“Năm Ấy Hoa Nở”: Ma nữ Tôn Lệ hiện nguyên hình, rửa oan cho bản thân!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 09:15 12/09/2017

Trong tập 23 – 24 của “Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn”, nhân vật Châu Doanh (Tôn Lệ) đã chính thức lấy lại được địa vị và thanh danh của mình nhờ vào diệu kế đóng giả làm ma nữ.

Tiếp nối diễn biến của những tập trước của Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, sau khi liên tục khủng bố tinh thần Bảo Lai thì đến tập 23, "ma nữ" Châu Doanh (Tôn Lệ) đã quyết định đường đường chính chính xuất hiện trước mặt toàn thể gia quyến của Ngô Gia.

“Năm Ấy Hoa Nở”: Ma nữ Tôn Lệ hiện nguyên hình, rửa oan cho bản thân! - Ảnh 1.

Thiếu phu nhân Châu Doanh trở về từ cõi chết, oan khuất được giải trừ khiến ai cũng vui mừng khôn xiết

Những kẻ làm điều ác mà không có tinh thần thép như Uyển phu nhân hay Đỗ Minh Lễ thì rất dễ bị phát hiện. Bảo Lai thật đáng thương vì hắn chẳng "cứng" như ai kia nên mới bị Châu Doanh bắt thóp. Cứ tưởng bản thân bị hồn ma của Châu Doanh ám quẻ nên nhân vật Bảo Lai rơi vào tình trạng thất thần, mất ăn mất ngủ. Tại lễ nhận con nuôi của Ngô phu nhân, Châu Doanh đã "hiển linh" và ép tên nô tài Bảo Lai phải khai ra hết sự thật về âm mưu ám hại cô cùng phu quân Ngô Sính (Hà Nhuận Đông).

“Năm Ấy Hoa Nở”: Ma nữ Tôn Lệ hiện nguyên hình, rửa oan cho bản thân! - Ảnh 2.

Chưa kịp khai ra toàn bộ chân tướng và kẻ chủ mưu, Bảo Lai đã bị Uyển phu nhân đập vỡ đầu. Nhưng dù sao trước khi hóa điên, hắn cũng đã chỉ đích danh hung thủ đứng đằng sau mưu mô thâm độc này – chính là Uyển phu nhân, vợ của lão Tam.

Vậy là, Châu Doanh thực sự vô tội. Sự trở về của cô lại là một cuộc hội ngộ trong nước mắt. Người đau đớn và ân hận nhất lúc này, không ai khác, chính là Ngô phu nhân. Từng đánh đập, chỉ trích thậm tệ đến mức khiến con dâu sảy thai, lòng bà giờ đây nặng như mang trọng tội. Chồng chẳng còn, con trai đột tử vì trúng độc, nay đến hậu duệ nối dõi tông đường cũng bị bà gián tiếp hại chết!

Triệu đại nhân đến bắt Uyển phu nhân, Bảo Lai và lão Tam để điều tra về cái chết đầy bí ẩn của Ngô Sính. Ngô phu nhân dập đầu quỳ lại xin Châu Doanh tha thứ cho lỗi lầm của bà

Từ đây, hành trình vực dậy cơ nghiệp cho Đông Viện của Châu Doanh mới thực sự bắt đầu! Cô gặp lại ân nhân Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) để nói lời từ biệt cũng như đưa ra quyết định cuối cùng của bản thân. Trái với sự kỳ vọng của Thẩm nhị thiếu gia, đến giờ, Châu Doanh vẫn chỉ một lòng một dạ với người chồng đã mất là Ngô Sính.

“Năm Ấy Hoa Nở”: Ma nữ Tôn Lệ hiện nguyên hình, rửa oan cho bản thân! - Ảnh 4.

Cặp đôi oan gia vừa mới gặp nhau đã động thủ và đấu võ mồm

“Năm Ấy Hoa Nở”: Ma nữ Tôn Lệ hiện nguyên hình, rửa oan cho bản thân! - Ảnh 5.

Tưởng là bữa ăn tương phùng, ai ngờ Châu Doanh lại biến nó thành buổi tiệc chia tay

Tuy có phần thất vọng, nhưng Thẩm Tinh Di – nam chính "có tiếng mà không có miếng" trong bộ phim – vẫn một lòng ủng hộ quyết định của Châu Doanh. Cả hai thậm chí còn cá cược xem, tương lai ai sẽ trở thành thương nhân thành công nhất huyện Kính Dương.

Thiếu phu nhân tự tin sẽ đưa Đông Viện trở lại thời kỳ hoàng kim như trước đây

May nhờ năm xưa Châu Doanh tu tâm tích đức, nên giờ đây khi cô trở về tái thiết Đông Viện, biết bao người nườm nượp đến xin phò trợ, giúp đỡ. Trong đó, Vương Thế Quân – người từng gián tiếp khiến Châu Doanh bị dìm chết – cũng cắt đứt ngón tay thề thốt cả đời trung thành với thiếu phu nhân.

“Năm Ấy Hoa Nở”: Ma nữ Tôn Lệ hiện nguyên hình, rửa oan cho bản thân! - Ảnh 7.

Vương Thế Quân quyết cả đời làm cánh tay phải của Châu Doanh

Vốn liếng ít ỏi, tiệm cầm đồ Tam Nguyên lại không thể lấy lại, Châu Doanh cùng Vương Thế Quân quyết định xem xét tình hình buôn bán trong Kính Dương nhằm tìm ra hướng đi mới. Sau nhiều ngày trăn trở, cuối cùng, cô đã quyết định sử dụng 50 mẫu ruộng chưa bị quan phủ tịch thu để trồng cây anh túc, cung cấp dược liệu cho các hiệu thuốc trong vùng.

Châu Doanh khiến ai cũng há hốc mồm vì dám đặt chân vào kỹ viện, tư duy của cô quả là vượt xa thời đại!

“Năm Ấy Hoa Nở”: Ma nữ Tôn Lệ hiện nguyên hình, rửa oan cho bản thân! - Ảnh 9.

Dù bị Triệu đại nhân ngăn cấm, Châu Doanh vẫn quyết định trồng cây anh túc để thu lợi nhuận

Về phần tên "cáo" Đỗ Minh Lễ, trong tập 24 của bộ phim, khán giả đã nhìn thấy được điểm yếu chí mạng của hắn. Đó chính là tiểu thư Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi). Không khó để nhận ra ông chủ Đỗ đang thầm thương trộm nhớ tiểu thư nhà họ Hồ. Bằng chứng là khi Hồ Vịnh Mai đến van xin, một kẻ máu lạnh và thủ đoạn như hắn lại dễ dàng chấp thuận mà không hề đưa ra bất cứ một điều kiện nào!

“Năm Ấy Hoa Nở”: Ma nữ Tôn Lệ hiện nguyên hình, rửa oan cho bản thân! - Ảnh 10.

Hồ Vịnh Mai đến cầu xin Đỗ Minh Lễ đưa cha mình ra khỏi lao ngục

“Năm Ấy Hoa Nở”: Ma nữ Tôn Lệ hiện nguyên hình, rửa oan cho bản thân! - Ảnh 11.

Một kẻ thâm độc hơn rắn như Đỗ Minh Lễ cũng có phút giây bối rối và ngượng ngùng như thế này!

Cuối tập 24 của Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, Uyển phu nhân và Tôn trưởng quầy đã được thả ra vì không có bằng chứng buộc tội đôi gian phu dâm phụ ấy. Khán giả chỉ biết thở dài não nề khi cái chết oan uổng của Ngô Sính vẫn chưa có lời giải đáp. Không những thế, những lời chối bay chối biến tội ác của Uyển phu nhân cũng khiến người xem cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tại sao một người đàn bà được giáo dục tử tế lại có thể ngậm máu phun người, chấp nhận dùng thủ đoạn đê tiện chỉ vì vài đồng bạc trước mắt?

Giới thiệu tập 25 – 26: Tiệm cầm đồ bị thiêu rụi, Uyển phu nhân bị chồng đâm chết

Theo dõi tập 25 và 26 của Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn vào tối ngày 12/9 để xem Châu Doanh lột mặt nạ của hồ ly Uyển Liễu Thị như thế nào nhé!