Xuân Nghi tự sản xuất album cho chính mình

Mèo Béo, Theo 12:04 18/07/2011

Trong EP album sắp tới, Xuân Nghi sẽ thử nghiệm 2 dòng nhạc khá mới là Hiphop RnB và Electronic New Age.

Ngay trong giai đoạn được chú ý và bước đi khá thoải mái trên con đường nghệ thuật, Xuân Nghi quyết định đi du học ở Mỹ. Bỏ lại đằng sau tất cả mọi đam mê âm nhạc, điện ảnh, bỏ lại cả những buổi rong ruổi cùng bạn bè đi ngắm phố phường Sài thành, cô bé nổi tiếng bước đi một bước dài khác để thực hiện giấc mơ to lớn hơn. Sau khi dành rất nhiều thời gian để ôn luyện, cuối cùng Xuân Nghi cũng đã vượt qua hàng nghìn “đối thủ” để trở thành một trong 1000 học sinh được nhận vào trường OCHSA - một trong số những trường nghệ thuật đào tạo tốt nhất California và cũng là một trong những trường công lập uy tín nhất nước Mỹ. Đặc biệt, đây cũng chính là ngôi trường từng đào tạo Vanessa Hudgens. Xuân Nghi đang theo học ngành Instrumental Music - Commercial Music program - Vocalist (chuyên về thanh nhạc, sáng tác, thu âm, kỹ thuật âm nhạc hiện đại).
 
 
Ở thời điểm này, Xuân Nghi đang tranh thủ những ngày nghỉ hè ở Việt Nam để dồn sức luyện tập vũ đạo và tập tành với công việc sản xuất những sản phẩm của chính mình. Một điều khá mới mẻ đó là Xuân Nghi sẽ cho phát hành online một EP album mang tên Misguided (extended play: nhiều bài hơn single đúng nghĩa nhưng vẫn chưa đủ để gọi là full album). Trong EP album sắp tới, Xuân Nghi sẽ thử nghiệm 2 dòng nhạc khá mới là Hiphop RnB và Electronic New Age. Hai bài hát mang tên Lạc lốiĐổi màu đều do chính Xuân Nghi sáng tác khi còn đang học ở Mỹ, là cảm nhận thật cũng như kinh nghiệm sống thật của cô nàng. Đặc biệt, ca khúc Super Star được viết bởi Maria Blom - cô giáo người Thụy Điển của Xuân Nghi, là một bài hát nhạc đồng quê giản dị, giải trí hài hước nói về cuộc đời của một “siêu sao”. Qua bài hát này, Xuân Nghi hy vọng có thể thể hiện một chút sự hài hước cũng như “nghệ sĩ” của mình đến với khán giả.
 

Không có bất cứ ý tưởng thống nhất nào xuyên suốt Misguided, Xuân Nghi chỉ muốn tập hợp những ca khúc mới nhất thành một “bản báo cáo” gửi tới các bạn yêu nhạc sau một năm học hỏi không ngừng. Xuân Nghi chân thành chia sẻ: Nghi không dám nói trước trong album này, mình có thật sự trưởng thành hay không. Càng không thể đảm bảo album có phải sản phẩm hoành tráng, có giá trị nghệ thuật. Nghi chỉ mong nhận được sự đón nhận và phản hồi của các bạn để Nghi có thể lớn hơn từng ngày và đóng góp những điều mới mẻ, thú vị cho làng nhạc Việt”.

Tuổi 17 chắc chắn sẽ có nhiều khác lạ, mới mẻ hơn Nghi 16 cùa mùa hè năm ngoái. Hãy cùng chờ đợi sản phẩm đặc biệt này của Xuân Nghi. Giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hallelujah do Xuân Nghi cover lại nhé!
 
 




 
Photo: Antur Lâm