Người cựu giáo viên gần 20 năm giảng dạy tại trường LTV: "Lần cuối vào thăm, thầy Cương nói vẫn còn nhiều dự định ấp ủ, vậy mà..."

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 11:23 09/10/2017

Nghe tin người hiệu trưởng ngôi trường nơi mình từng giảng dạy qua đời, thầy Toại vô cùng bàng hoàng đau xót. Bao kí ức đẹp giữa 2 người lại ùa về trong tâm trí khiến đôi mắt ông đỏ hoe. Ông cho biết, thầy Cương ra đi khi nhiều dự định, ước mơ chưa hoàn thành được.

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 1h sáng 9/10, thầy Văn Như Cương (Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh) đã qua đời ở tuổi 80 sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật.

Sự ra đi của thầy đã khiến gia đình, người thân cùng hàng ngàn học sinh vô cùng đau buồn. Tất cả mọi người đều dành niềm tiếc thương cho người ông, người cha, người thầy đáng kính.

Người cựu giáo viên gần 20 năm giảng dạy tại trường LTV: Lần cuối vào thăm, thầy Cương nói vẫn còn nhiều dự định ấp ủ, vậy mà... - Ảnh 1.

Thầy Cương qua đời trong sự tiếc thương của bao thế hệ học trò.

Sáng 9/10 trước việc thầy Cương qua đời, trường Lương Thế Vinh đã không tổ chức chào cờ, tất cả các thầy cô đều mang đồng phục đen. Có mặt tại trường từ rất sớm, thầy giáo Đoàn Ngọc Toại (76 tuổi), người từng giảng dạy tại trường Lương Thế Vinh, gắn bó với thầy Cương suốt 20 năm, không giấu nổi nỗi buồn và giọt nước mắt. 

Thầy kể, sáng sớm nay khi vừa ngủ dậy, các học trò của ông gọi điện thông báo thầy Cương đã qua đời. Nghe tin này, ông như chết lặng, bởi cách đây mấy hôm ông còn vào viện thăm thầy Cương.

"Tôi và thầy Cương đã quen nhau gần 25 năm. Nghe tin thầy ra đi tôi rất bàng hoàng, tôi cứ nghĩ thầy còn chống chọi thêm một thời gian nữa. Mới cách đây mấy ngày tôi còn vào viện thăm thầy ấy, lúc đó nhìn thầy còn khỏe, còn nói chuyện được với chúng tôi. Thầy bảo thầy còn nhiều dự định ấp ủ bấy lâu mà chưa làm được. Đây là nỗi mất mát quá lớn không chỉ riêng tôi mà còn với trường Lương Thế Vinh", thầy Toại cho biết.

Người cựu giáo viên gần 20 năm giảng dạy tại trường LTV: Lần cuối vào thăm, thầy Cương nói vẫn còn nhiều dự định ấp ủ, vậy mà... - Ảnh 2.

Thầy Toại không giấu được nước mắt khi kể lại những kỷ niệm với thầy Cương.

Bản thân thầy Toại cũng rất ngưỡng mộ thầy Cương. Theo ông, thầy Cương là người có tố chất của một ông đồ nghệ, có tư duy của một nhà bác học và có tính cách của một người nghệ sỹ. 

"Tôi có rất nhiều kỷ niệm với thầy Cương, tôi có nhiều lần ngồi đọc thơ với thầy, cả hai chúng tôi rất yêu thích thơ ca. Thời gian đầu tôi mới về công tác ở trường Lương Thế Vinh, thầy Cương đã góp rất nhiều ý kiến hay vào môn văn mà tôi đang theo dạy. Nhưng đến giờ tôi nhớ nhất là việc tôi và thầy ấy cùng bắt tay nhau cai thuốc lá. Từng giảng dạy ở đây tôi phải thừa nhận rằng thầy Cương có cách ứng xử đáng để nhiều người phải học theo. Các thầy cô trong trường ai nấy đều học theo gương của thầy. Chính vì những tố chất này, môi trường sư phạm, tình thầy trò trong ngôi trường Lương Thế Vinh khiến nhiều người phải khâm phục", thầy Toại nói.

Người cựu giáo viên gần 20 năm giảng dạy tại trường LTV: Lần cuối vào thăm, thầy Cương nói vẫn còn nhiều dự định ấp ủ, vậy mà... - Ảnh 3.

Thầy Cương luôn là tấm gương cho các thầy cô trường Lương Thế Vinh học tập, noi theo.

Cùng chung tâm trạng như thầy Toại và hàng ngàn học sinh khác, ngay từ sớm, cựu học sinh Lê Thùy Dương (K10 – THPT Lương Thế Vinh) đã có mặt cổng trường để cùng đoàn đi viếng người thầy giáo cũ.

Trong tâm trí chị vẫn nhớ như in những kỷ niệm khi còn học dưới mái trường và những kỷ niệm về người thầy Văn Như Cương. 

"Mình nhớ hồi còn đi học, có lần đứng lên phát biểu nhầm một cách hùng hồn: "Tại sao trường Lương Thế Vinh lại không có tiểu sử về Văn Như Cương", đáng nhẽ ra phải là tiểu sử trường Lương Thế Vinh mà mình nhầm. Thì ngay sau đó, nhà trường đã phát tiểu sử của trường cho học sinh. Lần thứ 2 là đại hội đoàn năm thứ 2, mình có ước mơ nhà trường có hội trường lớn để tổ chức đại hội… Sau đó, thầy Cương nói: "Đã lắng nghe bạn Dương", và một năm sau thì trường có hội trường riêng. Sáng nay nghe tin mình buồn lắm, thực sự quá đột ngột, nỗi đau là quá lớn" chị Dương chia sẻ.

Cũng trong sáng nay, ông Dương Danh Tấn và các đồng hương ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng có mặt ở trường Lương Thế Vinh. Ông Tấn là người hàng xóm từ thưở ấu thơ với thầy Cuơng, ông cũng là học trò của bố thầy Cuơng.

Người cựu giáo viên gần 20 năm giảng dạy tại trường LTV: Lần cuối vào thăm, thầy Cương nói vẫn còn nhiều dự định ấp ủ, vậy mà... - Ảnh 4.

Những người đồng hương Nghệ An của thầy Cương cũng lặn lội xa xôi đến tiễn thầy về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Ngày xưa nhà tôi ở đối diện nhà thầy Cuơng, bố thầy rất hiền lành, đức độ nên tích cách thầy Cuơng phần nào giống cha. Tôi và thầy Cuơng cũng biết đến nhau, thường xuyên hỏi thăm nhau, nay nghe tin thầy mất tôi và mọi người đến đây để chia buồn cùng gia đình", ông Tấn nói.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày