Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 11/09/2017

Đều là những ông trùm, bà trùm diễn xuất của điện ảnh Hàn Quốc, vậy mà 5 diễn viên gạo cội này lại chưa bao giờ dám khoe khoang về tài năng của mình, thậm chí còn tự "dìm hàng" bản thân.

Cũng như bao nền điện ảnh khác, những cái tên gạo cội của giới diễn xuất xứ Hàn luôn nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ của công chúng, đồng nghiệp cho tài năng của họ. Mặc dù vậy, không phải ai trong số họ cũng tự thừa nhận diễn xuất của bản thân ngay cả khi đã có trong tay hàng chục giải thưởng danh giá. Tự gọi mình là những kẻ đóng phim rất dở, 5 tượng đài dưới đây dù không hề cố ý nhưng có lẽ đã và đang khiến nhiều nghệ sĩ khác phải xấu hổ.

Kim Myung Min: "Đến giờ tôi vẫn không xem nổi diễn xuất của mình"

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 1.

Kim Myung Min

"Ông Hoàng Truyền Hình" Kim Myung Min là một trong những gương mặt rất được yêu thích cả trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Không ngừng nỗ lực để có được những tác phẩm thành công như Immortal Admiral, White Tower, Beethoven Virus, Detective K,... thậm chí còn từng giảm cân một cách "điên rồ" vì vai diễn trong Closer to Heaven, thế nhưng nam diễn viên lại rất khiêm tốn khi nói về diễn xuất của mình.

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 2.

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 3.

Kim Myung Min giảm cân kinh hoàng vì "Closer to Heaven"

Kim Myung Min được người hâm mộ yêu mến gọi là "Yeon-gi Bon-jwa", có nghĩa là "Bậc thầy diễn xuất". Anh chia sẻ rằng mình thực sự rất ghét cái tên này bởi vì: "Biệt danh đó nên được dành cho tiền bối Song Kang Ho chứ không phải tôi". Tại buổi phỏng vấn quảng bá cho phim điện ảnh V.I.P., nam diễn viên dành khá nhiều lời chỉ trích cho chính mình: "Đến giờ tôi vẫn không thể xem nổi diễn xuất của mình. Tôi chưa bao giờ hài lòng về nó. Lúc xem qua màn hình ở phim trường, tôi cũng thấy dở. Thấy đạo diễn hô "OK" thì tôi chỉ biết là OK thôi".

Kim Hye Soo: "Đã đóng phim hơn 20 năm, tôi vẫn chưa có tư cách của diễn viên"


Vẻ gợi cảm của Kim Hye Soo

Kim Hye Soo ra mắt vào năm 1986, khi mới 16 tuổi. Sau 31 năm đóng phim, đến nay nữ diễn viên đã là một ngôi sao hạng A quyền lực của xứ Hàn, góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng ở cả Hàn Quốc lẫn quốc tế như Tazza, The Thieves, The Face Reader, Coin Locker Girl,... Đặc biệt, công chúng ngưỡng mộ Kim Hye Soo không chỉ vì gia tài diễn xuất "khủng", mà còn vì nhan sắc nóng bỏng của một trong những mĩ nhân gợi cảm nhất Hàn Quốc.

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 5.

Kim Hye Soo trong "Coin Locker Girl"

Ấy thế mà, Ảnh hậu Rồng Xanh lại cho mình là người "không có tư cách diễn viên"! Cô từng chia sẻ trong chương trình I Live Alone: "Tôi ra mắt rất tình cờ, vào thời kì mà không nhiều người ra mắt ở độ tuổi trẻ như mình. Kể từ khi debut vào năm 16 tuổi, tôi đã sống với nghiệp diễn hơn 20 năm. Người ta nói rằng khi thời gian qua đi, chúng ta sẽ càng học hỏi được nhiều điều hơn. Thế nhưng đến tận bây giờ tôi thấy mình vẫn chưa có được tư cách của một diễn viên. Tôi cũng không dám cho rằng đây là thiên chức, là công việc trời định cho mình".

Han Suk Kyu: "Diễn xuất của tôi không phải giống như rác rưởi sao?"

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 6.

Han Suk Kyu

Ngôi sao Romantic Doctor, Teacher Kim là một trong những diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn của điện ảnh Hàn. Anh là gương mặt được các đạo diễn hàng đầu như Park Chan Wook, Lee Joon Ik, Kang Woo Suk, Jang Jin,... công nhận. Ngoài ra, Han Suk Kyu còn từng có thời gian dài làm người chỉ dạy diễn xuất cho Kam Woo Sung, là nguồn cảm hứng cho các vai diễn của nhiều diễn viên nổi tiếng thuộc thế hệ trẻ hơn như Hwang Jung Min, Kim Myung Min, Ryu Seung Bum, Kim Joo Hyuk,... Đình đám là thế, vậy mà anh lại thẳng thắn bày tỏ trên truyền hình là cảm thấy diễn xuất của mình như… rác rưởi!

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 7.

Han Suk Kyu trong "Romantic Doctor, Teacher Kim"

Han Suk Kyu đã có những chia sẻ có phần thiếu thận trọng trên chương trình Healing Camp: "Nhiều khi tôi cảm giác việc mình là diễn viên và diễn xuất của mình không có gì lôi cuốn hay thú vị cả. Nếu nghĩ diễn xuất là một công việc giúp ích được cho mọi người thì liệu những gì tôi làm có ý nghĩa được như vậy hay không? Không phải diễn xuất của tôi giống như là bị "ô nhiễm" sao? Hay nói nặng nề hơn, không phải nó như rác rưởi sao? Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó tôi đều cảm thấy rất mệt mỏi".

Choi Min Sik: "Tôi thấy xấu hổ vì diễn xuất của mình"

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 8.

Choi Min Sik

Tài tử Choi Min Sik - tín đồ Phật giáo từng cầu nguyện trước khi nhai sống 4 con bạch tuộc để đóng Oldboy - thật quá xứng đáng với danh hiệu bậc thầy diễn xuất của điện ảnh Hàn Quốc mà công chúng vẫn dành cho ông. Ngay cả khi đã có gần 30 năm đóng phim, ông vẫn luôn giữ thái độ khiêm nhường đến đáng ngạc nhiên về những gì mình làm được. Một trong những câu chuyện xúc động nhất về cuộc đời diễn xuất của Choi Min Sik đó là khi ông rơi nước mắt trước đoạn clip được gửi đến từ người thầy mà ông vô cùng kính trọng.

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 9.

"Oldboy"

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 10.

"Roaring Currents"

Thông qua chương trình Healing Camp năm 2015, giảng viên Ahn Min Soo của trường đại học Dongguk đã gửi lời nhắn tới cậu học trò năm xưa Choi Min Sik. Đối với người thầy ấy, Choi Min Sik chính là sinh viên tuyệt vời nhất, là người mà ông luôn cảm thấy tự hào. Đáp lại tình cảm của thầy, nam diễn viên gạo cội đã không kìm nổi nước mắt mà nói: "Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi nghĩ mình đã không thể làm được những gì mà thầy đã dạy tôi về diễn xuất. Những lúc khó khăn, thầy luôn là người đầu tiên mà tôi nghĩ tới".

Jung Bo Suk: "Diễn xuất của tôi chỉ là hạng bét"

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 11.

Jung Bo Suk

Hơn nửa cuộc đời đã dành cho diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1961 Jung Bo Suk được nhiều người biết đến nhờ các tác phẩm truyền hình ăn khách như High Kick 2, Giant, Can You Hear My Heart?. Đây chỉ là 3 trong số khoảng 60 đầu phim mà anh tham gia từ năm 1986 tới nay.

Không tin nổi 5 tượng đài diễn xuất xứ Hàn này tự nhận mình đóng phim… dở thậm tệ - Ảnh 12.

Đầu năm 2012, nam diễn viên họ Jung khiến báo chí tốn không ít giấy mực khi phát biểu trên chương trình Come to Play của đài MBC: "Diễn xuất của tôi chỉ là hạng bét". Tự nhận năng lực của bản thân là kém cỏi nhất trong số tất cả, Jung Bo Suk được phần đông công chúng khen ngợi vì sự khiêm tốn. Tuy nhiên, cũng vì quá khiêm tốn mà nhiều người lại cho rằng anh đang phát ngôn thiếu suy nghĩ kĩ càng.