Vụ vợ sát hại, vứt đầu chồng vào thùng rác: Cả khu trọ bàng hoàng, nhiều người chuyển tạm nơi khác vì mùi hôi thi thể

Tứ Quý, Theo Thời Đại 13:09 18/12/2017

Sau khi biết tin người vợ chính là nghi phạm sát hại, vứt đầu chồng vào thùng rác rồi phân xác phi tang, những người sống ở khu trọ đã bị ám ảnh, chuyển đi nơi khác ở tạm.

Khu trọ bốc mùi, nhiều người ám ảnh chuyển đi nơi khác

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 12h ngày 16/12, nhân viên môi trường tên Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê An Giang) đi lấy rác tại đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương bất ngờ phát hiện một ba lô màu xanh còn mới và rất nặng.

Nghi ngờ bên trong chứa đồ lạ, người này mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có một bao nilon màu đen. Tháo chiếc bao, nam nhân viên hoảng hốt khi nhìn thấy một đầu người.

Vụ vợ sát hại, vứt đầu chồng vào thùng rác: Cả khu trọ bàng hoàng, nhiều người chuyển tạm nơi khác vì mùi hôi thi thể - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện đầu nạn nhân.

Sau quá trình điều tra, công an tiến hành bắt giữ vợ của nạn nhân tên Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) tại phòng trọ cách hiện trường khoảng 1,5km (đường Thuận Giao 05, KP. Bình Thuận 1).

Những người sống ở khu trọ nơi nghi phạm sát hại chồng còn bị ám ảnh, chuyển đi nơi khác ở tạm.

Hàng Thị Hồng Diễm tại cơ quan công an và chiếc dao là hung khí gây án.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuấn cho biết, anh ở sát phòng trọ của vợ chồng Diễm nên rất bất ngờ sau khi biết được nghi phạm đã sát hại chồng. Theo anh Tuấn, thường ngày hai vợ chồng Diễm sống hoà thuận, rất ít khi anh nghe hai vợ chồng xích mích.

"Chỉ mới tối hôm thứ 6 (ngày 15/12) đây, tôi có nghe hai vợ chồng lớn tiếng cự cãi với nhau, nghĩ chuyện bình thường nên không để ý lắm. Sáng hôm sau thì nghe tin có một đầu người nhưng tôi cũng không nghĩ nghi phạm là Diễm. Đến khi công an bắt giữ chị ta tôi mới biết và rất bất ngờ, ám ảnh", anh Tuấn nói.

Clip: Anh Tuấn kể lại sự việc chứng kiến vợ nạn nhân ra bãi rác kiểm tra phần thi thể chồng - Thực hiện: Tứ Quý

Theo anh Tuấn, hiện tại cả khu trọ ai cũng bàng hoàng. Tại đây vẫn còn bịch nilon dính máu, bỏ vào thùng rác, bốc mùi nồng nặc. "Bây giờ đỡ rồi chứ mới lúc công an ập vào lục soát phát hiện nhiều phần thi thể người còn bốc mùi hơn", một người dân nói.

Bịch rác chứa một phần thi thể người chồng

Mở rộng điều tra để xác định có đồng phạm tiếp tay hay không

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đại hàng xóm sống gần dãy trọ cho hay, hai vợ chồng từ quê miền Tây lên Bình Dương sinh sống, thuê trọ ở đường Thuận Giao 05 được khoảng 8 năm. Cả hai vợ chồng làm công nhân tại một công ty gần đó được một thời gian khá lâu.

Được biết, người chồng thì được làm tổ trưởng, quản lí trong một bộ phận của công ty. Còn người vợ làm công nhân bình thường.

Vụ vợ sát hại, vứt đầu chồng vào thùng rác: Cả khu trọ bàng hoàng, nhiều người chuyển tạm nơi khác vì mùi hôi thi thể - Ảnh 5.

Xóm trọ nơi Diễm sát hại chồng rồi phân xác, giấu đi nhiều nơi.

Ông Đại còn nhấn mạnh, anh Tú là một người khá hiền lành, chịu khó và rất hòa đồng với những người xung quanh. Riêng nghi phạm Hàng Thị Hồng Diễm thì lại rất ít nói và gần như không tiếp xúc với những hàng xóm sống quanh dãy trọ.

Cả hai vợ chồng cũng đã có với nhau được 2 người con. Người con gái lớn năm nay được 14 tuổi, con trai út 8 tuổi và cả hai cháu đang sống ở quê cùng người thân.

Người dân trong xóm trọ vẫn chưa hết bàng hoàng, "ớn lạnh" sau vụ việc.

Đêm 15/12 trước khi phát hiện đầu người giấu trong ba lô ở thùng rác, nhiều hàng xóm sống gần đó nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phòng của hai vợ chồng. Nghĩ là chuyện vợ chồng cãi nhau nên mọi người cũng không để ý và quan tâm.

"Tôi rất bất ngờ và ám ảnh. Thằng Tú chịu khó hiền lành mà lại bị chính người đầu ấp tay gối sát hại dã man", ông Đại nói.

Cũng theo hàng xóm cho hay, sau khi xảy ra án mạng, người vợ cũng không có hành động gì bất thường.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm để mở rộng điều tra xem có đồng phạm nào giúp sức cho nghi phạm để thực hiện hành vi hay không.