Người chiến thắng mùa 2 của The Devil’s Plan gây nhiều tranh cãi

Bảo Anh, Theo VTV News 13:03 01/06/2025
Chia sẻ

Jeong Hyun Gyu, chàng thủ khoa Đại học Quốc gia Seoul đã trở thành người chiến thắng cuối cùng của “The Devil’s Plan: Death Room” mùa hai với giải thưởng 380 triệu won.

Thế nhưng, thay vì được chúc mừng, anh lại phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả, bởi chiến thuật đánh lừa và xây dựng liên minh quá tính toán thiếu đi tinh thần công bằng vốn được người xem mong đợi ở một chương trình tư duy sinh tồn.

Sau đêm chung kết, Jeong Hyun Gyu đã chủ động tổ chức họp báo, bày tỏ sự hối hận và nhận hoàn toàn trách nhiệm về lối chơi của mình. Anh nói rõ: "Tôi hiểu rằng dù đã giành chiến thắng, cách thức tôi chơi đã làm nhiều người khó chịu. Tôi xin lỗi tất cả khán giả, cũng như những bạn đồng hành từng hỗ trợ tôi trên hành trình này". Jeong cũng tiết lộ sẽ trích một phần tiền thưởng để đóng góp từ thiện, đồng thời sẽ tạm nghỉ một thời gian để "hồi phục tinh thần và củng cố lại bản thân".

Jeong Hyun Gyu đã chiến thắng như thế nào?

Ngay từ những tập đầu, Jeong đã cho thấy mình là ứng cử viên sáng giá. Với kinh nghiệm tham gia show hẹn hò Exchange (2021-2024) và thành tích học tập xuất sắc, anh nhanh chóng nắm bắt mọi quy tắc, giỏi tính toán và không ngại mạo hiểm. Trong ván chính đầu tiên, Jeong thành công trong việc che giấu thân phận "cảnh sát tham nhũng" - một vai trò bí mật mà nếu lộ danh tính sẽ gặp bất lợi lớn. Chính nhờ cú "đánh lừa" này, anh bước qua vòng đấu đầu tiên mà không bị ai nghi ngờ.

Người chiến thắng mùa 2 của The Devil’s Plan gây nhiều tranh cãi- Ảnh 1.

Dù rating cao nhưng chương trình gây nhiều tranh cãi về luật chơi (Ảnh: Netflix)

Đến ván chính thứ năm, Jeong tiếp tục gây chú ý khi quyết định là người đầu tiên mở cửa "hidden stage" (sân khấu ẩn), một khu vực phụ với phần thưởng rất hấp dẫn nếu giải được câu đố. Dù rủi ro cao, anh vẫn tự tin vượt qua thử thách, mang về cho mình một lợi thế quan trọng để áp đảo những vòng sau. Tuy nhiên, điều khiến khán giả tranh cãi nhất không chỉ nằm ở khâu giải đố, mà ở cách Jeong lôi kéo và xoay chuyển đồng minh.

Ba người - Jeong, Kyuhyun (thành viên Super Junior) và diễn viên Yoon So Hui - hình thành một liên minh chiến lược. Mục đích của họ là tận dụng tình thế để cùng nhau tiến vào vòng kế tiếp, dù mỗi người khởi đầu với những lợi thế và bất lợi không giống nhau.

Tại sao khán giả lại phản ứng dữ dội như vậy?

Dù giành được chiến thắng chung cuộc, Jeong hoàn toàn không chiếm được cảm tình của số đông khán giả. Họ cho rằng con đường dẫn đến chức vô địch của anh không phải nhờ kỹ năng cá nhân, mà nhờ liên minh với những thí sinh khác để cô lập những người chơi đơn độc. Điều này khác hẳn với mùa trước, khi người chiến thắng Ha Seok Jin được tán dương vì vượt qua mỗi giai đoạn chủ yếu bằng năng lực cá nhân, không phụ thuộc vào việc chơi chiêu.

Người xem còn thất vọng hơn khi chứng kiến Yoon So Hui - thí sinh cạnh tranh trực tiếp với Jeong - dường như chẳng còn "thèm" giành lấy chiến thắng ở trận chung kết, dù cô biết rõ cách để thắng. Nhiều bình luận mỉa mai: "Cảm giác như đang xem show hẹn hò thay vì một cuộc chiến sinh tồn." Thậm chí, khi đoàn làm phim trực tiếp ghi hình, nhà sản xuất Jeong Jong Yeon cũng ngỡ ngàng: "Lúc quay trận chung kết, tôi thực lòng hơi bất ngờ khi cô ấy từ bỏ ở vòng cược cuối cùng. Nhưng sau khi nghe giải thích, tôi cũng hiểu lý do. Dẫu vậy, tôi vẫn không khỏi thất vọng".

Người chiến thắng mùa 2 của The Devil’s Plan gây nhiều tranh cãi- Ảnh 2.

Dù Jeong Hyun Gyu đã lên tiếng xin lỗi nhưng cũng không làm giảm bớt sự phẫn nộ của khán giả (Ảnh: Netflix)

Cái kết không trọn vẹn

The Devil’s Plan mùa hai đã thu hút cả khán giả quốc tế lẫn trong nước, lọt vào Top 10 nội dung không nói tiếng Anh trên Netflix, đứng thứ 9 toàn cầu, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên dù đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi tập cuối phát sóng, nhưng các fan vẫn chưa nguôi cơn giận, liên tục để lại bình luận ác ý trên trang cá nhân của Jeong, Kyuhyun, Yoon và thậm chí là cả nhà sản xuất. Trong buổi phỏng vấn, Jeong bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc với Kyuhyun và Yoon, nói rằng bản thân cảm thấy có trách nhiệm với những phản ứng tiêu cực và đã chủ động xin lỗi cả hai ngay sau khi chương trình kết thúc.

Nhà sản xuất Jeong Jong Yeon cũng lên tiếng kêu gọi khán giả hãy rộng lượng với các thí sinh, mong mọi chỉ trích nên hướng về anh - người đã tạo ra toàn bộ hệ thống trò chơi. "Phần lớn mối bức xúc không chỉ nằm ở chuyện chiến lược của họ đúng hay sai, mà tôi còn thấy điều đáng buồn hơn là chứng kiến các thí sinh bị chỉ trích. Nhưng tất cả những gì xảy ra đều xuất phát từ hệ thống do tôi xây dựng. Vì vậy, khi nhìn lại, tôi nghĩ bất cứ lời trách móc hay phê phán nào cũng nên dành cho tôi".

Trường hợp của Jeong Hyun Gyu trên The Devil’s Plan: Death Room mùa hai trở thành ví dụ điển hình về mâu thuẫn nội tại trong các chương trình thực tế hiện đại: giữa yếu tố chiến thuật, drama và kỳ vọng về tính công bằng. Khán giả ngày nay không chỉ đòi hỏi những màn đấu trí căng thẳng, mà còn cần cảm nhận được một cuộc đua "xứng đáng" nơi người chiến thắng được xác định bằng năng lực cá nhân chứ không phải bằng mánh khoé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày