Nếu không muốn mất bạn, đừng giống chị Nguyệt mà chào hỏi xã giao bằng câu nói này!

Dramaqueen x Welax, Theo Helino 13:17 10/05/2018

"Giời ơi sao dạo này béo thế?" - Nếu bạn bình tĩnh được trước câu nói này của đứa bạn lâu ngày mới gặp thì bạn quả thật có một tấm lòng cao cả đấy!!

Chị Nguyệt vẫn giữ vững ngôi vị người chị thảo mai quốc dân, khi hàng ngày bạn lên mạng xã hội vẫn thấy bóng hình chị hiện hữu trong những thước phim... Nhưng là ở một góc nhìn khác của cư dân mạng.

Nếu như bạn đã được gặp một chị Nguyệt thảo mai, khéo ăn khéo nói và khéo diễn trước mặt người yêu lẫn mẹ của người yêu. Thì trong lúc xem lại bộ phim này, cư dân mạng đã kịp tìm ra được khoảnh khắc chị Nguyệt (Hà Hương) kém duyên nhất rồi.

Đấy là khi chị Muôn đến thăm chị Nguyệt, và chị Nguyệt đã buông ra một câu nói mang tính sát thương số 1 thời đại mới.

Có những người thích béo, béo là xinh là vui. Nhưng ngược lại, béo cũng khổ lắm. Ở thời đại này, chẳng ai muốn nghe người ta "khen" mình béo hết kể cả là có béo thật đi chăng nữa... Ne né từ này ra nhé chị Nguyệt ơi.

Nếu không muốn tình bạn vụn vỡ, đừng học chị Nguyệt mà nói câu này khi gặp gỡ chào hỏi nhé!

Nếu không muốn mất bạn, đừng giống chị Nguyệt mà chào hỏi xã giao bằng câu nói này! - Ảnh 3.