Người chồng xuống tay giết vợ rồi đi báo án đánh lạc hướng cảnh sát: Động cơ từ một phút nông nổi hay phẫn uất dồn nén trong nhiều năm?

Phan, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 14:00 23/01/2022

Người đàn ông xuống tay giết vợ vì bị mắng chửi thậm tệ. Câu chuyện đằng sau là cả sự phẫn uất to lớn của người chồng hết lòng vì gia đình.

Ngày 5/4/2016, cảnh sát bắt một người đàn ông họ Vương vì tình nghi giết vợ. Điều không ngờ rằng hắn đã nhận tội ngay lập tức.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 15/3/2016, Vương đến Cục cảnh sát huyện Diên Trường thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) báo án vợ mất tích. Được biết, vì nảy sinh mâu thuẫn với chồng nên người vợ đã bỏ về nhà chị gái.

Tuy nhiên, khi Vương nguôi giận và muốn làm lành thì lại không thể tìm thấy vợ, ngay cả chị vợ cũng không biết tung tích em gái ở đâu.

Theo suy đoán ban đầu, cảnh sát cho rằng đây có thể là một vụ bắt cóc tống tiền. Vì Vương đã đi xuất khẩu lao động vài năm ở Nhật Bản nên cũng kiếm được số tiền kha khá. Người dân trong làng đều đồn đoán Vương có rất nhiều tiền trong ngân hàng nên kẻ tham lam muốn bắt cóc vợ hòng kiếm được phần lợi nhuận hậu hĩnh.

Tuy nhiên, suy đoán này dần đi vào ngõ cụt vì vài ngày sau, Vương vẫn không nhận được thông tin hay cuộc gọi tống tiền nào, thậm chí tài khoản ngân hàng cũng không có giao dịch bất thường.

Ngay sau đó, một người dân trong làng cho biết trước khi kết hôn, vợ Vương có người yêu ở Bắc Kinh và hai người vẫn còn liên lạc cho đến hiện tại. Đó chính là nguyên nhân khiến vợ chồng Vương thường xuyên cãi nhau.

Nhờ vào manh mối này, cảnh sát chuyển hướng điều tra sang trường hợp vợ Vương đi tìm tình cũ ở Bắc Kinh. Lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra sang khu vực xe khách ở huyện Diên Trường.

Người chồng xuống tay giết vợ rồi đi báo án đánh lạc hướng cảnh sát: Động cơ từ một phút nông nổi hay phẫn uất dồn nén trong nhiều năm? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng mọi công sức đều công cốc khi cảnh sát không hề tìm ra tung tích của người vợ. Theo đó, tất cả tài xế chuyên chở hành khách trong ngày 13 và 14/3 đều không thấy người phụ nữ nào giống vợ Vương, ngay cả trích xuất camera cũng không có một chút manh mối.

Đến đây, cảnh sát bắt đầu chuyển hướng về phía Vương vì sự mất tích của người vợ có nhiều tình tiết bất thường.

Tuy nhiên, động thái của Vương khiến cảnh sát không có lý do để nghi ngờ. Mỗi ngày tan làm, Vương đều đi tìm vợ khắp nơi, đồng thời còn liên tục gọi điện thoại, gửi tin nhắn, tự nhận lỗi, cầu xin vợ về nhà. Không những thế, Vương còn in rất nhiều tờ rơi tìm người, dán đầy các ngóc ngách trong làng.

Hình ảnh vợ Vương được in trên tờ rơi đã giúp cho cảnh sát có thêm manh mối mới. Theo đó, chị vợ khẳng định em gái không hề có quần áo màu đen. Hơn nữa, chị đã phát hiện một tình tiết vô cùng khả nghi khác. Sau khi biết tin em gái mất tích, chị đã đến nhà kiểm tra và thấy mỹ phẩm của em vẫn còn, nhưng sau khi chị nói lên điều khả nghi với cảnh sát thì những món mỹ phẩm đó bỗng nhiên biến mất.

