Ngồi cạnh nghe học sinh Việt Đức nói chuyện chọn ngành mà ghen tị, phụ huynh chắc bớt lo lắm đây!

Trang Vũ, Theo Đời sống & Pháp luật 09:49 21/06/2025
Chia sẻ

Ở tuổi 18, mỗi bạn học sinh đều đang tự viết nên hành trình tương lai của chính mình.

Khoảnh khắc bước vào năm học cuối cùng của đời học sinh cũng là lúc hàng loạt câu hỏi kéo đến dồn dập: "Học ngành gì? Trường nào hợp với mình? Theo đam mê hay chọn lối đi an toàn?". Tháng 6 nắng đổ lửa, nhưng cái nóng ngoài trời đôi khi còn thua xa "nhiệt" của những cuộc trò chuyện xoay quanh chuyện chọn trường, chọn ngành. Không còn là những cuộc tán gẫu vu vơ, bây giờ học sinh lớp 12 thực sự bước vào giai đoạn phải đưa ra quyết định, mà quyết định nào cũng đi kèm với những trăn trở, cân nhắc và cả hồi hộp lẫn háo hức.

Tại THPT Việt Đức - ngôi trường nổi tiếng với tinh thần năng động và hội học sinh chất phát ngất, không khí "chốt đơn tương lai" cũng đang rôm rả hơn bao giờ hết. Dù bận rộn ôn thi nhưng chuyện chọn trường, chọn ngành của sĩ tử cuối cấp vẫn luôn là chủ đề hot hit không thể vắng mặt.

Học sinh Việt Đức đều đã có những điểm đến sau khi tốt nghiệp của riêng mình

"Không chỉ đến từ sở thích, mà còn từ vibe"

Với tính cách năng động và niềm yêu thích đặc biệt dành cho môi trường sáng tạo, Phương Anh (lớp 12D3) và Trần Bảo Thi (lớp 12D9) đã sớm lựa chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) là nơi đồng hành cùng mình trong 4 năm đại học phía trước.

Phương Anh vốn là cô bạn mê viết lách, thích tổ chức sự kiện và thường xuyên tham gia vào các hoạt động truyền thông tại trường. Vì vậy, AJC - nơi nổi tiếng với sự sôi nổi và những cơ hội phát triển trong lĩnh vực báo chí, dường như là lựa chọn rất tự nhiên và phù hợp với cô bạn này.

Ngồi cạnh nghe học sinh Việt Đức nói chuyện chọn ngành mà ghen tị, phụ huynh chắc bớt lo lắm đây!- Ảnh 1.

Phương Anh chọn trường vì đam mê.

Còn với Bảo Thi, cô bạn tiết lộ lí do mình chọn AJC không chỉ đến từ sở thích, mà còn đến từ cảm giác gần gũi mà ngôi trường này mang lại. Nữ sinh cho rằng môi trường tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền mang vibe rất giống với THPT Việt Đức - năng động, sáng tạo và cởi mở - điều mà Thi luôn tìm kiếm ở môi trường đại học.

Ngồi cạnh nghe học sinh Việt Đức nói chuyện chọn ngành mà ghen tị, phụ huynh chắc bớt lo lắm đây!- Ảnh 2.

Còn Bảo Thi chọn trường vì hợp vibe.

"Khi đam mê trở thành kim chỉ nam để chọn trường"

Cũng giống như hai người bạn của mình, Dương Bảo Khánh (lớp 12D3) cũng có riêng cho mình một lối đi rõ ràng. Cô bạn cá tính này đã xác định theo ngành Luật từ khá sớm và danh sách trường đại học mà Bảo Khánh nhắm tới gồm toàn những cái tên đình đám như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương và Đại học Luật Hà Nội.

Với Bảo Khánh, ngành Luật không chỉ phù hợp với tính cách và sở thích cá nhân mà còn là lĩnh vực giàu tiềm năng, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Ngồi cạnh nghe học sinh Việt Đức nói chuyện chọn ngành mà ghen tị, phụ huynh chắc bớt lo lắm đây!- Ảnh 3.

Cô bạn nhắm đến ngành Luật ở những trường đại học có tiếng.

"Viết tiếp tương lai ở một đất nước mới"

Trong khi đó, nữ sinh Nguyệt Anh (lớp 12D3), lại chọn cho mình một hành trình hoàn toàn khác biệt: du học. Sau quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ, cô bạn đã chính thức trúng tuyển vào trường St. Lawrence (tỉnh Ontario, Canada), chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ (Graphic Design). Với niềm đam mê sáng tạo và định hướng theo đuổi ngành thiết kế từ sớm, Nguyệt Anh đang chuẩn bị cất cánh đến một môi trường học tập quốc tế để khám phá và phát triển bản thân.

Ngồi cạnh nghe học sinh Việt Đức nói chuyện chọn ngành mà ghen tị, phụ huynh chắc bớt lo lắm đây!- Ảnh 4.

Con đường của Nguyệt Anh sau khi tốt nghiệp Việt Đức là bay thẳng sang Canada.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là các bạn học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh - thi tốt nghiệp THPT. Ai cũng tất bật, cũng hồi hộp, cũng có chút lo, chút tiếc. Nhưng hơn hết, là niềm háo hức khi biết mình sắp bắt đầu một hành trình mới, một thế giới mới, nơi mỗi lựa chọn hôm nay sẽ là bàn đạp cho ngày mai.

Dù bạn chọn đại học, du học, hay học nghề, thì chỉ cần đó là lựa chọn của chính bạn, bạn đã đang đi đúng hướng. Vì trưởng thành là học cách tin vào bản thân và dám bước tiếp, dù phía trước là gì đi nữa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày