Nạn nhân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc bị nhánh cây đè ở Công viên Tao Đàn: "Nghe mọi người hô hoán nhưng không né kịp"

Nam An (t/h), Theo Đời sống pháp luật 23:23 09/08/2024
Chia sẻ

Sau khi bị một phần nhỏ của nhánh cây tại công viên Tao Đàn gãy rơi trúng vào lưng, bà T.T.K.P.(67 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị ngã xuống đất.

Liên quan vụ gãy nhánh cây xanh ở Công viên Tao Đàn, làm 2 người tử vong và 3 người bị thương trên địa bàn phường Bến Thành, trong ngày 9/8, lãnh đạo phường Bến Thành (Quận 1) đã cử cán bộ xuống hỗ trợ gia đình nạn nhân bị thiệt mạng.

Trong 3 nạn nhân bị thương có một người được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Q.1, TP.HCM). Nạn nhân này là bà T.T.K.P. (67 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) trong tình trạng chấn thương phần mềm ở vùng lưng, đau chân. Các bác sĩ đã chỉ định các cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh cần thiết, đồng thời trấn an tâm lý người bệnh. Đây cũng là bệnh nhân bị thương mức độ nhẹ nhất trong số 3 trường hợp nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc bị nhánh cây đè ở Công viên Tao Đàn: "Nghe mọi người hô hoán nhưng không né kịp"- Ảnh 1.

Bà Phụng, nạn nhân trong vụ cây xanh bị gãy ở công viên Tao Đàn (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Chia sẻ với Vietnamnet, bà P. cho biết sức khỏe hiện tại đã dần ổn định. Tuy nhiên, bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại buổi sáng xảy ra vụ việc. Bà P. cho biết, buổi thể dục diễn ra bình thường trước khi một cành cây lớn rơi từ trên cao xuống đúng chỗ nhóm đang đứng tập. "Khi đó, cành cây lớn rớt xuống rất nhanh. Tôi nghe mọi người xung quanh hô hoán nhưng không né kịp, chỉ thấy lưng mình bị cây đập rồi té nằm sấp xuống đất. Nhìn xung quanh, tôi thấy có 2 người nằm gần, phía xa có 1 người nữa" - bà P. kể lại.

Theo bà P., những nạn nhân còn lại đều là những người bà quen biết, đi tập thể dục cùng nhau. "Tôi cảm thấy bản thân may mắn hơn nhiều người khác vì chỉ bị xây xát nhẹ" - bà P. nói.

Sau khi lên xe cấp cứu, vì quá hoảng sợ nên bà P. lên cơn co giật. Tại bệnh viện, bệnh nhân được thăm khám, thực hiện cận lâm sàng. Các bác sĩ kết luận bà bị chấn thương hông lưng phải do tai nạn nhánh cây gãy, sinh hiệu ổn, tiếp tục theo dõi.

Chia sẻ thêm với báo Thanh niên, bà P. cho biết, mỗi sáng trong 8 năm qua đều đến Công viên Tao Đàn để tập thái cực quyền. Địa điểm tập thể thao nhiều năm qua cùng mọi người đều nằm phía sau cổng công viên Tao Đàn, mặt phía đường Huyền Trân Công Chúa vì nơi đây có tán cây lớn, tỏa bóng mát nên nhóm của bà lựa chọn.

Nạn nhân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc bị nhánh cây đè ở Công viên Tao Đàn: "Nghe mọi người hô hoán nhưng không né kịp"- Ảnh 2.

Công viên Tao Đàn nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, chiều tối 9/8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đã đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn thăm hỏi, động viên nạn nhân bị nhánh cây gãy đè trúng tại Công viên Tao Đàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp tục chăm sóc sát sao bệnh nhân, chú ý vấn đề bệnh nền; động viên bà T.T.K.P. yên tâm điều trị, giữ tinh thần vững vàng để nhanh chóng phục hồi.

Chia sẻ với Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bà P. cho biết đã tập thể dục nhiều năm ở Công viên Tao Đàn, tai nạn sáng nay khiến bà và bạn bè rất đau lòng. Bà P. mong đợi những thông tin tích cực về sức khỏe của 2 người bạn đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Trước đó, khoảng 7h ngày 9/8, nhiều người đang tập thể dục trong Công viên Tao Đàn trên đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1, TPHCM. Lúc này, nhánh cây to bất ngờ bị gãy, rơi xuống trúng ít nhất 5 người đứng bên dưới khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trong số 3 bệnh nhân bị thương phải nhập viện, có 2 trường hợp được cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115 (một ca phải phẫu thuật) và một phụ nữ được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày