Trong sự kiện fanmeeting diễn ra vào ngày 23/4 vừa qua tại Malaysia, Song Ji Hyo và các thành viên Running Man đã có dịp chia sẻ suy nghĩ về tin cựu thành viên Gary kết hôn. Nữ diễn viên đã chia sẻ: "Tôi cũng hơi buồn vì thật sự tôi chỉ biết anh ấy đã kết hôn qua báo đài. Tôi mong rằng Gary-oppa sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh cũng cũng đã thay đổi số điện thoại rồi nên tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm liên lạc lại với chúng tôi."
Cô cùng các thành viên của Running Man chia sẻ cảm xúc về việc kết hôn bất ngờ của Gary.
Đây là cũng là lần đầu tiên mà Song Ji Hyo chia sẻ cảm xúc của mình về việc này trước người hâm mộ, vì vậy nó nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ cư dân mạng.
" Gary hình như có một tính cách hơi kỳ quặc .... không phải là là một điều gì xấu, nhưng tôi cứ thấy nó hơi hơi..."
"Wow, tôi thực sự cảm thấy khó chịu mặc dù ... Thậm chí anh đã không liên lạc lại cho cô ấy, Gary-ssi à.."
"Thực sự là anh ấy đã không trả lời tin nhắn chúc mừng của Ji Hyo, hừm."
"Tôi tự hỏi liệu Gary có quá tệ trong việc quản lý mối quan hệ của mình hay không? Những thành viên 'Running Man' thực sự đã như là những người nhà của anh ấy vậy mà thậm chí anh ấy còn không thèm trả lời tin nhắn của họ."
"Tôi đoán rằng Gary muốn cắt liên lạc với mọi người và chỉ muốn sống với vợ mình."
"Tôi chẳng thấy Gary có tính cách đặc biệt gì cả, tôi thực sự nghĩ rằng điều này phản ánh rất thấp về nhân cách của ông. Nó không quan trọng đến mức bạn thân hay không thân với ai, nhưng nếu có người gửi cho bạn một lời chúc mừng đám cưới, thì lời cảm ơn chính là điều tối thiểu để bày tỏ sự tôn trọng. Làm kiểu gì mà anh lại không thèm đọc tin nhắn của cô ấy vậy? Gary có lẽ chỉ muốn loại bỏ mọi người ra khỏi cuộc đời của mình và sống với vợ."
"Không thèm trả lời tin chúc mừng của những người mà bạn chơi thân suốt 7 năm, anh chàng này là kiểu người gì vậy?"
"Gary đã không hề nói điều này với công ty mình, Gil hay cả các thành viên Running Man, có chuyện gì với anh ấy vậy?"
"Tại thời điển hiện tại thì Gary giống như một tên đểu. Anh ta có lẽ là loại người chỉ giữ bạn ở bên cạnh nếu anh ta cần bạn và vứt bỏ khi bạn không quan trọng nữa."
(Nguồn tham khảo: NB)