Nam diễn viên tự ti vì nói đớt, từng mặc cảm muốn bỏ nghề

Tùng Ninh , Theo Thanh Niên Việt 23:34 29/09/2024
Chia sẻ

"Tôi sở hữu một chất giọng khó nghe hay còn gọi là giọng đớt. Khi tôi nói nhanh, khán giả khó nghe kịp những gì tôi nói" - Lê Nam chia sẻ.

Nam diễn viên tự ti vì nói đớt, từng mặc cảm muốn bỏ nghề- Ảnh 1.

Mới đây, chương trình Thám tử kính lúp đã lên sóng, với khách mời là diễn viên Lê Nam, học trò của nghệ sĩ Hoàng Mèo.

Tại chương trình tuần này, Lê Nam tâm sự về chặng đường sự nghiệp khó khăn tới mức muốn bỏ nghề của mình.

Muốn bỏ nghề, mặc cảm vì không được đào tạo trường lớp

Trong quá trình theo nghiệp diễn xuất, tôi từng không ít lần muốn từ bỏ, mặc cảm vì không được đào tạo qua một trường lớp chuyên nghiệp. Suốt khoảng thời gian tuyệt vọng, tôi may mắn vì được thầy Hoàng Mèo động viên.

Nam diễn viên tự ti vì nói đớt, từng mặc cảm muốn bỏ nghề- Ảnh 2.

Diễn viên Lê Nam

Thầy bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, không phải ai học diễn xuất ra cũng có thể làm nghề được và ngược lại. Nếu quyết tâm muốn theo đuổi nghệ thuật, đầu tiên bản thân phải có duyên với nghề và chịu khó học thêm nhiều kỹ năng khác để có thể làm việc với đam mê của mình.

Tôi lấy những lời động viên của thầy làm động lực, cố gắng tích lũy kiến thức từ thầy Hoàng Mèo đến phim trường, học hỏi những anh chị đồng nghiệp.

Từ đó, tôi không còn cảm thấy mặc cảm hay tự ti. Ngày hôm nay, khi nhắc lại điều này, tôi luôn tự hào rằng mình vẫn hoạt động năng nổ trong nghề dù không được đào tạo qua trường lớp.

Tuy nhiên, để đạt được những thành tựu như hiện tại, tôi phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức.

Lúc mới vào nghề, tôi mặc cảm nên tự ti, không dám tiếp xúc với mọi người hay muốn thể hiện nhân vật theo một kiểu nào đó nhưng vì không tự tin nên không dám.

Sau này, tôi được Hoàng Mèo, Long Đẹp Trai cùng những người đồng nghiệp thân thiết dẫn dắt đi tiếp xúc thì mới có thể hòa nhập được. Tôi cố gắng tự tin, nếu không sẽ không thể bung hết khả năng của mình.

Tự ti vì nói đớt

Nam diễn viên tự ti vì nói đớt, từng mặc cảm muốn bỏ nghề- Ảnh 3.

Tình đồng nghiệp rất quan trọng trong nghiệp diễn xuất, trực tiếp tạo nên những tác phẩm thành công. Chẳng hạn, có những người không thích nhau ngoài đời sẽ rất khó để nhập tâm và tạo sự thăng hoa cho nhân vật. Ngược lại, nếu diễn viên càng thân, sẽ dễ dàng diễn ăn khớp và chân thật hơn.

Trong trường hợp lần đầu tham gia diễn cùng những diễn viên trẻ, tôi đều dành thời gian giao lưu, tạo không gian trò chuyện thoải mái để hiểu bạn diễn, từ đó có thể hoàn thành tốt vai trò của mình.

Không chỉ mặc cảm vì xuất phát điểm khác với đa số diễn viên, tôi còn tự ti vì khuyết điểm ở giọng nói. Tôi sở hữu một chất giọng khó nghe hay còn gọi là giọng đớt. Khi tôi nói nhanh, khán giả khó nghe kịp những gì tôi nói. Song, tôi cũng thầm biết ơn vì khuyết điểm giọng nói lại là điểm nhấn đặc biệt để công chúng nghe giọng sẽ nhớ đến tôi.

Sau nhiều nỗ lực, giờ đây tôi đã dần khẳng định được vị trí của mình trong lòng khán giả cũng như làng giải trí Việt. Tuy nhiên, để gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, tôi thừa nhận bản thân may mắn vì được bà xã hậu thuẫn từ phía sau.

Tôi có một người vợ rất thương và hiểu cho mình. Tôi đi làm hay có bất cứ công việc gì, cô ấy đều hết lòng ủng hộ và sẵn sàng làm hậu phương, chăm lo cho các con đầy đủ mỗi khi tôi vắng nhà. Nói chung, vợ tôi là số 1.

Từ khi kết hôn đến nay, không có chuyện chúng tôi giận nhau hay cãi nhau quá 10 phút. Hai vợ chồng tôi đều cố gắng làm hòa vì khi đó chúng tôi nhớ lại những giai đoạn cả hai khó khăn, từ tay trắng đi lên, thậm chí khi sinh con phải mượn tiền lời".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày