Mỹ nhân hành động: Phương Oanh khóc nức nở, Ngọc Thanh Tâm - Oxy đau đớn đi giải cứu con tin

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 07/10/2019

Những thử thách tại "Mỹ nhân hành động" luôn khiến các cô gái vắt kiệt hết sức của mình.

Trong tập 10 "Mỹ nhân hành động" tuần trước, đội Phương Anh Đào - Tiến Trung đã phải dừng bước đầy tiếc nuối khi không thể vượt qua thử thách "Bắn súng sơn - Sinh tồn". Sang đến tập 11 - tập cuối cùng trong chặng thử thách, 3 đội chơi còn lại là đội: Phương Oanh, Ngọc Thanh Tâm, Oxy phải thực hiện nhiệm vụ "Giải cứu con tin" với sự giám sát, đánh giá kết quả của BTC cùng giám khảo khách mời - diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh.

Mỹ nhân hành động: Phương Oanh khóc nức nở, Ngọc Thanh Tâm - Oxy đau đớn đi giải cứu con tin - Ảnh 1.

Trương Ngọc Ánh

Mỹ nhân hành động: Phương Oanh khóc nức nở, Ngọc Thanh Tâm - Oxy đau đớn đi giải cứu con tin - Ảnh 2.

Oxy - Ngọc Thanh Tâm - Phương Oanh

Với nhiệm vụ cuối cùng là "Giải cứu con tin", 3 đội chơi sẽ phải hợp tác, cùng chiến đấu và đấu trí với hàng chục các xạ thủ chuyên nghiệp. Cụ thể, cả 3 đội sẽ cùng được nhận bản đồ, súng sơn, đồ bảo hộ để tiếp cận khu vực hẻo lánh, hiểm trở nhằm giải cứu 3 con tin theo cách an toàn nhất. Tuy nhiên, 3 đội chơi sẽ phải tiếp cận giải cứu con tin từ 3 vị trí riêng biệt. Phía các xạ thủ sẽ không tập trung ở một vị trí cố định mà phân bố ở nhiều khu vực khác nhau để cản trở các đội tiếp xúc với con tin.

Thử thách này cũng yêu cầu các đội phải áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện một cách linh hoạt nhất, đặc biệt là khả năng phối hợp ăn ý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ khi giải cứu được cả 3 con tin và thể hiện được tinh thần đoàn kết tuyệt đối, 3 đội mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và ghi danh vào đêm chung kết "Mỹ nhân hành động" mùa đầu tiên.

Mỹ nhân hành động: Phương Oanh khóc nức nở, Ngọc Thanh Tâm - Oxy đau đớn đi giải cứu con tin - Ảnh 3.

Khi có bản đồ, các đội bắt đầu bàn bạc, phân công vị trí tấn công để giải cứu con tin đầu tiên. Với một địa điểm hoang vu rộng lớn, Oxy cùng đồng đội bị khuất tầm nhìn, Phương Oanh phải "nín thở" để bước qua khu vực hôi thối còn Ngọc Thanh Tâm thì không may bị kẹt súng khi đối đầu với một xạ thủ.

Sau rất nhiều những nỗ lực và triệt hạ hàng loạt các xạ thủ ẩn náu ở nhiều vị trí khác nhau, con tin đầu tiên bị giam giữ dưới 1 gốc cây, bên ngoài khu nhà hoang đã dễ dàng được cả 3 mỹ nhân và đồng đội giải cứu.

Để giải cứu con tin thứ 2, cả 3 đội chơi phải tiến vào tòa nhà cao tầng bỏ hoang. Bước vào khu vực nhà hoang, một lần nữa các đội không khỏi bất ngờ khi bị các xạ thủ gây khó dễ, tấn công và bắn liên tục. Bị chấn thương dù triệt hạ được nhiều xạ thủ, nhưng Phương Oanh - Hữu Lập, Ngọc Thanh Tâm - Tuấn Dũng, Oxy - Tiến Minh vẫn giữ vững tinh thần để giải cứu con tin thứ 2 bị gãy chân. Tại khu vực này, ngoài giúp người bị nạn vượt khỏi sự bao vây của các xạ thủ, các đội chơi phải lần lượt áp dụng nhuần nhuyễn kỹ năng leo dây tay không, cứu hộ nhà cao tầng bằng dây.

Mỹ nhân hành động: Phương Oanh khóc nức nở, Ngọc Thanh Tâm - Oxy đau đớn đi giải cứu con tin - Ảnh 4.
Mỹ nhân hành động: Phương Oanh khóc nức nở, Ngọc Thanh Tâm - Oxy đau đớn đi giải cứu con tin - Ảnh 5.

Con tin cuối cùng ở vị trí có nhiều xạ thủ vây xung quanh nhất. Chính vì bị tấn công liên tục, Phương Oanh đã bật khóc nức nở còn Ngọc Thanh Tâm, Oxy tái mặt vì chấn thương. Cuối cùng sau rất nhiều những cố gắng, cả ba đội đã giải cứu thành công được con tin thứ 3 chính là diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh.

Trải qua thử thách cuối cùng đầy khắc nghiệt, các đội chơi đã không tránh khỏi những thương tích đầy đau đớn. Phương Oanh nghẹn ngào trong nước mắt và chia sẻ rằng: "Tôi bật khóc ở đây vì thương cho thân xác mình, còn ý chí đương nhiên tôi vẫn giữ vững đến tận cuối cùng. Tôi đã vượt qua được chặng đường có thể nói là cả cuộc đời tôi chưa bao giờ trải qua. Bật khóc vì cuộc chiến đã kết thúc, bật khóc vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Và bật khóc vì mình đã vượt qua ngưỡng của bản thân dù bây giờ tôi đang thương tích đầy mình và đang rất đau".

Mỹ nhân hành động: Phương Oanh khóc nức nở, Ngọc Thanh Tâm - Oxy đau đớn đi giải cứu con tin - Ảnh 6.

Ngọc Thanh Tâm kể lại hành trình vượt tình huống nguy hiểm của mình: "Tình huống và hoàn cảnh chương trình đưa ra rất thật. Bước vào trận chiến, nghe toàn tiếng súng, tiếng đạn liên tục ở tứ phía, không biết tới từ đâu. Hôm nay, anh Tuấn Dũng – đồng đội của tôi đã bị bắn thẳng vào yết hầu còn tôi bị bắn ở đùi, vai, chân và tay rất đau. Ở trong cuộc, cảm giác mình rất sợ, giống như đang ở chiến trường thật sự. Bởi vì tiếng súng rất thật, cái đau đớn trên người cũng rất thật. Thật sự, viên đạn này bắn rất đau".

Ngọc Thanh Tâm cũng cho biết các đội chơi gặp khó khăn lớn khi không thể xác định đâu là đồng đội, đâu là địch. Bởi đạn súng sơn chỉ cần dính vào kính mũ bảo hộ một chút thôi cũng không thể nhìn thấy gì. Cô đã hướng dẫn cho Phương Oanh chạy ra ngoài lau mũ rồi vào chiến đấu tiếp khi nữ diễn viên "Quỳnh Búp Bê" gặp phải cản trở này.

Cũng trong lần được hợp sức vượt thử thách với các đội đối thủ, Ngọc Thanh Tâm thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Thật ra trong môi trường sinh hoạt tập thể thì lúc nào cũng sẽ có những mâu thuẫn, nhất là các cô gái với nhau. Tuy nhiên, khi bước vào trận chiến này, mọi mâu thuẫn phải được gạt qua một bên. Bởi mình không thể chiến thắng ngày hôm nay nếu mang những mâu thuẫn đó ra mà hằn học nhau".

Mỹ nhân hành động: Phương Oanh khóc nức nở, Ngọc Thanh Tâm - Oxy đau đớn đi giải cứu con tin - Ảnh 7.

Oxy vẫn chưa hết xúc động khi phải đối đầu với lực lượng xạ thủ chuyên nghiệp: "Địch quá đông và quá nguy hiểm. Một người không thể bắn lại được 10 người nên tôi bị bắn rất nhiều. Họ đứng ở trên nóc nhà bắn xuống, tôi bị bắn vào đầu, vai và khắp người".

Mỹ nhân hành động: Diễn biến tập Bán kết

Vượt qua được nhiệm vụ khó khăn ở tập 11 theo đánh giá của Giám khảo Trương Ngọc Ánh, 3 đội chơi Phương Oanh – Ngọc Thanh Tâm và Oxy đã nhận được phần thưởng tuần trị giá 10 triệu đồng của nhà tài trợ và chính thức đủ điều kiện bước vào Chung kết "Mỹ nhân hành động", cùng cạnh tranh ngôi vị Quán quân.