Nghỉ lễ và câu chuyện họp lớp: Bế giảng khóc lóc cho lắm, đến lúc gọi chẳng ai bắt máy, nhắn không ai seen

Hiếu Quang, Theo Helino 20:27 01/01/2019

Năm nào cũng vậy, dịp lễ tết, người ta lại bàn về câu chuyện họp lớp và chia sẻ những hình ảnh cười ra nước mắt.

Nghỉ Tết Dương lịch tận 4 ngày, lớp bạn có gặp nhau không? Có đi thăm cô giáo/thầy giáo chủ nhiệm không? Dám cá là 90% không lớp nào đi, đơn giản chỉ vì chẳng có ai đi hết, nhắn tin trên group rủ đi chơi thì không ai đọc, hoặc lặng lẽ seen rồi để đó. Còn nhớ lúc bế giảng, chúng ta từng ôm nhau khóc, hứa hẹn đủ điều rằng ra trường nhất định gặp nhau mỗi năm vài lần, nhất định về thăm thầy cô. Thế mà giờ đây, vì chữ "seen" mà ta lạc mất nhau.

Mỗi mùa nghỉ lễ người ta lại chia sẻ rất nhiều câu chuyện về những buổi họp lớp vắng hoe người hay thậm chí chỉ có 1, 2 người. Ra trường nhiều năm, trưởng thành, không còn ngây thơ nữa, việc họp lớp dần trở thành 1 điều gì đó nặng nề.

Sau ngày tốt nghiệp cấp ba, mỗi đứa sẽ đi mỗi ngả. Người vào đại học, kẻ lo toan kiếm tiền mưu sinh... Sẽ rất ít cơ hội để chúng ta có một cuộc gặp gỡ đích thực, ngồi lại cùng nhau trên chính chiếc bàn học năm xưa để ôn những hỉ, nộ, ái, ố. Ra trường vài năm gặp nhau đã khó, huống hồ 15 năm sau, chắc gì các thành viên trong lớp vẫn còn biết nhau đang làm gì, ở đâu, gia cảnh thế nào để kết nối và hẹn hò họp lớp.

Nghỉ lễ và câu chuyện họp lớp: Bế giảng khóc lóc cho lắm, đến lúc gọi chẳng ai bắt máy, nhắn không ai seen - Ảnh 1.
Nghỉ lễ và câu chuyện họp lớp: Bế giảng khóc lóc cho lắm, đến lúc gọi chẳng ai bắt máy, nhắn không ai seen - Ảnh 2.
Nghỉ lễ và câu chuyện họp lớp: Bế giảng khóc lóc cho lắm, đến lúc gọi chẳng ai bắt máy, nhắn không ai seen - Ảnh 3.

Ngày chụp kỷ yếu và bây giờ, vẫn tạo dáng ấy nhưng số người vơi đi hẳn. (Ảnh: Mạnh - Trường người ta)

Nghỉ lễ và câu chuyện họp lớp: Bế giảng khóc lóc cho lắm, đến lúc gọi chẳng ai bắt máy, nhắn không ai seen - Ảnh 4.

(Ảnh: Nguyễn Hải Đăng)

Nghỉ lễ và câu chuyện họp lớp: Bế giảng khóc lóc cho lắm, đến lúc gọi chẳng ai bắt máy, nhắn không ai seen - Ảnh 5.

Ảnh: Dương Hải.

Nghỉ lễ và câu chuyện họp lớp: Bế giảng khóc lóc cho lắm, đến lúc gọi chẳng ai bắt máy, nhắn không ai seen - Ảnh 6.

Ảnh: Vũ Đức Huy

Nghỉ lễ và câu chuyện họp lớp: Bế giảng khóc lóc cho lắm, đến lúc gọi chẳng ai bắt máy, nhắn không ai seen - Ảnh 7.

Ảnh: Trang Đặng.