan chấp nhận đến với anh và sinh giúp anh một đứa con thì anh sẽ bù đắp mọi thứ thiệt thòi.

Anh Kiên đưa Lan về Hà Nội thuê nhà và chu cấp cho cô. Một thời gian sau cô gái cũng đã mang thai và đứa trẻ là con trai. Điều này khiến cho anh Kiên rất vui sướng, ngày càng yêu chiều cô hơn.

Theo lời anh Kiên, thời gian này Lan cũng quen một người con trai khác tên Nam, 2 người cũng có tình cảm với nhau. Anh Kiên hy vọng Lan và Nam bận với tình yêu đôi lứa sẽ trao con lại cho anh ngay sau sinh.

Ngày anh Kiên mong chờ cũng tới, đứa bé trai kháu khỉnh chào đời. Anh Kiên mê con trai tới mức quên mình đã có một vợ và hai con. Có lần anh ngỏ ý muốn đưa đứa bé về nuôi nhưng vợ anh đã từ chối vì không muốn đứa bé rời xa bầu sữa của mẹ.

Thế rồi điều anh Kiên không ngờ tới đã ập đến, Lan từ chối sự chu cấp của anh. Lan nói sẽ hoàn trả mọi số tiền anh đã cho cô, nuôi cô trong thời gian qua và mong muốn được giữ con trai lại nuôi. Quá "sốc" nên anh Kiên vội tìm tới chỗ người yêu Lan thì được biết hai người chuẩn bị làm đám cưới. Nam xin anh Kiên cho phép 2 người họ nuôi đứa bé và hứa sẽ yêu thương như con ruột của mình.

Còn về phần vợ anh Kiên, khi thấy anh quan tâm con trai riêng, cô trở nên khó tính, cay nghiệt hơn. Vợ anh cho rằng anh phụ tình, bỏ bê vợ con nên muốn ly hôn.

Anh Kiên tâm sự với bà Nga: "Thế là tôi mất cả chì lẫn chài chị à. Tôi chỉ thương 2 đứa con gái vì chuyện của bố mẹ mà học tập sa sút".

Cuộc hôn nhân của anh Kiên đã không thể cứu vãn được nữa, anh chỉ mong muốn dành quyền nuôi đứa con gái lớn. Nhìn vào kết quả trong tay anh Kiên nói: "Còn đứa con trai này, tôi sẽ thường xuyên tới thăm cháu". Sau đó, anh Kiên chào bà Nga và ra về.