Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”

Tiền Lê, Theo tienphong.vn 11:41 24/11/2025
Chia sẻ

Hầu như tất cả các hộ dân làm nghề bánh tráng (bánh đa) ở khu vực xã Tây Hoà và phường Đông Hoà (phía đông tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước. Các thiết bị điện, dụng cụ làm bánh tráng đều bị dòng nước lũ nhấn chìm.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Chí (33 tuổi, thôn Hội Cư, xã Tây Hoà) đầu tư các thiết bị, máy móc hơn 300 triệu đồng.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 2.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 3.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 4.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 5.

Sau trận lũ lịch sử, các thiết bị điện đã hư hỏng hoàn toàn, giờ chỉ có thể rửa sạch để tận dụng lại lớp vỏ.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 6.

Anh Chí đã có kinh nghiệm làm nghề bánh tráng hơn 6 năm. Cơ sở của anh tạo công ăn việc làm cho khoảng 20 công nhân cũng đều là bà con quanh xóm.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 7.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 8.

Hơn 10.000 cái mành (mỗi cái giá khoảng 100 nghìn đồng) đều đã bị ngập trong nước, bùn.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 9.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 10.

Anh Chí cho biết, phải đợi nắng, bơm nước chà sạch từng cái mành mới có thể sử dụng phơi bánh tráng lại được. Theo anh Chí, trong thôn có khoảng 5 cơ sở làm bánh tráng như mình, tất cả đều bị thiệt hại.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 11.

Anh Chí thuê máy phát điện bơm nước để rửa nhà, mành để làm lại từ đầu.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 12.

Chị Mai Thị Ngọc Anh (49 tuổi, trú thôn Cảnh Phước, phường Đông Hoà) cùng chồng làm nghề bánh tráng thủ công đã gần chục năm nay. Nhắc tới trận lũ chị òa khóc bởi hơn 4 tấn thóc trữ để làm bánh tráng, 3 con bò đều bị nước nhấn chìm.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 13.

Con bê bị gãy chân được vợ chồng chị Anh đưa vào căn bếp làm bánh tráng cho ấm, chữa trị.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 14.

Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: “Không còn gì ngoài bùn và nước”- Ảnh 15.

Hàng trăm cái mành phơi bánh đa của chị Anh đã hư hỏng, phải sửa lại hoặc thay mới hoàn toàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày