Nghẹn lòng lễ tang các nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Quan tài trắng phủ đầy hoa, người thân không thể nhìn lần cuối do thi thể biến dạng nghiêm trọng

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 13:11 16/06/2025
Chia sẻ

Tính đến thời điểm hiện tại, mới có 47 nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ vào ngày 12/6 vừa qua được nhận diện qua quá trình xét nghiệm ADN.

Tang thương những chiếc áo quan trắng phủ đầy hoa

Theo đó, chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India chở 242 hành khách và phi hành đoàn đã rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Ahmedabad (Ấn Độ) vào chiều ngày 12/6. Thảm kịch khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng, chỉ có duy nhất một nạn nhân còn sống sót. Không chỉ vậy, ít nhất 38 người dân dưới mặt đất cũng không qua khỏi. Tổng số nạn nhân thiệt mạng đến thời điểm hiện tại được xác định lên tới 279 người.

Nghẹn lòng lễ tang các nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Quan tài trắng phủ đầy hoa, người thân không thể nhìn lần cuối do thi thể biến dạng nghiêm trọng- Ảnh 1.

Ảnh: AFP

Tại thành phố Ahmedabad, không khí đau thương bao trùm tang lễ của các nạn nhân xấu số. Những thi thể đầu tiên đã được bàn giao cho thân nhân sau khi xác minh danh tính bằng cách xét nghiệm ADN, một quá trình được mô tả tiến hành vô cùng “tỉ mỉ và chậm rãi”. Tính đến tối ngày 15/6 (giờ địa phương), chỉ 47 nạn nhân được nhận diện.

Tại một nhà hỏa táng địa phương, khoảng 30 người đã lặng lẽ đưa tiễn Megha Mehta. Nhiều người thân được yêu cầu không mở quan tài khi nhận thi thể do tình trạng cháy đen và biến dạng nghiêm trọng.

Nghẹn lòng lễ tang các nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Quan tài trắng phủ đầy hoa, người thân không thể nhìn lần cuối do thi thể biến dạng nghiêm trọng- Ảnh 2.

Không khí đau buồn bao trùm tang lễ (Ảnh: AFP)

Nghẹn lòng lễ tang các nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Quan tài trắng phủ đầy hoa, người thân không thể nhìn lần cuối do thi thể biến dạng nghiêm trọng- Ảnh 3.

(Ảnh: AFP)

Nghẹn lòng lễ tang các nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Quan tài trắng phủ đầy hoa, người thân không thể nhìn lần cuối do thi thể biến dạng nghiêm trọng- Ảnh 4.

(Ảnh: AFP)

Nghẹn lòng lễ tang các nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Quan tài trắng phủ đầy hoa, người thân không thể nhìn lần cuối do thi thể biến dạng nghiêm trọng- Ảnh 5.

(Ảnh: AFP)

Nghẹn lòng lễ tang các nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Quan tài trắng phủ đầy hoa, người thân không thể nhìn lần cuối do thi thể biến dạng nghiêm trọng- Ảnh 6.

Một người phụ nữ trong buổi cầu nguyện cho các nạn nhân trong tai nạn máy bay Air India được tổ chức tại London (Ảnh: Reuters: Isabel Infantes )

Nhiều gia đình vẫn chờ đợi kết quả ADN

Trong khi đó, công tác thu dọn hiện trường vẫn tiếp tục. Cảnh sát phong tỏa khu vực, trong khi các đội cứu hộ cẩn thận thu gom mảnh vỡ và phần thi thể còn sót lại.

Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn chưa được công bố. Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ đội bay Dreamliner của Air India. Tính đến ngày 15/2, cả hai hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm buồng lái đều đã được tìm thấy. Bộ trưởng Hàng không Ram Mohan Naidu Kinjarapu cho biết hy vọng dữ liệu thu được sẽ “cung cấp cái nhìn sâu sắc” về nguyên nhân vụ việc.

Nghẹn lòng lễ tang các nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Quan tài trắng phủ đầy hoa, người thân không thể nhìn lần cuối do thi thể biến dạng nghiêm trọng- Ảnh 7.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, nhiều gia đình vẫn chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN trong sự tuyệt vọng. Imtiyaz Ali, đang tìm thi thể người anh trai, chia sẻ: "Tôi thực sự rất thất vọng. Đó là trách nhiệm của hãng hàng không."

"Chúng tôi được báo sẽ mất khoảng 48 giờ để có thể nhận dạng danh tính, nhưng đã bốn ngày trôi qua mà vẫn chưa nhận được phản hồi gì" Rinal Christian (23 tuổi) em trai của một nạn nhân khác trên chuyến bay nói “Anh trai tôi là trụ cột chính của gia đình, chuyện gì sẽ xảy ra?”

Nghẹn lòng lễ tang các nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Quan tài trắng phủ đầy hoa, người thân không thể nhìn lần cuối do thi thể biến dạng nghiêm trọng- Ảnh 8.

Một người phụ nữ không khỏi xót xa khi vẫn chưa thể tìm thấy thi thể em trai mình (Ảnh: Reuters: Adnan Abidi)

Người duy nhất sống sót là công dân Anh Vishwash Kumar Ramesh. Anh trai của ông cũng có mặt trên chuyến bay, nhưng không may qua đời. Danh sách hành khách bao gồm 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha, 1 người Canada và 12 thành viên phi hành đoàn.

Nguồn: Bangkok Post, AFP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày