Ngập tràn nước mắt và sự tức giận ở chặng cuối Đảo thiên đường

Thùy Trang, Theo Người Lao Động 13:04 20/10/2024
Chia sẻ

Hơn 400.000 lượt xem cùng lúc "bùng binh tình yêu" của Michael Trương ở tập 14 Đảo thiên đường.

Ngập tràn nước mắt và sự tức giận ở chặng cuối

Hotgirl xứ Hàn bật khóc

Tập 14 của gameshow hẹn hò Đảo thiên đường (vừa lên sóng tối 19/10) là tập phát sóng hay nhất với nhiều cảm xúc nhất của cả chương trình. Người xem lẫn người chơi đều có chung xúc cảm là sự tức giận đến tột độ với "bùng binh tình ái" của 3 cái tên Yuna Vũ - Michael Trương - Lee Rayeon.

Một người đàn ông có tình cảm với hai cô gái và anh ta muốn có cả hai người. Khi sự việc bị phơi bày và tình huống là phải đưa ra một quyết định, người đàn ông đó khiến cho một cô gái vụn vỡ. Nước mắt ngập tràn trong tập 14 của Đảo thiên đường, người xem thì tức giận vì bức xúc.

Nhưng suy cho cùng, không ai đáng trách trong mớ hỗn độn này. Tình cảm là thứ không thể nói đúng - sai và sự lựa chọn của mỗi người phụ thuộc rất nhiều vào tư duy, sự đồng điệu, gu của mỗi người. Michael Trương cũng vậy.

Sau khi tập 14 lên sóng, anh trở thành tội đồ quốc dân khi làm tổn thương một cô gái. Nhưng việc anh chọn cô gái đúng gu mình lại không phải điều sai trái. Cái sai của Michael Trương, có chăng, là thái độ thiếu rõ ràng, thiếu định kiến của một trang nam tử hán. Mỗi cặp đôi trên đời này đều có chung tần số và hiếm khi có những ngoại lệ. Dù chỉ là gameshow hẹn hò nhưng quy luật này cũng được thể hiện khá rõ ràng.

Ngập tràn nước mắt và sự tức giận ở chặng cuối

Chân dung người đàn ông khiến khán giả bức xúc

Điều này cũng lý giải vì sao một show hẹn hò như Đảo thiên đường lại có sức hút mãnh liệt với người xem đến thế. Bởi những người chơi trong Đảo thiên đường như một xã hội thu nhỏ mà ở đó người xem thấy được chính mình.

Sự phản chiếu từ nhân dạng, tính cách, những niềm vui và cả những khổ đau, vụn vỡ vì tình được thể hiện rõ nét. Là một chương trình truyền hình thực tế không kịch bản, không dàn dựng và tất cả được hình thành bởi máy quay nên mọi tình huống, mọi tâm tư đều sống động. Hành trình của Đảo thiên đường giống như một bộ phim tình cảm nhưng lại rất đời vì rất thật, rất thực tế.

Khi bị phản bội, hotgirl xứ Hàn Rayeon bật khóc: "Trong mối quan hệ đó, tôi đã rất thật lòng, tôi không biết phải biểu hiện như thế nào. Đây là điều tôi đã lên kế hoạch vì có lẽ tôi sẽ làm việc ở Việt Nam mà. Tôi muốn nói chuyện và dành nhiều thời gian hơn với Michael, không chỉ ở đây mà còn cả ngoài đời nữa.

Không chỉ những cuộc hẹn hò đã chuẩn bị ở đây mà còn ngoài thường nhật nữa, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại ra thế này. Chúng tôi đã hẹn cùng nhau đi những khu chợ nổi tiếng ở Việt Nam, đi ăn ở nơi tôi sống và chưa hề nghĩ đến chuyện yêu xa vì tôi ghét điều đó. Nhưng tất cả đã tan vỡ sau cuộc hẹn hò của anh ấy". Và điều này, nhiều cô gái ở ngoài đời cũng đã từng trải qua.

Trong tập 14 Đảo thiên đường, chương trình cũng ghi nhận kỷ lục hiếm thấy khi đạt hơn 400.000 lượt xem cùng lúc trên nền tảng YouTube. Điều này cho thấy sức hút, tiếng vang của chương trình ở mùa đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày