Nam ca sĩ 7 năm u mê: "Khi đó, tôi sắp thành kẻ tâm thần, đổ đi biết bao tiền bạc"

Tùng Ninh, Theo Thanh Niên Việt 06:46 17/10/2024
Chia sẻ

"Cơ thể tôi gầy trơ xương, mặt đen nám, ai nhìn cũng sợ" – Nguyễn Đức chia sẻ.

Tại chương trình Nhà có khách tuần này, ca sĩ Nguyễn Đức đã tâm sự về giai đoạn tụt dốc trong cuộc đời mình vì ăn chơi trác táng.

Nam ca sĩ 7 năm u mê:

Nguyễn Đức

Anh nói: "Tôi cứ dùng thuốc và tới vũ trường ăn chơi như vậy suốt mấy năm trời, bỏ bê công việc. Tôi bỏ hết các show ở những sân khấu lớn nhất Sài Gòn như Trống Đồng, 126…

Tôi nói dối. Khi bầu show nhắn đi hát, tôi đều bảo xe hư không đi được, tìm người khác hát thay tôi. Tôi không đi hát để còn đi chơi, không dứt ra được.

Ban đầu cơ thể tôi còn khỏe thì không sao, nhưng dần dần nó bào mòn cơ thể tôi tới mức kiệt quệ. Tôi không ăn uống gì được, nhai cơm như nhai rơm, chỉ uống nước hoặc sữa rồi lại đi chơi.

Trong thời gian nghiện ngập đó, tôi còn chơi bài bạc, dính vào nhiều tệ nạn rồi thua lỗ, mất hết tiền. Cứ một ván bài, tôi mất một cây vàng. Tôi phải bán căn nhà cuối cùng ở với mẹ. Tôi lấy hết tiền bán nhà ra chơi. Vì chơi bời, cơ thể tôi gầy trơ xương, mặt đen nám, ai nhìn tôi cũng sợ.

Lúc đó tội nghiệp má tôi lắm, nhiều đêm tôi đi khuya bỏ má ở nhà một mình. Tôi còn nói dối là đi hát tỉnh để bảo má sang chị chơi. Tôi cố tình để má không có nhà rồi tôi dẫn bạn bè về chơi tiếp.

Tôi không còn sức để đi hát, ra đường thấy người ta nhìn mình thì lại sợ hãi. Khi ấy, 7 năm u mê khiến tôi sắp thành kẻ tâm thần, đổ đi biết bao tiền bạc".

Nam ca sĩ 7 năm u mê:

Sau những sai lầm trong quá khứ, hiện tại, Nguyễn Đức đã cải tà quy chánh. Anh tìm đến Phật pháp, chuyên đi hát nhạc Phật và dành thời gian chăm mẹ già. Nhờ vậy, nam ca sĩ có lại được cuộc sống bình yên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày