MV mới gắn mác 16+: Chi Pu "ngon" như quả đào nhưng khán giả thì hoang mang Chi đang lùi hay tiến?

Bông hồng nhỏ và Xoài, Theo Helino 17:42 28/11/2018

Thực tế cho thấy có rất nhiều nghệ sĩ từng bất chấp liều lĩnh để có được hào quang. Có điều hào quang đó sẽ vương trên tên tuổi họ được bao lâu, đó mới là câu đáng để hỏi. Thông minh như Chi Pu thì chắc đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi.

"Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ"

Phát ngôn này được Chi Pu dõng dạc tuyên bố trên các phương tiện truyền thông vào ngày 4/10 năm ngoái. Hơn 1 năm đã trôi qua với dôi tận hơn 20 ngày, bản thân người viết cũng hoang mang về số liệu chính xác có bao nhiêu phần trăm công chúng thừa nhận danh vị này của Chi Pu, thế nhưng điều đấy cũng chẳng có nghĩa lý gì khi MV bài hát thứ 6 với đề tựa đầy gợi mở "Mời anh vào Team (<3) em" được ra mắt - đánh dấu sự trở lại của cô sau nửa năm "quy ẩn", nương theo các hoạt động thời trang.

Tự nhận linh vật tượng trưng cho bản thân là một chú gà gáy rền vang, câu chuyện của Chi Pu chẳng khác nào hình ảnh con gà trống trong câu chuyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Quang Sáng: dù có bị kim chỉ may cái da cổ đùm nhíu lại thì vẫn hùng dũng "ò ó o o" giữa mưa bom bão đạn. Người thương thì gọi đây là nỗ lực để chứng tỏ bản thân, kẻ ghét ắt sẽ mỉa mai là cứng đầu, cố chấp, chỉ mua tai vạ vào người.

MV mới gắn mác 16+: Chi Pu ngon như quả đào nhưng khán giả thì hoang mang Chi đang lùi hay tiến? - Ảnh 1.

Vậy hãy xem tiếng gáy của cô gà Chi Pu lần này có vang xa hơn được? Xét một cách khách quan thì hình ảnh của sản phẩm được đầu tư kỹ càng, chất lượng với set quay đẹp, màu sắc đặt vào phối cảnh hợp lý. Chi vẫn đẹp, như thường lệ. Tiếng gáy lần này của Chi được thể hiện trên một bản phối âm lạ tai mà mới nghe qua khó cảm ngay được, ví như một thứ gia vị mới trên bàn tiệc Vpop tháng 11/2018.

Xinh thì các MV trước cũng đã xinh. Lạ thì các MV trước cũng từng lạ. Thế là nội dung lần này, Chi Pu hoá thân vào một cô chủ trang trại xinh đẹp, tưởng là nữ nhân yếu thế nhưng hóa ra lại kiểm soát hoàn toàn tên cướp amateur do diễn viên Hàn Quốc Jin Ju Hyung, cũng là người mang danh "bạn trai tin đồn" của cô thủ vai. Da có bao nhiêu thì khoe bấy nhiêu, thịt cũng ê hề chẳng thiếu. Vì fandom của Chi Pu quy tụ phần lớn đối tượng là thanh thiếu nên nên ekip của cô cũng tự lượng sức mình, chủ động xin cái mác 16+ cho đỡ mang tiếng lừa trẻ con.

MV "Mời anh vào team em" - Chi Pu

Đếm thiếu rồi, 16 đâu mà 16!

Được tô đậm in hoa 16+ ngay ở tiêu đề và dòng đầu tiên trong phần giới thiệu nên trước khi xem, người xem cũng hình dung được sẽ có vài pha sốt-sình-sịch trong nhạc phẩm này. Và xem xong thì họ ngớ ra là họ... nhầm. 16 đâu mà 16, 18+ còn thiếu là đằng khác!

"Mời anh vào Team (<3) em" được mở bài với hình ảnh một cô thôn nữ mắt to tròn như viên bi ve, cử chỉ ngơ ngác ngây thơ và kín từ-đầu-đến chân. Ấy thế mà nhanh thoăn thoắt vài giây sau khi tướng cướp dởm đời gục ngã, cô chủ trang trại bất ngờ hiện nguyên hình thành một nàng phụ nữ ưa phô phang, chẳng thèm mời gọi mà xông pha thẳng vào chiến trường (tức phòng ngủ) để tay không bắt giặc (?!). Cũng không viện đến những màn cởi dần dần, lột xác dần dần để câu dẫn như cánh nữ nhi thường tình; Chi cứ thế mà mặc nội y mỏng tang, cởi phăng áo ngực không chút do dự hay áp dụng tuyệt chiêu "khuôn ngực đập mang tai" ngay với nam chính. Ở trường hợp của anh chàng thì mọi sự cũng không thể khác được vì đã lỡ mang tiếng "bạn trai tin đồn" ngoài đời, hay cùng lắm thì Chi sẽ lên tiếng biện luận rằng cô đã hy sinh hết mình vì nghệ thuật. Suy cho cùng thì tình cảnh thảm thương của tướng cướp này không khác nào Đường Tam Tạng sa chân vào Động Bàn Tơ mà Chi Pu chính là "nhện tinh" mang danh chị cả.

Quá trình tương tác của cả hai còn được tiếp nối dài bằng những động thái đầy mơn trớn và khuôn hình ướt át như chú lợn con được Chi Pu ấp vào ngực, trái đào căng mọng mặc nội y, dùng tất lau khăn đĩa hay quả cherry dởm chìm dần trong khuôn miệng của Chi...

MV mới gắn mác 16+: Chi Pu ngon như quả đào nhưng khán giả thì hoang mang Chi đang lùi hay tiến? - Ảnh 3.

Những trái đào mặc nội y thu nhỏ...

MV mới gắn mác 16+: Chi Pu ngon như quả đào nhưng khán giả thì hoang mang Chi đang lùi hay tiến? - Ảnh 4.

... quần tất cô tự xé rách là hai trong những chi tiết ẩn dụ gài vào MV.

Nào cần phải quá thần thông quảng đại, ai nấy cũng đều bắt bài ngay được rằng cherry và đào là hai loại quả thường được dùng để mô phỏng tính dục của con người trong văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung.

Trong văn hóa Tây phương, quả cherry gợi nhiều liên tưởng đến người phụ nữ tràn đầy khát khao. Sắc màu của loại quả này còn gắn liền với chu kỳ kinh nguyệt hay trinh tiết của người con gái. Ở dáng hình tròn đầy căng mọng được tô vẽ bởi sắc đỏ lịm tự nhiên, cherry là tổng hòa của khêu gợi và ngây thơ - hai thái cực ở người con gái khiến đàn ông cuồng si mà điển hình nhất là nhân vật Lolita trong tác phẩm văn học cùng tên.

MV mới gắn mác 16+: Chi Pu ngon như quả đào nhưng khán giả thì hoang mang Chi đang lùi hay tiến? - Ảnh 5.

Nếu xét trên khía cạnh trực quan thì đây không phải là một hình ảnh đẹp hay ẩn dụ. Nó rất phô.

Quả đào cũng là một hiện thân khác của thần tình yêu, chẳng hạn như đóng vai trò chất xúc tác trong lần ân ái đầu tiên của hai nhân vật chính thuộc bộ phim "Call Me By Your Name".

Tất da chân, tất rách thì là món sở trường ở những bộ phim người lớn. Không, nó chẳng mang ngụ ý sâu xa nào hết.

Ứng dụng rất nhiều đạo cụ mang tính biểu tượng tiếp nối liền mạch nhau không phải là một ý khôn ngoan. Thường các tác phẩm chỉ chắt lọc một số chi tiết đắt giá nhất xuyên suốt thời lượng để diễn tả nội tâm nhân vật thay vì phô trương kiểu khoe mẽ kiến thức. Danh sách các chi tiết lần lượt được trưng ra không khiến người xem suy nghĩ hay phân tích, bởi họ nhìn thấy rõ rành rành rằng Chi Pu chẳng khác nào như người đàn bà trong bộ phim "Nymphomaniac" đầy tranh cãi.

Chi Pu ắt đã chuẩn bị tâm lý để nghe... "chửi"

Phản ứng tiêu cực từ công chúng là điều không tránh khỏi. Tự bản thân Chi Pu và ekip của cô cũng đã nghe chê bai đến phát nhàm. Thế nên hàng ngàn bình luận dưới đây ắt cũng chẳng thể đến được tai họ:

- "Cứ tưởng teaser giật lên gây tò mò thôi, ai ngờ MV chính cũng táo bạo y chang. Đến mức này rồi thì không biết sản phẩm sau Chi Pu sẽ còn táo bạo thế nào nữa"

- "Thấy có MV rất hào hứng vô xem, xem xong thấy thất vọng vô cùng, Chi Pu hồn nhiên trong sáng trong tim ta đã hết rồi".

- "Không biết có phải Chi Pu cố tình lấy hình ảnh để lấp liếm âm nhạc không? Chứ như này mất hết hình tượng rồi"

Chiêu bài của Chi Pu cũng thuộc dạng cũ, một lối mòn quen chân trong làng nhạc. Hai ngôi sao đại diện cho quá trình lột xác thành công - Miley Cyrus và Selena Gomez - đều trút bỏ đi vải vóc trên cơ thể để bắt ép đám đông phải nhìn vào bản ngã của họ, thứ nằm ẩn sau khuôn ngực phồn thực mà không mấy ai được may mắn áp vào. Miley cũng từng nude 100% ôm lợn trên bìa tạp chí Paper, Selena thì ăn xà phòng hay son môi trong MV Fetish... Họ chấp nhận bị chê, bị chửi để đổi khác.

Nếu Chi Pu muốn "copy-paste" thì cô nàng sẽ phải vượt qua chướng ngại vật đầu tiên và cũng khắt khe nhất: khác biệt văn hóa.

Với luồng ý kiến khen ngợi cho nỗ lực thay đổi hình ảnh gợi cảm mà Chi Pu hướng đến trong MV, họ cho rằng những khoảnh khắc cởi áo bán nude có thể là một hành động đầy táo bạo nhưng góc quay ghi lại hành động từ phía sau lưng được xem lại một cảnh phim hợp lý. Hay những phân cảnh múa cột, chạy nhảy ngoài đồng... đều là những thước phim có nội dung hỗ trợ cho MV trong việc xây dựng hình ảnh một nhân vật vừa có nét ngây thơ, nhưng ẩn chứa sự quyến rũ, nổi loạn bên trong.

MV mới gắn mác 16+: Chi Pu ngon như quả đào nhưng khán giả thì hoang mang Chi đang lùi hay tiến? - Ảnh 6.

Cảnh cởi áo bán nude tuy là hành động táo bạo nhưng việc tiết chế trong góc quay giúp tạo nên thước phim có thể chấp nhận được.

MV mới gắn mác 16+: Chi Pu ngon như quả đào nhưng khán giả thì hoang mang Chi đang lùi hay tiến? - Ảnh 7.

Khán giả cho rằng vẫn có nhiều nghệ sĩ nữ có những cảnh quay bán nude từ phía sau và điều này không nên bị đánh giá gay gắt quá.

Nhưng với luồng ý kiến còn lại, khán giả đi sâu hơn những chi tiết diễn đạt trong MV mang tính gợi dục cao và tương đồng nhất định với thể loại phim người lớn. Chi vừa dứt lời "chạm môi anh vào tim em" là ưỡn ngay khuôn ngực vào mặt nam diễn viên người Hàn. Sau đó, việc cô liên tục có những biểu cảm thèm muốn khi ngắt trái cherry bỏ vào miệng đầy ướt át, bóp nát trái thanh long đỏ nhoe nhoét, nằm ngửa quằn quại một thân một mình với chiếc quần tất rách... bị đánh giá là vượt quá giới hạn so với các nhạc phẩm giải trí thông thường của châu Á. Ngay cả MV "Bae Bae" đình đám của Big Bang với hình ảnh những cô chân dài mặc Hanbok cách tân sexy còn phải gắn mác 19+ và bị nhiều nhà đài lớn cấm chiếu.

Các yếu tố như hình ảnh, diễn xuất, nội dung, âm nhạc... đều dẫn dắt đến những thầm kín trong tiềm thức con người, phần lớn khán giả xem xong đều thấy bối rối khi bị những dẫn dụ này xâm chiếm tâm trí. Nếu được chiêm ngưỡng những hình ảnh này mà không thấy nhạy cảm, hay chăng chỉ có trẻ con mẫu giáo mới vô tư đến thế.

MV mới gắn mác 16+: Chi Pu ngon như quả đào nhưng khán giả thì hoang mang Chi đang lùi hay tiến? - Ảnh 8.

Không hở bạo, cũng không mặc quần áo thiếu vải, song cảnh quay này của “Mời anh vào team em” vẫn gây tranh cãi vì quá khiêu khích và gợi nhiều liên tưởng.

MV mới gắn mác 16+: Chi Pu ngon như quả đào nhưng khán giả thì hoang mang Chi đang lùi hay tiến? - Ảnh 9.

Mặc nội y hái hoa quả, cô sơn nữ này dạn dĩ hơn cả các gái thành phố rồi đấy!

Một bước lùi có mang lại ba bước tiến?

Xuất phát điểm là một hot teen - hot girl, "trong sáng" hay "dễ thương" là những keyword song hành cùng Chi Pu đến cả chục năm đằng đẵng. Đây là lợi thế lớn đưa cô nàng lên tầm quốc dân với hơn 2,6 triệu người theo dõi trên Instagram. Fan trung thành của Chi hầu hết đều ở độ tuổi đang phát triển và hình thành nhân cách, tình cảm của họ dành cho cô dai dẳng bền lâu một phần cũng bởi sự ủng hộ từ gia đình - những quý phụ huynh ưa chuộng mẫu hình "cô gái nhà bên" vốn khan hiếm giữa một đại lộ showbiz toàn nội y với vòng 3. Liệu họ có chấp nhận được sự thật kiểu "đừng tìm Chi nữa, Chi của ngày xưa đã chết rồi"?

Khách quan mà nói thì khát vọng được chứng tỏ bản thân, được trở thành một người đàn bà đúng nghĩa ở Chi Pu không hề sai. Cô đã 25 tuổi, bằng tuổi Ariana Grande khi giọng ca này khẽ khàng thỏ thẻ "Em có cảm nhận được áp lực đang dồn nén giữa đôi chân" trong ca khúc "Love Me Harder" cùng The Weeknd. Khác biệt ở chỗ Ariana thể hiện xúc cảm trào dâng của bản thân qua lời ca và giọng hát nội lực, còn Chi thì chỉ minh họa được bằng hình ảnh đã được cắt giũa chỉnh sửa.

Một tác phẩm có hình ảnh quá đẹp tựa như con dao hai lưỡi, nhất là khi giọng hát không phải là yếu tố then chốt nhất. Câu chữ nhả ra từ khuôn miệng Chi Pu dường như được khai sinh để tô vẽ thêm cho câu chuyện kịch tính. Hiện vẫn chưa nhiều người khen đây là bài hát hay hoặc công nhận sự cố gắng trong quá trình luyện giọng của cô. Họ chỉ chăm chăm đến cách cô mời gọi, câu dẫn, khêu gợi, múa cột... Nửa năm tu luyện thế này thì chỉ xứng với vai trò diễn viên minh họa chứ chưa đạt tầm ca sĩ.

Ồn ào tình ái cũng là nguyên nhân khiến âm nhạc bị lu mờ. Anh ấy đẹp trai ra sao, cô ấy gợi cảm thế nào, cả hai đã làm những gì... là miếng ngon cho cách truyền thông mổ xẻ. Họ không bàn nhiều quá đến ca khúc.

MV mới gắn mác 16+: Chi Pu ngon như quả đào nhưng khán giả thì hoang mang Chi đang lùi hay tiến? - Ảnh 10.

Sau hơn nửa ngày ra mắt, MV cán mốc 1.4 triệu view và lọt top thịnh hành. Với sức nóng sẵn có ở tên tuổi Chi Pu thì đây là điều nghiễm nhiên. Quan sát kỹ hơn thì bạn còn nhận ra rằng, lượt dislike bằng 1/3 lượt like cho sản phẩm trở lại là phản ứng mà ekip Chi Pu không thể ngó lơ. "Có thể ekip muốn phá bỏ những rào cản để hướng đến những giá trị nghệ thuật mới, tuy nhiên khi hoạt động trong môi trường nghệ thuật nào, cần phải có sự cân nhắc cho đúng thuần phong mỹ tục của môi trường đó, tránh để ảnh hưởng tiêu cực đến những gì mình đã gầy dựng", một bình luận chia sẻ.

Thực tế cho thấy có rất nhiều nghệ sĩ từng bất chấp liều lĩnh để có được hào quang. Có điều hào quang đó sẽ vương trên tên tuổi họ được bao lâu, đó mới là câu đáng để hỏi. Thông minh như Chi Pu thì chắc đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi.