Nạn nhân vụ em trai xả súng bắn chết chị dâu và bắn anh trai trọng thương: "Nó xả súng rầm rầm"

Bảo Minh, Theo Trí Thức Trẻ 12:01 20/09/2019

Theo các nhân chứng, ông Có xả súng liên tiếp vào người vợ chồng anh trai do liên quan đến mâu thuẫn về việc bán đất.

Nạn nhân vụ em trai xả súng bắn chết chị dâu và bắn anh trai trọng thương: Nó xả súng rầm rầm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Có (ảnh nhỏ) và vỏ đạn tại hiện trường.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Có, để điều tra về vụ việc người này dùng súng bắn chết chị dâu và bắn bị thương anh trai xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc khiến anh trai Có là ông Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Vợ ông Thấy là bà Bùi Thị Đàn (70 tuổi) đã tử vong.

Nạn nhân vụ em trai xả súng bắn chết chị dâu và bắn anh trai trọng thương: Nó xả súng rầm rầm - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, người nhà nạn nhân cho biết, gia đình ông Thấy có 3 anh em, ông Nguyễn Văn Có là em trai út. Từ năm 1992, hai anh em mâu thuẫn trong lúc làm nghề buôn bán gỗ đã từ mặt nhau.

Sau đó 5 năm, ông Thấy mua mảnh đất tại Bà Rịa Vũng Tàu cho mẹ ruột ở. Khi mẹ mất, ông đã bán mảnh đất ngoài Vũng Tàu được gần 1 tỷ, cho 2 anh em ruột mỗi người 100 triệu nhưng ông Có không nhận. Ông này cho rằng anh trai bán mộ của mẹ tiêu xài nên mâu thuẫn ngày càng lớn dần.

Khoảng 11h30 trưa 19/9, ông Có chạy xe máy cầm theo 2 khẩu súng và 2 can xăng qua nhà vợ chồng anh ruột. Khi thấy vợ chồng ông Thấy ở nhà, ông ta có liền dùng súng bắn liên tiếp.

Nghe tiếng súng nổ, người dân xung quanh chạy sang thì thấy vợ chồng ông Thấy và bà Đàn đang nằm gục ngã trong vũng máu nên báo công an, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương nặng nên bà Đàn tử vong khi vừa tới bệnh viện.

Nạn nhân vụ em trai xả súng bắn chết chị dâu và bắn anh trai trọng thương: Nó xả súng rầm rầm - Ảnh 3.

Ông Thấy đang được điều trị tại bệnh viện.

"Lúc đó cả gia đình tôi chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng xe máy trước cửa nhà. Khi ra mở cửa ra thì nó bịt khẩu trang cầm 2 khẩu súng trên tay vừa bắn loạn xạ vừa chửi "mày bán mả mẹ, tao bắn chết mày". Nó xả súng rầm rầm, bắn mấy phát đầu là tôi bị thương rồi. Tôi bị dính 2 phát đạn, 1 phát vào đùi phải, 1 phát sượt cổ. Tôi chạy vô nhà chụp con dao, đóng cửa lại.

Lúc này vợ tôi chạy ra phía sau nhà hô hoán, Có rượt theo bắn nhiều phát, trong đó có 1 viên xuyên cổ làm vợ tôi gục tại chỗ. Đến khi súng hết đạn thì Có bỏ xe máy lại trốn vào phía rừng cao su", ông Thấy kể.

"Tôi nghe tiếng súng nổ và sau đó chạy đến xem thì phát hiện ông Thấy, bà Đàn nằm trên vũng máu. Mọi người kéo đến đưa vợ chồng ông này đi cấp cứu nhưng bà Đàn không qua khỏi.

Trước đó, tôi có nghe thông tin ông Có và vợ chồng ông Thấy mâu thuẫn về việc tranh chấp đất đai giữa 2 anh em", một nhân chứng chia sẻ.

Một số nhân chứng khác cho biết vợ chồng ông Thấy là người hiền lành dễ mến, được người dân xung quanh vùng rất quý mến.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an thị xã Bình Long, tiến hành lấy lời khai những người liên quan, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành truy bắt hung thủ gây án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày