Diễn viên Lê Nam: "Bệnh của tôi, tối ngủ sáng đi lúc nào không hay"

Cao Thanh Hương, Theo Đời sống Pháp luật 23:03 25/06/2024

"Tôi bị rất nhiều loại bệnh. Tôi cứ suy nghĩ, không biết mình sống được bao lâu nữa", diễn viên Lê Nam tâm sự.

Lê Nam sinh năm 1980. Anh là một trong những diễn viên đắt show ở làng giải trí phía Nam. Là khách mời trong talk show "Làm Cha" của đạo diễn - MC Quốc Thuận, Lê Nam đã có những chia sẻ gan ruột về cuộc sống hiện tại của mình.

Lê Nam từng 2 lần bị đột quỵ. Nói về sức khỏe hiện tại của mình, anh tâm sự: "Bệnh nền tôi nhiều lắm. Tôi bị rất nhiều loại bệnh. Tôi cứ suy nghĩ, không biết mình sống được bao lâu nữa. Giỏi lắm là 20 năm nữa. Vậy thì lúc đó con mới hơn 20 tuổi. Lúc đó con mình đã làm được gì chưa, mình đã lo cho con được gì chưa.

Diễn viên Lê Nam: Bệnh của tôi, tối ngủ sáng đi lúc nào không hay - Ảnh 1.

Lê Nam là khách mời trong show Làm Cha của Quốc Thuận.

Nếu ông trời không thương, 5-10 năm nữa tôi ra đi thì con cái mệt mà vợ tôi là người khổ nhất. Ý nghĩ đó làm tôi rất sợ. Cho nên tôi hay cầu nguyện là trời thương cho mình sống được khoảng 10, 15 năm nữa thôi để lo cho tụi nhỏ. Lúc đó, cho tôi đi luôn trong lúc ngủ cũng được.

Bệnh của tôi, tối ngủ, sáng đi lúc nào không hay. Tôi đã bị 2 lần rồi mà người ta nói quá tam ba bận. Tôi hy vọng là, lần cuối để tôi đi luôn là khoảng hơn 10 năm nữa".

Khi MC Quốc Thuận hỏi, đã bao giờ vì con mà rơi nước mắt chưa, Lê Nam tiết lộ, anh ít khi khóc trước mặt con mà chỉ khóc với vợ. Bởi lẽ, anh là trụ cột trong gia đình nên không muốn các con thấy sự yếu đuối của ba.

MC Quốc Thuận hỏi câu nói nào của con khiến Lê Nam thay đổi hoặc ảnh hưởng lớn tới anh, nam diễn viên bộc bạch: "Tôi ở nhà thuê nên chuyển qua chuyển lại cũng nhiều. Đứa nhỏ hỏi, ba ơi sao mình ở nhà thuê hoài? Đứa lớn bảo, ba đâu có tiền mua nhà. Nó mới 5, 6 tuổi mà nói câu đó. Rồi nó bảo: Con sẽ ráng kiếm tiền mua nhà cho ba ở.

Diễn viên Lê Nam: Bệnh của tôi, tối ngủ sáng đi lúc nào không hay - Ảnh 2.
Diễn viên Lê Nam: Bệnh của tôi, tối ngủ sáng đi lúc nào không hay - Ảnh 3.

Lê Nam và vợ con.

Câu nói của con khiến tôi nghĩ, mình phải cố gắng làm để mua nhà cho con. Nỗi lo lớn nhất của tôi hiện giờ là ráng kiếm tiền mua căn nhà đúng nghĩa là của mình.

Mướn nhà người ta, muốn làm gì cũng phải xin phép chủ. Còn nhà mình, mình treo cửa lên nóc nhà cũng được vì đó là nhà mình. Vợ chồng tôi đều đang phấn đấu. Hy vọng vài năm tới ước nguyện này sẽ thành sự thật".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày