Hôm qua, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) của tỷ phú Elon Musk đã trải qua một ngày đầy sóng gió khi liên tục bị gián đoạn hoạt động, khiến hàng triệu người dùng trên toàn cầu không thể truy cập. Ngay sau đó, chính ông Musk đã lên tiếng trên nền tảng này, thừa nhận X đang hứng chịu một cuộc tấn công mạng.
Theo dòng tweet được đăng tải vào lúc 13:25 tại Mỹ (tức hơn 30 phút sau khi sự cố bắt đầu), vị tỷ phú này cho biết: "Đã và vẫn đang có một cuộc tấn công mạng lớn nhắm vào X. Chúng tôi bị tấn công mỗi ngày, nhưng lần này quy mô lớn hơn rất nhiều. Có thể là một nhóm lớn, có tổ chức, hoặc thậm chí là một quốc gia nào đó đứng sau."
Elon Musk đăng tải trên X. Ảnh chụp màn hình
Trang web Downdetector, chuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các dịch vụ trực tuyến, đã ghi nhận sự cố đầu tiên của X vào khoảng 5:30 sáng tại Mỹ. Một số người dùng X đã nhận được thông báo lỗi từ nhà cung cấp dịch vụ Cloudflare, cho biết "Máy chủ web đang trả về một lỗi không xác định".
Không chỉ gặp rắc rối với X, "ví tiền" của Elon Musk cũng đang chịu tổn thất nặng nề khi cổ phiếu Tesla giảm mạnh tới 14% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Với việc nắm giữ khoảng 410,8 triệu cổ phiếu Tesla, ước tính tài sản ròng của Musk đã "bốc hơi" hơn 15 tỷ đô la chỉ trong một ngày. Trước đó, tổng tài sản của ông được ước tính vào khoảng hơn 342 tỷ đô la.
Cổ phiếu của Tesla lao dốc tới 14%. Ảnh chụp màn hình
Dù không nắm giữ chức vụ chính thức nào, Musk vẫn sử dụng quyền lực được trao bởi ông Trump để thực hiện các biện pháp cắt giảm lãng phí trong chính phủ. Ông đã sa thải hàng nghìn nhân viên chính phủ, và điều này đã khiến ông vấp phải sự chỉ trích. Thậm chí, trong một cuộc họp nội các vào tuần trước, Musk được cho là đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.