Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích

Hừng Đông, Theo Helino 10:37 25/12/2017

Những câu chuyện tình yêu - hôn nhân mật ngọt này đã truyền cảm hứng cho những người đã, đang và sẽ yêu. "Cổ tích" thực sự có tồn tại trong cuộc sống này...

Tổng thống Pháp và cuộc hôn nhân 10 năm với người vợ hơn mình 24 tuổi

Emmanuel Macron được toàn thế giới biết đến trong năm 2017 khi trở thành Tổng thống nước Pháp. Về người đàn ông này, bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, người ta còn bàn tán nhiều về cuộc hôn nhân của ông và người vợ già hơn đến 24 tuổi Brigitte Trogneux.

Năm 17 tuổi, khi đang học cấp ba ở thành phố Amiens nằm phía bắc nước Pháp, Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ cưới Brigitte Trogneux - cô giáo của mình làm vợ. Bản thân Brigitte Trogneux dù lúc đó đã ổn định cuộc sống với người chồng yêu thương mình hết mực cùng 3 người con nhưng không thể không xao xuyến trước tình cảm nồng nhiệt mà Emmanuel dành cho mình. Chuyện tình của hai người từng gặp rất nhiều vật cản: tuổi tác chênh lệch, gia đình ngăn cấm, định kiến xã hội.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 1.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 2.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 3.

Thế nhưng sau tất cả, Emmanuel Macron vẫn hành động đúng như lời cậu đã nói vào năm 17 tuổi: "Dù em có làm gì thì tôi cũng sẽ cưới em!". Về phần mình, Brigitte Trogneux sau khi một thời gian đấu tranh tư tưởng kịch liệt giữa việc an phận với cuộc sống hôn nhân mang vỏ bọc yên ấm nhưng bên trong "không thực sự hạnh phúc" với việc nghe theo tiếng gọi trái tim nhưng đồng thời cũng chấp nhận rất nhiều rủi ro và lời chỉ trích, bà đã quyết định chọn sống cùng người mình yêu.

Sau 10 năm gắn bó, tình cảm của vợ chồng Emmanuel Macron và Brigitte Trogneux vẫn mặn nồng, bất chấp việc tuổi tác khiến ngoại hình giữa hai người chênh lệch, bất chấp việc không có con chung, bất chấp định kiến và ánh mắt tò mò của nhiều người. Bà Brigitte Trogneux luôn là cánh tay đắc lực của chồng, và ông Emmanuel lúc nào cũng nắm rõ đích đến mình muốn. Trước và sau khi trở thành Tổng thống, Emmanuel vẫn luôn dùng sự trầm tĩnh và kiên định của mình để bảo vệ vợ, khiến cho nhiều người dù cảm thấy sự kết hợp giữa họ rất hiếm gặp nhưng không thể không dành cho cả hai tình cảm yêu mến và ngưỡng mộ.

Thủ tướng Canada "vạn người mê" và 12 năm hôn nhân trên cả mật ngọt

Là một trong những "nam thần" làm chính trị được công chúng ái mộ không chỉ bởi sự nghiệp, tài năng, lối sống cũng như vẻ ngoài đẹp trai như tài tử, Thủ tướng Canada Justin Trudeau còn có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ với người vợ xinh đẹp Sophie Grégoire.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và vợ Sophie Grégoire có duyên ngay từ khi cả hai còn rất nhỏ. Tuy nhiên, do cách biệt tuổi tác nên thời điểm đó hai người không trò chuyện quá nhiều. Qua thời gian, họ dần lớn và cuộc sống đưa họ đến những ngã rẽ khác nhau.

Năm 2003, Justin và Sophie có dịp gặp lại. "Tôi là một người mơ mộng và lãng mạn. Và cuối bữa ăn tối, anh ấy đã nói với tôi rằng: 'Anh 31 tuổi, và anh đã chờ em suốt 31 năm'. Thế là cả hai chúng tôi cùng khóc như những đứa trẻ", Sophie từng chia sẻ với Vogue về lời tỏ tình, cũng gần như lời "cầu hôn" mà Trudeau dành cho mình trong năm đó.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 4.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 5.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 6.

Năm 2005, Justin Trudeau và Sophie Grégoire chính thức thành vợ chồng. 10 năm kể từ khi kết hôn, Justin Trudeau chính thức trở thành Thủ tướng Canada. Suốt quãng đường 10 năm phấn đấu của ông luôn thấp thoáng hình bóng người vợ xinh đẹp, giỏi giang. Cặp đôi trai tài gái sắc có với nhau 3 nhóc tì xinh xắn.

Sophie Grégoire - người từng là cử nhân truyền thông, từng làm MC, luật sư, người mẫu, giảng viên yoga,... - luôn ý thức rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là xây dựng "hậu phương" vững chắc để chồng yên tâm làm chính trị.

Về phần mình, ông Trudeau hiểu rõ hơn ai hết tình yêu và những điều tuyệt vời mà người vợ xinh đẹp dành cho mình. Thế nên bản thân Justin Trudeau luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian chơi với các con. Đối với vợ, ông lúc nào cũng trìu mến, ngọt ngào. Tình yêu luôn luôn cháy trong ánh mắt Thủ tướng Canada dành cho vợ.

Thiên thần nội y nổi tiếng thế giới và mối tình "ngược đời"

"Cổ tích hiện đại" được viết nên khi kiều nữ đi với đại gia. Nhưng Candice Swanepoel - người mẫu sáng giá nổi tiếng hàng đầu của dàn thiên thần nội y Victoria’s Secret - lại khiến người ta ngưỡng mộ bởi chuyện tình với Hermann Nicoli - chàng trai có ngoại hình tương xứng nhưng "nghèo" hơn cô cả chục lần.

Hermann Nicoli và Candice gặp nhau lần đầu tại thành phố Paris lãng mạn vào năm 2006. Khi ấy siêu mẫu mới chỉ 17 tuổi, còn rất trẻ và chưa hề được biết đến. Khi Candice bắt đầu nổi tiếng, nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự lo ngại khi cô yêu Hermann, lí do bởi anh hoàn toàn không phải là mẫu đàn ông thành đạt để giúp người đẹp có cuộc sống sung túc, giàu sang. Năm 2016, tài sản của Hermann chỉ vào khoảng 1.5 triệu USD. Trong khi đó Candice với sự nghiệp lên như diều gặp gió đã có được 15 triệu USD sau 9 năm làm người mẫu.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 7.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 8.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 9.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 10.

Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ giây phút Candice và chồng gặp gỡ ở thủ đô nước Pháp. Không ồn ào, không phô trương, họ vẫn hạnh phúc và đã có với nhau một thiên thần xinh đẹp. Cặp vợ chồng tài sắc chia sẻ với nhau sở thích nuôi cún cưng, tình yêu với đất nước Brazil và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dạy con. Nhiều người tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên khi Candice bật mí món quà tuyệt vời nhất cô từng nhận được từ chồng trong dịp lễ Tình nhân đó là một album ảnh chụp những kỷ niệm của cả hai. Candice cũng rất ít khi chia sẻ hình ảnh hay bày tỏ tình cảm với chồng và con trên trang cá nhân. Dường như Hermann và con trai là một phần cực kỳ thiêng liêng, quan trọng đối với cô, nên thiên thần chỉ muốn giữ họ cho riêng mình.

Cô gái Việt từng "béo, già, trầm cảm" và hành trình "34 tuổi làm lại từ đầu" với chàng trai Pháp kém 9 tuổi

Đường tình lận đận từ những năm hai mươi, chị Thuấn (sinh năm 1979, hiện đang sinh sống tại Pháp) từng yêu chồng cũ người Việt bằng một tình cảm mãnh liệt và vô điều kiện. Vì yêu, chị vượt qua sự ngăn cản của gia đình, yêu cả con riêng của anh, cố gắng chạy chữa bệnh hiếm muộn để vợ chồng sớm có con chung, rồi lại cùng anh đi qua "cửa tử" khi chồng cũ bị tai biến phải phẫu thuật.

Sau cùng, điều chị nhận lại trong cuộc hôn nhân này là chồng có nhân tình, và người đó trớ trêu thay cũng là bạn của chị. Đến bây giờ chị vẫn nhớ như in câu hỏi của anh trước khi hai người chính thức đường ai nấy đi: "Cô nhìn lại mình trong gương xem giống thứ gì?". Quả thật, vì đã dồn hết sức lực, tâm trí, thời gian để chữa bệnh nên chị Thuấn từ lâu đã không còn nghĩ đến việc chăm sóc cho ngoại hình. Chị già đi nhanh chóng, cân nặng tăng chóng mặt.

Chị Thuấn rời khỏi ngôi nhà hai người từng chung sống chỉ với mấy bộ quần áo. Vì trước đây không đăng ký kết hôn nên chị chẳng thể kiện cáo ai. Những tháng ngày sau đó, chị bị trầm cảm mất 6 tháng trời khiến gia đình lo lắng vô cùng.

Ở tuổi 34 - cái tuổi mà hầu như ai cũng đã có cuộc sống đủ đầy viên mãn, chị Thuấn gần như chẳng còn gì trong tay ngoài gia đình. Nhưng chị ý thức rõ hơn ai hết rằng chính mình đã làm hỏng cuộc đời mình, còn khiến bố mẹ phiền não. Chính vì vậy, chị càng phải cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. "Cổ tích" do chính tay chị viết cũng bắt đầu từ đây.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 11.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 12.

Năm 2017 và những chuyện tình mật ngọt không tưởng về hôn nhân cổ tích - Ảnh 13.

Đặt chân đến Paris do sự sắp xếp của gia đình, sau khi tìm được việc, bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, chị Thuấn gặp được người chồng hiện tại là anh Renaud Guinot (sinh năm 1987). Ban đầu, khi anh Renaud tỏ tình, chị Thuần rất cảm động nhưng vì anh trẻ hơn chị 9 tuổi nên chị chỉ nghĩ hai người nên dừng ở mức tình bạn. Chị Thuấn cũng bày tỏ rằng trong lòng có sự sợ hãi, e ngại bởi chị từng bị tổn thương. Renaud vẫn không bỏ cuộc. Dần dần, chị Thuấn xiêu lòng trước tình cảm chân thành của chàng trai Pháp.

Gặp được người thân của anh Renaud, dù cả nhà anh ai cũng coi chị như người trong nhà nhưng bố anh đã nói một câu khiến chị đã buồn lại càng buồn hơn. Bố Renaud ủng hộ anh chị đến với nhau, nhưng ông cho rằng vậy thì phải sinh con ngay nếu muốn có con bởi lúc đó chị đã 36 tuổi. Chị Thuấn biết không thể giấu được nữa, bèn nói với Renaud về tình trạng sức khỏe của mình. Và chị đã nhận về lời dỗ dành, an ủi dịu dàng của anh: "Anh yêu em và muốn sống với em. Nếu có con thì thật tốt, nhưng không có cũng không sao, miễn chúng mình bên nhau là đủ". Chị Thuấn biết đây chính xác là người để mình gửi gắm hạnh phúc phần đời còn lại. Ở vị trí của Renaud, thực sự rất hiếm người đàn ông nào cư xử được như vậy.

Ở bên Renaud một thời gian, chị Thuấn phát hiện mình mang bầu. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi hai vợ chồng chị Thuấn đến phòng khám kiểm tra thì bác sĩ kết luận chị bị thai lưu, phải uống thuốc cho ra. Lần này, vẫn là Renaud ở bên an ủi, động viên chị. Chị Thuấn mạnh mẽ, nhưng chị suy cho cùng vẫn chỉ là một người phụ nữ.

Khoảng cuối tháng 10 năm 2015, vợ chồng chị lại một lần nữa nhận được tin vui, nói đúng hơn là điều kỳ diệu, là phép màu. Sau những gì đã trải qua, trong lòng chị đã hình thành một sự đề phòng với những gì cuộc sống dành tặng mình. Hai vợ chồng chị giấu kín tin này, đợi khi em bé trong bụng được 3 tháng mới báo cho hai bên nội ngoại. Chị Thuấn nhớ mẹ đẻ chị đã khóc rất nhiều và nói: "Ông trời có mắt!".

Hiện tại, chị Thuấn có một cuộc sống bình yên, đủ đầy tình yêu thương như bao người phụ nữ khác. Người chồng Pháp rất yêu thương chị và con. Bé con của anh chị đã được 11 tháng tuổi và cực kỳ kháu khỉnh, đáng yêu.

Tổng hợp