Làm thế nào để thoát khỏi nỗi đau thất tình?

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 08:58 06/03/2016

Thành phố này không có chỗ cho những kẻ thất tình, ai quan tâm bạn vừa mất đi ai, ai để ý bạn đau bạn buồn thế nào, xe vẫn chạy, người vẫn đông. Khóc cứ khóc, buồn cứ buồn, nhưng sống thì vẫn phải sống.

1. Nếu thật sự không buông được, vậy tiếp tục yêu đi. Có lẽ bạn sẽ làm người ấy cảm động. Cũng có lẽ bạn sẽ mệt mỏi rồi tự buông tay.

2. Khiến bản thân mình trở nên bận rộn. Công việc, học tập, bạn bè. Chạy bộ, đánh cầu lông, xem Descendants of the Sun. Nghe tiếng Anh, luyện chữ, làm đẹp. Tóm lại là khiến cho bản thân bận rộn cả tối, để chỉ cần đặt đầu xuống gối là ngủ thiếp đi, căn bản không có thời gian mà gặm nhấm nỗi đau mà thất tình mang tới.

3. Một người phải mạnh mẽ tới cỡ nào mới có thể nhớ mãi không quên?

Làm thế nào để thoát khỏi nỗi đau thất tình? - Ảnh 1.

4. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn mà thôi. Ai thiệt hơn ai?

5. Mỗi một người đã rời xa bạn đều sắm vai giáo viên, hoặc là dạy bạn đừng quá ngốc nghếch, hoặc là dạy bạn không cần quá cố chấp, hoặc dạy bạn nên yêu ra sao... Học xong rồi, hiểu được rồi, hãy lau nước mắt và chờ đợi Mr.Right của bạn đi.

6. Nếu tình yêu cũng mất rồi vậy tôi phải giữ cho được chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

7. Nhớ người ấy, bạn hãy khóc, khóc thật to vào. Nhưng phải nhớ, đừng bao giờ gọi điện cho người ấy, đừng bao giờ tìm cách liên lạc với người ấy. Bạn khóc to một lần, hai lần, ba lần, thậm chí là nhiều hơn nữa, nhưng tôi không tin, bạn có thể khóc mãi không thôi, ngày nào cũng khóc, lúc nào cũng khóc. Đợi đến lúc bạn phát hiện không còn nước mắt rơi xuống nữa, bạn đã thành công rồi.

Làm thế nào để thoát khỏi nỗi đau thất tình? - Ảnh 2.

8. Cớ sao em phải khiến kỷ niệm còn dài hơn cả những gì đã thực sự trải qua?

9. Tình yêu không phải vòi nước, nói tắt là tắt được, nhưng tình yêu giống như cục pin, sẽ từ từ mà cạn dần, một ngày nào đó, nhớ nhung sẽ theo đó mà biến mất.

10. Rồi sau đó tôi mới hiểu, dù tôi yêu biển, nhưng tôi không thể lao đầu xuống biển.

11. Có đôi khi bạn cảm thấy mình không thể quên được một người, thực ra là bạn không thể quên được những tình cảm bạn đã trao, những hy sinh bạn đã dâng hiến, cũng như những tốt đẹp từng có, chứ không hề liên quan đến một cá nhân nào cả.

Làm thế nào để thoát khỏi nỗi đau thất tình? - Ảnh 3.

12. Khi cô ấy phát hiện ra người kia không phải thật lòng yêu mình, cô ấy có thể thoải mái ngẩng cao đầu mà chia tay. Trong khi những cô gái khác, có thể sẽ tiếp tục tự lừa bản thân, một mình chịu đựng. Một cô gái thông minh sẽ hiểu được ý nghĩa chân chính của tình yêu: Tình yêu, cần đến từ hai phía. Bạn yêu người ấy, người ấy không yêu bạn, mối quan hệ này không thể duy trì. Có thể buông tay một cách dứt khoát, mới là yêu chính mình. Bạn có làm được không?

13. Hãy cho thời gian một chút thời gian, để những gì đã qua qua đi, để bắt đầu mới được bắt đầu.

14. Thành phố này không có chỗ cho những kẻ thất tình, ai quan tâm bạn vừa mất đi ai, ai để ý bạn đau bạn buồn thế nào, xe vẫn chạy, người vẫn đông. Khóc cứ khóc, buồn cứ buồn, nhưng sống thì vẫn phải sống.

15. Bạn phải khiến bản thân mình trở nên ưu tú hơn. Bất kì một người khi rời xa một ai đó đều có nguyên do. Bạn phải thử sống một cuộc sống không có người ấy, khi ấy bạn sẽ phát hiện ra, không phải việc mất đi người ấy hành hạ bạn mà là chính bạn đang hành hạ bản thân mình. Bạn sẽ càng thêm cảm ơn quãng thời gian gian nan đó, vì nó đã khiến bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Làm thế nào để thoát khỏi nỗi đau thất tình? - Ảnh 4.

16. Khóc xong, lau khô nước mắt, cột tóc lên, một cuộc sống mới lại bắt đầu. Người ấy có người mới chưa, đó là chuyện của người ấy. Nếu ông trời không cho các bạn bạc đầu bên nhau, nhất định là do người ấy không thích hợp với bạn.

17. Tội tình chi phải tự làm khổ mình, yêu một người không thuộc về mình, yêu một người sẽ chẳng bao giờ dừng bước vì mình?

18. Đàn ông đa tình nhưng chung tình, đàn bà si tình nhưng tuyệt tình.

19. Người ta nói muốn quên một người, ta cần hoặc là thời gian, hoặc là người mới. Anh chọn người mới, còn em chọn thời gian.

20. Cứ khóc một trận đi, rồi sau đó là ra ngoài chơi cùng cô bạn thân, shopping, ăn uống, du lịch... Làm tất cả những chuyện trước đó bạn muốn làm mà chưa có cơ hội. Sẽ nhanh thôi, bạn phát hiện ra cuộc sống của bạn vẫn tràn đầy những niềm vui thú, nào đâu có chỗ cho những buồn thương không đáng.