Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn

Nguyễn Bích Trâm, An Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 16:02 15/03/2016

Yêu một người không phải lúc nào cũng được đáp lại, cũng được như ý. Nếu bạn vừa bị từ chối, bị chia tay hay bị phản bội, 10 câu nói sau đây sẽ giúp bạn xoa dịu trái tim đang tổn thương của mình. Mạnh mẽ lên nhé, con gái!

Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn - Ảnh 1.

Nếu anh không đáp lại tình yêu của em cũng không sao, nhưng anh phải sống hạnh phúc nhé!

Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn - Ảnh 2.

 Dù anh là dạng người nào đã đến với đời em, em vẫn cám ơn vì đã được gặp anh.

Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn - Ảnh 3.

 Có thể em thích anh, nhưng anh chưa phải là người hợp với em nhất, thôi vậy, em sẽ chờ người kế tiếp.

Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn - Ảnh 4.

 Em sẽ buồn nhưng chẳng cần phải nói, chỉ cần cứ mỉm cười hạnh phúc, là thật cũng được, giả vờ cũng được, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, niềm vui sẽ lại đến tìm.

Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn - Ảnh 5.

 Không phải cuộc tình nào cũng đẹp, không phải người nào yêu nhau có thể trở về bên nhau.

Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn - Ảnh 6.

 Nếu anh thật sự yêu em, anh đã không dễ buông tay đến vậy. Nên thôi...

Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn - Ảnh 7.

 Ai rồi cũng sẽ khác, cám ơn anh đã giúp em trưởng thành.

Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn - Ảnh 8.

 Em tin điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em phía trước.

Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn - Ảnh 9.

 Anh có đợi được em không?

Nếu bạn đang bị tổn thương vì tình yêu, 10 câu nói sau đây sẽ xoa dịu trái tim bạn - Ảnh 10.

 Phụ nữ là để yêu, không phải để khóc. Càng không phải để bị tổn thương.