Cảnh sát đã đưa Vương vào diện tình nghi và tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực nhà ở. Quả nhiên, cảnh sát đã phát hiện chiếc nhẫn được gói trong giấy ăn được giấu bên dưới một viên gạch lát trong vườn.

Chị vợ Vương đã nghẹn ngào khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Chị khẳng định đây chính là nhẫn của em gái được mẹ tặng làm của hồi môn khi đi lấy chồng, bình thường luôn đeo trên tay không bao giờ tháo ra.

Cảnh sát nhận định vợ Vương ở đâu đó trong làng chứ không hề bỏ đi như hướng điều tra ban đầu. Thế là cảnh sát huy động nhân lực khoanh vùng rà soát trên diện rộng để tìm kiếm tung tích của người vợ.

Kết quả, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của vợ Vương trong tình trạng bị cháy đen dưới khe suối nhỏ tại một nơi hẻo lánh cách nhà Vương 2km. Đồng thời, cảnh sát còn tìm thấy một túi xách nữ, vài mẩu đầu lọc thuốc lá có dính ADN của Vương.

Người chồng xuống tay giết vợ rồi đi báo án đánh lạc hướng cảnh sát: Động cơ từ một phút nông nổi hay phẫn uất dồn nén trong nhiều năm? - Ảnh 2.

Ngày 5/4/2016, cảnh sát bắt Vương vì tình nghi giết vợ. Điều không ngờ rằng Vương đã nhận tội ngay lập tức. Sau khi lấy khẩu cung, cảnh sát mới biết tất cả việc làm bao gồm báo án giả,... đều được Vương thực hiện với mục đích kéo dài thời gian. Hắn làm điều này vì muốn tổ chức sinh nhật cho con trai lần cuối. Nếu mọi việc trót lọt thì sau khi tâm nguyện được hoàn thành, hắn sẽ tự đi đầu thú.

Vương cho biết tình cảm vợ chồng không được tốt đẹp như mọi người vẫn tưởng. Cả hai quen nhau nhờ mai mối và kết hôn khi chỉ mới tìm hiểu được 10 ngày. Bản thân Vương là chồng nhưng không hề có tiếng nói trong gia đình. Vương phải hạ mình xin tiền tiêu mỗi ngày vì vợ quản lý toàn bộ tiền bạc. Mặc dù khó chịu trong lòng nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng vì muốn con cái có một gia đình trọn vẹn.

Vương đã đi xuất khẩu lao động hơn 3 năm ở Nhật Bản để kiếm chút tiền cho vợ con có cuộc sống đủ đầy hơn. Thế nhưng đến khi mang tiền trở về, những gì vợ có thể dành cho Vương là một tờ đơn ly hôn. Đau đớn trong lòng, Vương vẫn ráng nhẫn nhịn khuyên nhủ vợ để con không phải chịu cảnh bố mẹ ly tán.

Ngày 14/3/2016, Vương bị cảnh sát giao thông bắt phạt vì phạm lỗi trong quá trình lái xe tải chở hàng. Sau khi biết chuyện, hắn đã bị vợ mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí còn giáng cho hắn một bạt tai. Điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, và rồi trong một phút mất kiểm soát đã xuống tay siết cổ vợ đến chết.

Để phi tang chứng cứ, Vương đã quấn thi thể vợ bằng chăn bông và dùng xe máy mang đến khu vực xa xôi có khe suối. Cuối cùng, hắn đã tưới xăng đốt cháy thi thể.

“Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, Vương phải hứng chịu sự trừng phạt của tòa án trước vành móng ngựa.

Nguồn: Toutiao, Sohu
https://afamily.vn/nguoi-chong-xuong-tay-giet-vo-roi-di-bao-an-danh-lac-huong-canh-sat-dong-co-tu-mot-phut-nong-noi-hay-phan-uat-don-nen-trong-nhieu-nam-20220123122623035.chn