Ngôi trường ông Trương Gia Bình theo học: Bề dày lịch sử gần một thế kỷ, lối kiến trúc Pháp, nhiều góc "check-in" như ở trời Âu

Ứng Hà Chi, Theo Thanh niên Việt 14:22 21/03/2025
Chia sẻ

Ngôi trường này là cái nôi của nhiều nhân vật lừng danh, đẹp như một góc trời Âu.

Ngôi trường cổ kính - Biểu tượng tri thức giữa lòng Hà Nội

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từng là một trong những cơ sở giáo dục đại học danh giá nhất Việt Nam, đồng thời là nền móng quan trọng để hình thành Đại học Quốc gia Hà Nội.

Không chỉ nổi bật với bề dày lịch sử và chất lượng đào tạo, nơi đây còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tri thức và khoa học của đất nước.

Thành lập năm 1956, trường nhanh chóng trở thành trung tâm nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu, đào tạo nhiều thế hệ trí thức xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội.

Nhiều nhà khoa học, chính trị gia, doanh nhân và văn nghệ sĩ lớn của Việt Nam từng học tập dưới mái trường này, để rồi sau đó góp phần định hình tương lai của đất nước.

Không chỉ là một ngôi trường, nơi đây còn là di sản văn hóa giữa lòng thủ đô. Kiến trúc mang đậm dấu ấn Đông Dương với không gian cổ kính, thanh lịch đã tạo nên một bầu không khí học thuật đầy cảm hứng.

Ngôi trường ông Trương Gia Bình theo học: Bề dày lịch sử gần một thế kỷ, lối kiến trúc Pháp, nhiều góc "check-in" như ở trời Âu- Ảnh 1.

'Lò' đào tạo nhân tài

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nổi danh bởi môi trường học thuật xuất sắc, là nơi chắp cánh cho nhiều nhân tài - những người đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Một trong những cựu sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội là Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT.

Bên cạnh đó, Đại học Tổng hợp Hà Nội còn là nơi xuất thân của nhiều nhân vật quan trọng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhiều trí thức uy tín khác.

Những con người này, với tài năng và trí tuệ của mình, đã góp phần đưa đất nước tiến xa hơn trên con đường phát triển.

Thành công của họ chính là minh chứng sống động cho vị thế và chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, khẳng định vai trò của ngôi trường này trong nền giáo dục đại học nước nhà.

Ngôi trường ông Trương Gia Bình theo học: Bề dày lịch sử gần một thế kỷ, lối kiến trúc Pháp, nhiều góc "check-in" như ở trời Âu- Ảnh 2.

Những góc sống ảo xịn sò

Năm 1993, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam đã diễn ra khi trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được sáp nhập để trở thành một phần của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau quá trình tái cơ cấu, trường được phân tách thành hai đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tiếp tục sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Dù mang tên gọi mới, tinh thần học thuật vẫn luôn được giữ vững. Trụ sở cũ của trường tại số 19 Lê Thánh Tông đến nay vẫn là một biểu tượng văn hóa và học thuật của Hà Nội.

Trải qua bao biến thiên của thời gian, nơi đây vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính, trầm mặc nhưng không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu hiện đại.

Ngôi trường ông Trương Gia Bình theo học: Bề dày lịch sử gần một thế kỷ, lối kiến trúc Pháp, nhiều góc "check-in" như ở trời Âu- Ảnh 3.

Bước vào khuôn viên trường, ta như lạc vào một không gian nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện. Những con đường nhỏ lát gạch đỏ rợp bóng cây xanh, những bức tường nhuốm màu thời gian, những ô cửa sổ lớn đón nắng sớm, tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa giữa vẻ đẹp cổ kính và hơi thở hiện đại.

Dọc theo hành lang dài, những băng ghế đá nằm im lặng dưới tán cây già, nơi bao thế hệ sinh viên đã ngồi lại cùng nhau chia sẻ tri thức, mơ ước và hoài bão tương lai.

Khi mùa thu Hà Nội ghé ngang, ngôi trường khoác lên mình vẻ lãng mạn đầy hoài niệm. Ánh nắng vàng len lỏi qua những tán lá, rơi nhẹ trên những bức tường rêu phong, trên từng bậc cầu thang gỗ đã in dấu bao bước chân.

Nhiều người vẫn nói, chỉ cần đứng ở bất cứ góc nào, bạn cũng sẽ có một bức ảnh đẹp tựa trời Âu. Bởi từng góc nhỏ nơi đây đều toát lên vẻ đẹp của thời gian và tri thức.

Ngôi trường ông Trương Gia Bình theo học: Bề dày lịch sử gần một thế kỷ, lối kiến trúc Pháp, nhiều góc "check-in" như ở trời Âu- Ảnh 4.
Ngôi trường ông Trương Gia Bình theo học: Bề dày lịch sử gần một thế kỷ, lối kiến trúc Pháp, nhiều góc "check-in" như ở trời Âu- Ảnh 5.
Ngôi trường ông Trương Gia Bình theo học: Bề dày lịch sử gần một thế kỷ, lối kiến trúc Pháp, nhiều góc "check-in" như ở trời Âu- Ảnh 6.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, trường còn là cái nôi của những giá trị học thuật sâu sắc. Hình ảnh các giảng viên tận tụy truyền đạt tri thức, những sinh viên say mê học tập, trao đổi, nghiên cứu đã trở thành một phần quen thuộc của nơi này.

Hệ thống thư viện, phòng thí nghiệm và các cơ sở vật chất không ngừng được nâng cấp, mở ra cơ hội học tập và phát triển tốt nhất cho mỗi thế hệ sinh viên.

Thời gian có thể làm đổi thay nhiều thứ, nhưng có những giá trị sẽ mãi trường tồn.

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội với bề dày truyền thống, những thế hệ trí thức tài năng và một di sản kiến trúc độc đáo, không chỉ là một ngôi trường, mà còn là biểu tượng của tri thức, niềm tự hào của bao thế hệ sinh viên Việt Nam.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày